1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đã lói rồi mà . Hai chị em cố gắng giúp đỡ nhau về mặt tình cảm ná . Đá đểu nhau thế nà hông tốt đâu ná
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    chiều chũ nhật bùn
    nằm trong căn gác đìu hiu.............
    tiếng nhạc réo rắt từ chiếc radio đã cũ mèm của lão hạc cứ thế ngân lên.
    hôm nay chủ nhật, nên bé chi a ki đc thả rông lêu lổng thoái mái mà ko sợ mẹ đánh đòn.
    sắp no en có khác trời lạnh ghê, đã thế còn lún phún mấy giọt mưa nữa, nhưng không sao, hôm nay mình quyết phải tháng tụi tiêu hổ và cá thu diếc, haithằng ôn con đấy chièu qua thắng mình 4 viên vi lận
    thù này ko trả giang hồ trê cười,
    cũng thật may
    trưa nay thế nào các cụ nhà cá thu diếc lại nổi hứng ***
    tiện thể cá diếc thu cũng lẻn ra ngoài đi chơi đc ( sau khi đã xem một đoạn )
    trời lạnh và gió quá, từng chiếc lá bạch đàn bay bay soắn tít rơi rơi, lí tiểu hổ rúm gió trong chiếc áo phao mau` đỏ nhiều mảnh vá mà chị để lại, cu cậu mặc một chiếc quần rộng thùng thình màu xanh, hình như là chiếc quần công nhân của mẹ đc cắt tỉa mà tạo thành, mỗi tội thủng một lỗ to ở mông, mỗi khi gió thổi to quá, gió luồn vào trong quần cu cậu khôg khỏi nhăn mặt vì sun hết cả lên. tuy vậy, phong thái của tràng cũng vân hiên ngang, toát lên một vẻ rắn rỏi của những thân phận mồ côi bên hố vôi ......lòng tự như
    hôm nay phải quyết lấy đc cái quý giá nhất của con pé chi a ki
    nó còn 2 hòn bi to lô lố,
    ah mà còn thằng ôn cá riếc thu nữa chứ, tuy 2 hòn bi của nó nhỏ nhưng cũng đổi đc cái bánh mỳ ăn qua bữa chiều nay
    __________________________________________________
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá ! Tìm em Lục Thái Mỳ mà *** phiếm ấy .
  4. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    @muabongmaybac văn vẻ chán quá đang nói chuyện vợ em lại quay sang nói chuyện lí tiểu long. ít ra cũng phải thế này này
    Hừ ! hừ ! hừ hừ ko thể nào như thế, nhất quyết là ko thể như thế được. Tại sao ? tại sao hả trời con có làm j nên tội chẳng qua là có vài lần đi *** thế mà con lại bị liệt ***. Không không tôi ko tin tôi ko tin là ông có thể bất công với tôi như thế
    - Tay lăm lăm chai 65 muabongmay thất thể bước đi trong con hẻm nhỏ lầy lội, quần áo hắn lúc này đã bê bết bùn sình. Cũng tại lão bác sỹ đầu làng cơ, thằng cha lang băm ấy cứ quả quyết MBM bị liệt ***. À mà cũng chẳng trắch lão được bà con ạ, ai mà chả biết MBM là người như thế nào ăn chơi sa đọa nhé. Mà nhất là cái tội háu gái cơ đấy, gớm nói ko ngoa chứ có lần chính mắt tôi nhìn thấy MBM đi trêu con Sứt thị nở đấy hừm đúng là xấu thề mà cũng ko tha.
    ******
    - Ba ngày sau thì cái tin MBM chí phèo làng tâm lý học bị liệt *** đã lan ra cả làng ai cũng bảo : " Cái thằng cha ấy cho đáng chết, ngoài gái và rượu ra thì còn cái j nữa chứ he he, mà thế lại tốt đấy từ nay làng mình chẳng phải mất đi một tên háo sắc sao "

    Ngán cho cái cảnh trước thì hùng dũng nổi lên, giờ như tảng thịt chẳng làm được chi của *** của MBM. bọn trẻ con đặt ngay quả vè hết xẩy
    Ve vẻ vè ve
    Cái vè bị liệt
    hí hí cái này thì nói đến đây thôi phần sau bậy lắm nói ra hội nhà văn người ta tịch thu thẻ hội viên thì có mà húp cám. Thế nhi !!!
    á quên : trên trời mây trăng như bông
    ở dưới cánh đồng m.... trắng như mây
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác muabongmay bốc phét một tí là lái ngay sang cái bản năng không thể cưỡng nổi của bác ý. Nghĩ mà ghê. Bác nên sang box.... mà buôn dưa lê có khi các bậc tiền bối bên ấy tặng cho vài tràng pháo tay nồng nhiệt. Chứ ai lại sang đây nói năng hàm hồ không sợ thiên hạ cười cho à. Em là em phê bình bác nhẹ nhàng thế thôi, không em đề nghị mod lock bác lại cho biết thân. Mong bác lịch sự hơn một chút. Kính bác!
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    @ ly_tieu_long: Chị mới biết link của cuốn TY, sự tự do và cô đơn http://www.bachhac.net/bh-kinhsach.htm
    Down về cũng tiện
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nghe bác chi a ki cảnh tỉnh mà sợ quá
    đành sóa câu chuyện đang viết dở này vậy
    Được muabongmay2207 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 23/12/2007
  8. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hay đấy hay, như đang xem chuyện vậy em là em cứ xin bái phục bác. Gớm chết nỗi bác có quả tâm hồn trong sáng quá cơ
    Thôi đêm noel sắp đến rồi em cũng chẳng thèm khẩu chiến với bác nữa, hát cho bác một bài xem như quà tặng vậy
    Đêm noel đêm noel ..... chào mừng bác ... ra quần, đêm noel đêm noel tụt q... bác bay lên trời. còn nữa nhưng phần này nó lại ko được lịch sự lắm hehe thôi tự kiếm thêm đoạn cuối mà nghe bác nhá
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Box mình dạo này tình trạng *** phiếm ghê quá .
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trời , chị tìm kiểu gì mà giỏi vậy . Thanks chị nhiều . Nhưng mà down kiểu gì nhỉ ? Down theo kiểu down từng trang nhỏ ấy à ?
    Hiện nay trên mấy nhà sách trên Đinh Lễ có bán các cuốn sau của Osho :
    - Cuộc đời luận sư R.C
    -Hành trình nội tại
    -Ngón tay chỉ trăng
    -Trưởng thành trách nhiệm là chính mình
    -Từ thuốc tới thiền
    Nghe nói ở đấy có cả cuốn "Dược khoa cho linh hồn " nữa nhưng tìm mãi chưa thấy .
    Đây là trang của những người nghiện Osho nè
    http://thiencungyoga.edu.vn/forum/viewtopic.php?t=80
    http://thiencungyoga.edu.vn/forum/index.php
    Nhưng mà cuốn ở link của chị không biết có bị cắt xén mất nhiều đoạn hay và " hot " không , sách của Osho thường bị cắt xén như thế .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này