1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đường phố sạch sẽ dẫu chỉ vương vài mẩu thuốc lá trông đã mất hết thẩm mỹ rồi huống chi là.....
    Ai bảo ao trong là chẳng có bùn, cứ khuấy thử lên là biết liền
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị có tìm đâu, ai đó có tâm bồ tát gửi cho chị đấy chứ . Em down cả quyển về luôn, nó cho phép mở một lúc cả quyển trên một cửa sổ và ngắn lủn ý mà. Có bị cắt xén đấy, nhưng mà cắt lịch sự, hihiii vì có chú thích đã cắt bỏ chỗ nào vì lí do gì hẳn hoi.
    Đọc cuốn này không đồng tình lắm nhưng cũng đáng suy ngẫm. Ai bảo có thánh nhân đâu nhỉ!!!
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tự nhiên ah. Xấu cái mặt bác chứ liên quan gì đến em. Ghớm tội!
  4. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhất tiễn hạ song điêu, nhất nhất được được hảo hảo

    Nhưng nó lại có vẻ hơi kiêu đấy : ao nào mà chẳng có bùn ==> gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chăng
    Được tadiepthu sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 23/12/2007
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bây giờ là mấy giờ nhỉ có người giống mình ghê
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 24/12/2007
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ thất tình chăng?
    Đáng thương hơn
    Có kẻ vô tình
    Ngồi khóc trong đêm
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh
    Lạnh ơi là lạnh
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Cũng chả lạnh lắm!
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì kệ người ta , mình sẽ vẩn ở đây bởi đơn giản ko còn chổ nàocho mình nữa
    mình sẽ kochú ý đến họ
    Đêm nay Giáng Sinhrồi mà sao mình cảm thấy cô đơn và trống trải quá ,mình ko biết chia sẻ với một ai , một sự đau đớn và chới với ko thể nào bù đắp nổi .
    Phải ,mình sợ chết lắm , cái sợ càng lúc càng dữ dội mình ko biết tâm trạng của những người khác khi cận kề cái chết ntn có đáng sợ lắmko ,mình ko biết phải đi đâu làmn gì giờ này nữa , mình ko còn niềm tin gì có thể bấu víu và cảm thấy hơi lạnh của địa ngục bắt dđầu bao phủ , mình rất sợ và hoảng loạn
    vì saocon người ta sinh ra để rồi chịu nhiều khổ cực và sau đó là cái chết -đỉnh điểm của đau khổ
    bây giơmình phải làm gì đây , quả thực mình là kẻ nhát gan ko dám đối mặt với cái chết mình thật sự là kẽ nhát gan và sợ chét cóai có thể cứu được mình ko nhỉ mình ko biết phải van xin phải cầu cứu ai bây giờ mình thật sự rất ân hạn và hối tiếc ngàn lần hối tiếc khi phải xa ta bà thân yêu nơi ngày xưa chất chứa bao nhiêu yêu thương và kì niệm những mơ ước hy vọng và tình yêu tại sao lại có thể tan nát hết như thế này kiếp trước mìunh đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ đới xử với mình quá tàn nhẫn quá dạ man mình đâu có làm gì nện tội tại sao lại ra nông nỗi này biết cầu cứu ai đây trong mình bây giờ kocòn tin ai và tin vào bất cứ điều gì mình phải làm gì đây đau quá đau ko chịu được , chịu đựng đã quá giới hạn ko thể chịu thêm được nữa làm thế nào bây giờ
    phù , mệt quá
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    bạn à, pm cho mình nhé, mình biết cách đấy. bình tĩnh lại nhé, hãy nói chuyện với mình nếu bạn cần 1 ai đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này