1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sau những dằn vặt và ám ảnh, hãy tha thứ cho chính mình. Nhưng sao tôi vẫn chưa làm được điều đó. Thôi hãy bắt đầu một con người mới để thanh thản hơn
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    dạo này mệt mỏi thật, box này có anh em nào muốn làm vài chén cho vui không nhỉ
    It''s been so long since we took the time
    to share words from deep inside us
    We''re in our own world spinning our wheels
    but you know how I feel
    Well since the first time I took your hand
    my love for you has just been growing
    You always seem to understand
    You know how I am
    Chorus:
    I''m gonna love you til the end
    I''m gonna be your very true friend
    I wanna share your ups and downs
    I''m gonna be around
    When you''re alone and I''m away
    don''t be sad don''t be afraid
    I''m gonna turn my thoughts to you
    like I always do
    Chorus:
    I''m gonna love you til the end
    I''m gonna be your very true friend...
    Catch you when you fall
    Hold you when you¡¯re down
    Sharing every moment
    I wanna show you all I do
    I believe I¡¯ve found a miracle
    in you
    Chorus:
    I''m gonna love you til the end
    I''m gonna be your very true friend...
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo năm con Chó hợp với những người tuổi Mèo .Tuy nhiên, tôi chỉ thấy mới đầu năm đã gặp ko biết bao nhiu phiền toái ,thật stress quá
    Tôi làm họ giận rồi .Đó ko phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề và tôi cũng ko muốn thấy họ buồn .... Quả thật, tôi rất nhớ họ, tôi thèm được nghe họ nói ,tôi thích được họ vỗ về ....vậy mà sao tôi vẫn thích bướng bỉnh và lạnh lùng ? Chẳng lẽ lòng tôi đã chai sạn rồi sao ? Tôi biết mình cần được vỗ về và yêu thương biết chừng nào, tôi cần 1 người cho tôi chút hy vọng vào ngày mai .Vậy mà ...
    Bài test bị mất !! Công sức tôi học giờ ko còn nghĩa lý gì nữa .Còn nhớ đến khi nộp bài, tôi chắc mẩm lần này ít nhất cũng được con B . Chưa bao h tôi focus vào điểm số nhìu như bây h, trướckia tôi chỉ nghĩ đó là phù du ... Nếu như chỉ lẫn lộn ở đâu đó thì tôi ko sợ ! Nhưng nếu có kẻ muốn chơi tôi thì đó lại là chuyện khác .Tôi gặp quá nhìu kẻ tiểu nhân rồi, có những kẻ là người thân ruột thịt cũng sẵn sàng rút dao đâm mình thì người ngoài có thể ko là kẻ thù được sao ?? Tôi mong ko phải con bé đó, vì nếu là nó thì tôi rất khinh và rõ ràng bài test sẽ ko bao h tìm được . Chả biết nó đi học làm gì trong khi chỉ copy bài người khác, ở nước Mỹ này mà đi thi cũng bày đặt giở tài liệu . Nó và tôi cũng là VN, tôi được điểm trung bình 97 cuối năm trong khi nó quay cóp và cả essay cũng ko phải do chính nó làm, dù là bài rất dễ ...Thấy tôi nắm được chóp rồi thì lại lăm le .Người đẹp nhưng mà dốt thì sao nhỉ ?
    Cái lớp Pre-calculus này lại khiến tôi đau đầu nữa rồi .Tôi dốt nhất là Toán ! Bảo tôi làm bạn với 1 đống project còn tốt hơn chúi đầu giải những bài tập toán ...Môn này coi như hỏng, chả hiểu tại sao ban đầu lại lấy, đúng là tự hại mình rồi!
    Lại 1 năm nữa tôi 1 mình trong ngày Valentine ! Cứ mỗi lần quen 1 người thì y như là trước Valentine vài ngày lại bỏ nhau ...Chẹp, chắc số mình là ko phải mua quà Valentine ! (hay là ko có phước được cùng đón 1 mùa Valentine vui vẻ với người yêu, có Chúa biết!)
    Sắp đến giai đoạn khó khăn. Tôi muốn vô lo cũng ko được ...Tôi biết là ko thể trông chờ ở họ bất kể điều gì, nhưng hiện tại tôi chưa có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện công việc của mình . Họ chỉ biết hưởng thụ cá nhân chứ nào cho tôi 1 cơ hội .Nước đến chân rồi, có nhảy cũng ko kịp nữa ....Bảo để mai này tôi phải biết mà trả ơn gấp 10 lần, nhưng cả cái nghĩa họ còn ko đối với tôi tròn vẹn ....
    Đồ tôi đặt cũng chưa thấy tới , cũng ko thấy tăm hơi đâu .Lẽ nào tôi lại bị lừa ?? Nếu thật vậy thì chẳng còn gì xui xẻo hơn được nữa
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    2 tuần vất vả , cứ tranh thủ ... tranh thủ ... valentine dài ngoằng , ko hoa , ko socola và vài người chờ đợi ... khốn nạn thật , có đáng thế không ? lại tiếp tục ... cố nào , lại có bao con người chờ đợi và kì vọng ...
    17/2/2006
    còn gần 4 tháng nữa ... hey !
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    ô, thế valinhtinh hằng không làm socola tặng ai à. chẹp chẹp có hy vọng rồi.
  6. lqquan

    lqquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ai vậy nhỉ 86, hay 78, đang ở US ??
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên có người cứ mời bằng được đến ở một cái nhà khác. To , đẹp, vị trí tốt và đầy đủ tiện nghi phục vụ cho những dự án lớn sắp tới, nhưng bị đổi bằng một phần của sự tự do (với Rag thì tự do còn đồng nghĩa với vô kỉ luật, vô tổ chức ... nói chung là unlimit)...thế thì chọn bên nào nhỉ? Nếu là bạn thì bạn thấy cái nào là quan trọng hơn?
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ko cần tiền, hay ko coi nó là quan trọng bằng sự tự do thì ko cần 1 vị trí tốt hơn ! Nói chung ai đang thiếu cái gì thì họ cần cái đó ... Cũng như đặt trường hợp là em thì chỉ cần 1 số tiền đủ để mình ăn học và sống cho đến khi ra trường, còn tự do thì em đã quá tự do, ko có ai tra hỏi gì từ hồi 4,5 tuổi rồi, giờ mất 1 ít tự do nhưng đạt được những gì mình đang muốn vẫn là 1 cái giá công bằng và nên làm! Còn như tự nhiên trên trời rơi xiền xuống cho em thì cần gì đánh đổi tự do? Dù sao, em vẫn thích 1 mình lái xe trên đường, có những khoảng ko gian riêng và chả cần quan tâm đến chuyện mình có làm phật lòng 1 ai hay ko
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    @ lqquan : Vâng, 87, đang ở Mẽo ạ
  10. lqquan

    lqquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    87 ! trẻ vậy mà đã có được những suy nghĩ như thế ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này