1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    chiaki à , anh cũng không thiết vào đây nữa
    Sống với em , cãi cọ và khốn khổ
    Muốn bỏ nhà , bỏ cửa , bỏ em đi
    Nhưng anh sống không còn là sống nữa !
    Khi xa em , cái chết đến liền kề !
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    mời bạn vào topic Tự vẫn tham khảo trước khi đi cho mát mẻ
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Những lớp lớp người theo đạo Phật thật nhiều người uyên bác và mẫn tiệp trí tuệ khủng khiếp; họ luôn luôn bổ sung và phát triển cho đạo Phật ngày càng hoàn bị; và những người nghiên cứu nó cũng hưởng ánh sáng; cũng được soi sáng lây...
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay bị anh truongtuhai; (mưa bóng mây) buzz nick nhưng mà lúc đó đang để máy ở đó để đi tắm nên không gặp được cao nhân; tiếc :(
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hi
    mấy hôm ko pos bài ở box cung cảm thấy trống vắng gì đó, thiếu gì ấy, những lới mình viết trên box thực ra ngoài đời cũng chẳng nói đc với ai mình chan hòa vui vẻ với mọi ng, nhưng sau nụ cười ấy có lẽ là sự xa cách lẻ loi. mà mình thì mỏng manh yếu đuối, sợ cô đơn, cần chia sẻ. box tamly cũng là diễn đàn đầu tiên, thế giới ảo trên mạng mà mình gắn bó. chắc còn "đậu" ở đây lâu http://www.youtube.com/watch?v=BWd_D3YAKws
    ^))^
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    14h 37''_2.1.2008.
    vậy là một năm nữa lại gõ cửa. số 7 qua đi thay thế nó là con số 8 tròn trĩnh, con số của cân bằng hai số không chia đều cho 1 chục dọc.
    hiền sờ song hét bâng khuâng, hai tay trống cằm nhìn ra bậu của, ngoài kia đường xá tấp nập thế, người qua người lại, ng ta đi đâu nhỉ, đi đâu mà hối hả thế. ngày đông, những ngày đông, lòng ng ta lạnh, lòng ng ta thường cô đơn và trống vắng quá chăng, họ đi tìm nơi nào đó ấm cúng hơn trăng.........
    thôi mặc kệ, cũng đâu có liên quan đến mình. khẽ quay ng, nàng khởi động máy tính, hiện lên màn hình là tấm ảnh nàng cùng ng yêu cũ ăn tát1977, ng cùng nàng qua lần đấu tiên ngọt ngào ấy ng mà hương nồng cho đến bây giờ vẫn chưa phai hiện lên, nàng quàng một chiếc khăn hồng thằm e lệ mộng mơ trong vòng tay chàng.
    nhưng tấm hình đó, ngay lúc này , lúc này đây lại như một mũi dao găm vào tim nàng, bởi tối qua........
    nàng đã xa vào vòng tay một gã trai tơ khác kiss Kinh Hoàng tại vũ trường neu sem ti lo max trong những vũ điệu cuồng điên của nhưng viên thuốc tím và làn khói thuốc dày đặc của những ly wis ty.......
    cho đến giơ mùi của kiss kinh hoàng vẫn còn thoang thoảng đâu đây, ôi, mùi hôi nack của hắn thật nồng.
    nàng bật bản nhạc ko lời quen thuộc của "trích song bơm" rồi cài lại chiếc váy ngủ cho khỏi tuột, xuống cầu thang , vào bếp pha một tách cà phê nét sờ ti rồi lại lết lên gác.
    tìm trong túi áo vét chiếc bật lửa zip pô , châm một điếu thuốc từ từ ngâm nga. gớm, thuốc hôm nay sao đắng thế.
    sau làn khói thuốc lửng lơ, hiền sờ song hét tư tưởng vê những kỉ niệm êm đềm ngọt ngào và đắng ngắt đã qua.
    ngày ấy nàng và ăn tát 1977 êm đềm mật nọt biết bao, chỉ là nàng phải học xa , xa ăn tát1977 ngưqời ta vẫn hay bảo. trong ty, xa cách như một cơn gió, thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và bùng thổi những ngon lửa to, rồi cám rỗ, những cơn cảm nắng bất chợt luôn làm ng ta sao suyến.,......
    time cứ thế qua đi, cho đến một hôm nàng biết tin thì đã muộn
    cô bạn thân nhất từ thời bắn bi thổi nịt chiaky đã cướp mất tình yêu của nàng .........
    xem những tấm ảnh và ví deo cờ níp ngày nào
    càng xem càng uất, hiền sờ song hét kéo ngăn tủ, lấy điện thoại ra nhắn tin ngay cho kis kinh hoàng :
    a lo
    anh yêu,
    anh có thể đến bên em ngay luc nay ko.
    vừa nhắn mà những giọt nước mắt của nàng cứ lăn tròn trên bãi cỏ nhỏ xuống bàn phím............
    ôi tình yêu, tình yêu màu gì nhỉ
    tình yêu là con gì nhỉ
    sao đốt ta ngứa đến vậy.........http://www.youtube.com/watch?v=oKwjtAT0lrQ&feature=related
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình lắm mồm như 1 con vẹt già thế nhỉ!
    Ôi, người ta nói cấm có sai bao giờ!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Lấy nhau về vỡ bát suốt ngày

    Bây giờ đã là 3h11phút sáng. Trời lạnh quá. Mưa ngồi đó, với bóng tối dày đặc bao quanh, mặc trên mình bộ pijama mỏng manh của mùa hè, đôi môi thâm xì vì giá rét, toàn thân run lên từng chập như cún dính mưa...nhưng chàng vẫn ngồi đó, để mặc cái buốt giá của tiết trời mùa đông hành hạ mình. Có thấm tháp gì đâu, so với cái lạnh giá đang bao phủ trong lòng chàng ngay lúc này đây, khi mà những kỉ niệm ngọt ngào xa xưa lại hiện về thật rõ rệt, như hành hạ, như tra tấn, như muốn rút hết chút sức sống còn lại trong chàng. Chàng đang thoi thóp...
    Đưa tay kích chuột, một giai điệu ngọt ngào vang lên....Thức trọn đêm nay để nhớ thương em...là lá la la.... Những kỉ niệm, ôi những kỉ niệm, chàng lại ngồi đó, gặm nhấm với 1 sự thích thú như chưa từng gặm bao giờ. Đối với chàng, những kỉ niệm đó vẫn luôn luôn mới, như mới hôm qua thôi, gần lắm, gần vô cùng ...chỉ cần 1 cái với tay...nhưng vẫn ko sao bắt được!
    Tấm thân héo hon của chàng lại run lên bần bật, vì lạnh ư? Không, đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Chàng ngồi đó, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc ngẹn ngào...Sao khó thở quá, ngột ngạt quá...Chàng vùng dậy, chạy ra mở cửa sổ, ngước nhìn lên trời cao...
    Đêm đen quá. Ô kìa, những ngôi sao nhỏ, toả ánh sáng lung linh trong màn đêm sâu thẳm. Chàng thích ngắm sao lắm. Thật đẹp, thật diệu kì. Chàng thầm nghĩ...cái thằng cha nào đó, sao nói đúng vậy, những gì càng ở xa thì càng lấp lánh...
    Chàng cứ đứng vậy mà ngắm...đứng mãi...đứng mãi...đứng mãi...
    Và chàng đã trở thành nguồn cảm hứng cho Nguyễn Du để sáng tạo nên 1 đấng anh hùng cho sự nghiệp thơ ca của ông: Từ Hải
    Viết tặng 1 người, và có lẽ chỉ có người đó mới hiểu hết...
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 03/01/2008
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mẹ khỉ; mình sạch sẽ thế này; ngày tắm 1 lần; người lúc nào cũng thơm phưng phức; thế mà cái lão "chết đứng" dám gán cho mình cái bệnh ...
    Mấy hôm nay toàn ăn cơm sườn rán; 25K/1suất; sinh viên mà tiền trong ví cứ ninh ních;học hành tài tử; yêu đương là chính; Lenin còn sống chắc cũng sếp mình vào hạng "tư sản có mức độ ẩm ướt cao nhất"
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rất vui, vì một bài viết của mình đc đăng. nhưng ng ta lại chỉnh sửa mất văn từ
    http://www1.dantri.com.vn/diendandantri/Dan-chu-va-tu-do-trong-giao-duc-thoi-nay/2008/1/212588.vip
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này