1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã song 1 kỳ thi, hết một học kỳ, thân trươi lì ,lì càng thêm lì ^)^
    kì này mình pro vãi, thì môn nào nhào môn đấy mất, hic hic
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Đu Đủ đú đởn đớn mạt nhạt nhẽo lẽo đẽo véo von lon ton
    con chim nỉ non. khóc tuổi son
    chỉ còn
    đêm đen đom đóm đập đùng
    và câu chuyện giấc mơ Đu Đủ
    trưa nay nằm ngủ thế nào lại mơ Đu Đủ với "cô láng giềng" . thế là đu đủ nhà mình online.......
    đang cao chào thì thế nào ông láng về riềng cho một mẻ
    mắm bằng 1 con dao to và trắng , tôm nhà mình sợ quá offline ngay tại trận.
    lão ta dăm dăm con dao trắng toát sống lưng , cũng may đu đủ mặc quần bò , bị lão ta trâu mấy phát sợ xanh mặt mèo thì quá hoảng hốt chuột choàng tỉnh 2 mắt chớp chớp thỏ hổn hển mồ hôi phát ra như gạo
    hoảng hồn nghĩ
    may quá, chỉ là một giấc mơ. nhưng vẫn chưa an tâm hẳn, cho tay vào "nhà trọ" kiểm tra khách xem có còn đu đủ không.
    khổ thân hắn ta ỉu xìu như mất ng yêu, co do cúm rúm như em chồng mẹ ghẻ , nhũn nhèo như cánh bèo........
    và thế rồi hắn mỉm cười rất duyên, nụ cười của một mẻ ăn vụng thoát chết. lòng tự nhủ
    đu đủ ah, hóa ra tao yêu mày nhiều thật đấy, ko dám cho mày mạo hiểm vậy nữa đâu.
    thế rồi hắn vẫn để tay ở nhà trọ, tiếp tục thiếp đi

    giấc mơ thứ 2 xuất hiện . khung cảnh hiện ra là một cung điện và hắn ta sắm một vai tổng quản kiêm ngự tiền thị vệ tại cung của hoàng thái hậu lão nhân gia.
    chiều đông đã rần già , chuẩn bị thay áo bước vào "đêm gối", hắn đang bước lang thang quan sát xem có cự tình gì khả nghi không . mà dạo này thế nào đám cung nữ cứ nhìn thây hắn thì mặt đỏ cả lên, tay chỉ chân chỏ rồi nhỏ to gì đó làm hắn cũng đâm lo lo chuyện kem mút với hoàng thái hậu . nhưng hắn chẳng sợ, cuồng mây nộ gió như hắn thì nhẹ tựa lông hồng, miễn sao sống thỏa..........mình là mãn nguyện trí làm trai rồi .
    ah mà dạo này nghe đâu có nàng lệ hoa mới nhập cung nghe đồn &%*$ ................
    Được muabongmay2207 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 09/01/2008
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    I kept the right ones out
    And let the wrong ones in
    Had an angel of mercy
    To see me through all my sins
    There were times in my life
    When I was goin'' insane
    Tryin'' to walk through the pain...........................
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bài hát gì đấy nhỉ?
    Nghe buồn sao!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại làm thêm một việc gian dối, thêm một nỗi lo và dằn vặt.
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mong ước mình là một người tỉnh táo để lại mong ước một kẻ khờ khạo chăng..........
    đầu là quả bóng
    thân là cái bơm
    kim là cái kim
    ,,,,,,,,,, nào
    ta bơm
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là dân thức đêm, nhưng hôm nay thật lạ.4h sáng mà có tiếng chim, nghe như tiếng chim trích vậy .
    nên gọi là gì nhỉ, tiếng chim đêm chăng. hay hôm nay nó làm sao, mất ******** chăng, hay ******** bị cướp. biết đâu đấy
    tình đêm đánh mất chim trích trích
    bơm hoài một mối tìm sầu sầu
    mạng đêm lẻ tẻ mình thêm lẻ
    lau một hồi lệ lau lau
    ah ơi ..................
    viết đến lúc này thì ko thấy kêu nữa, lạ nhỉ.
    ko hiểu !
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán như con gian'',
    cô bạn của mình sắp lấy chồng, dù sao củng lớn tuổi rồi , lấy chồng là đúng quá, mình củng xin Cha ban phúc cho cô ấy rồi, và Cha đã đồng ý.
    Đặc biệt cô ấy có người Mẹ rất tốt, muốn cho cô bạn biết điều đó mà kính trọng mẹ.
    Sống thủ thân, lừa dối, rồi củng vậy cả, chỉ có im lặng là vĩnh hằng mà thôi.
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy kiếm tiền thật khó
    Nhưng nhiều lúc lại thấy kiếm tiền sao dễ thế
    À, có ng bảo là yêu đơn phưong giống như nuôi lợn đất. thảo nào, đến giờ mình mới hiểu, tại sao mình chả bao giờ nuôi được lợn đất cả, mặc dù mẹ suốt ngày kêu: mày fải nuôi lợn đất ý, ko thì đc đồng nào tiêu hết đồng đấy. mẹ cũng có con lợn nhựa to tướng, nhưng cái lỗ nhét tiền thì bị rách to tướng rồi lấy băng dính dính lại, để thỉnh thoảng lại bóc ra lôi tiền ra đếm rồi lại dính lại.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ghê, chả trách lấy cùng một đức ông chồng xem ra còn nhiều duyên nợ bà hai nhỉ
    Mình cũng chẳng bao giờ thích nuôi lợn đất, tự dưng lại đút nó vào cái chỗ không thể lấy ra bất cứ lúc nào mình thích được mất hết cả tự do .
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 11/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này