1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    làm một giấc 12 tiếng. tỉnh dậy
    mở mắt ra, người mệt nhoài, đầu vẫn còn đau
    nhìn lên trần, mắt mờ mờ
    cảm giác ánh mắt này mang những tia nhìn của con vật
    thầy mình như một con lợn đất
    góp nhặt từng đồng xu time
    lại sắp thêm một ngày vô nghĩa đây
    mở của ra khu vs, nhiều gió quá, hàng bạch đàn bám tay nhau rì rào đong đưa, phía xa xa một cây là đã vàng rọi chờ ngày cổ mận . dòng suối nhỏ xanh trong, hôm nay nhiều nước hơn mọi khi. trên bờ một đôi tình nhân đang ôm ấp, mùi quần áo, mùi xà phòng/
    cảm giác này giống mùi của tết quá,
    pha một cốc caffe , thấy chua lòm. nhạc hôm nay méo mó, đã ẩm mốc đôi tai rồi chăng !
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé này cũng nhạy cảm quá.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ô hay!
    Nàng Kiều đâu rồi mà để Từ Hải chìm đắm trong men rượu thế kia. Chàng ta nói... muốn ôm Thuý Hiền (scarlett) vào lòng.
    Hỏi vì sao có tiếng mà chẳng có miếng
    Câu trả lời thật đơn giản
    Vì chàng quá kém cỏi đấy thế thôi
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thật kì lạ qua bao nhiêu gian khổ tình yêu cuộc sống của mình vẩn nguyên vẹn tươi mới như chưa có gì xảy ra hết , thì ra cái tâm lý tự chối bỏ chính mính cũng thật hay vì nhờ nó mình vẩn bình thường khi tìm lại chính mình
    ta lại là ta nè
    lạ kì ko
    mình sẽ làm lại từ đầu
    cuộc sống lại là đây
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em hư quá cơ ! Sao lại nói anh thế chứ . Vì em hơn anh 3 tuổi sao ? Điều đó lại quan trọng thế sao ?
  6. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sặk máu có cần phải jống kiểu của Tạ diệp Thu thế ko hả trời. Mà anh anh em em cái j vợ của tui đó ông .
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    2 trống choai oai 1 mái già
    1 con nghĩ. nhất định mình sẽ đuổi đc
    1 con nghĩ "nếu ko đuổi đc nàng, cũng coi như ta tập thể dục vậy :
    1 con nghĩ: mình nên đau chân phải hay trái đây
    sắp đc xem kick ko mất $_$
    khà khà
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ơ hay nhỉ
    Dù sao cũng không thô lỗ hơn mưa bong bóng được, nên đành rút lui cho an toàn
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn, gặp một đôi yêu nhau nhờ ttvn, thú vị thật.
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 14.1
    mới đúng là ngày valentine. 14.2 chỉ là sinh nhật đầy tháng .
    ______________
    hôm nay ngày 13.1.2001 vậy là ngày mai sn nàng rồi. lúc rắt xe,
    hôm đó mới thi song môn hóa , hắn hẹn nàng 12h hôm nay 2 đứa cùng ngắm trăng nhé.
    11h đêm hôm đó, hắn đi ra khỏi nhà, đi qua bãi ruộng trồng hoa, nhảy vào đó,,,,,,,,,,, và chộm một bông hồng.
    nhắm thẳng ra hướng sông Lô........... trăng ko tròn nhưng cũng khá sáng
    cho bông hồng lên miệng. và hắn từ từ xuống nước, cũng may nước sông khá ấm.
    lâu ko bơi, hắn thở hồng hộc, cũng có khi là cả hồi hộp nữa, vất vả lắm hắn mới leo lên bờ đc.
    mò đến nhà nàng, leo lên cây ổi. và giờ hắn ta đã xuất hiện trước của sổ nhà nàng...................
    hắn ngó đồng hồ
    12h kém 17
    .....................................đó là lần đầu tiên hắn nói yêu môt ng con gái, lần đầu tiên tặng một bông hồng, lần đâu tiên nắm tay.......
    và 2 tuần sau
    hắn đã lao vào một mối tình khác....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này