1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , sao bít tên tớ vậy ( ờ quên ... có cái prolife to ùng ) .... ơ hơ ... nhưng có phải nói mình hông nhẩy ?
    dạo này đầu óc cứ đơ đơ ... khao khát có 1 thằng quản lý được mình và khao khát luôn có được cái tự do như mình muốn ... sao thế nào cũng mún được ấy nhỉ? lại 1 tuần nữa trôi qua , vừa khám sức khoẻ xong , chẳng có gì đặc biệt , tất nhiên ... thì với cái kiểu khám toàn bộ chuôi chuối của phòng y tế trường soi soi 1 tẹo là ... cháu nó bình thường . phù , hết 1 buổi sáng
    cuối tuần vui vẻ nha mọi người !
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có mặt tại HN đúng 1h30'' , còn bi giờ đã về đến nhà... mệt , lên đến đó thấy mình có 1 đống bạn mà chẳng gọi làm phiền được ai ... hết 1 chủ nhật !
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    hi hi, ngoài Lương Thị Mỹ Hằng ra thì ở đây còn ai là Hằng nữa không nhỉ. Nói về cái tên này một chút nhé. Họ "Lương" chữ Lương nằm trong chữ lương thiện có nghĩ là trong sạch. Mỹ Hằng là mãi mãi một vẻ đẹp ( vĩnh hằng ) Nghe tên đã thấy iu rùi
    sáng nay dậy sớm nghe nhạc, một ngày thật bình yên
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ở HN có một người mà trước đây em rất muốn làm phiền và bây giờ cái người ấy vẫn hi vọng được em làm phiền đấy chứ, có điều lại không ngờ rằng có người từng cãi là không phải con gái ai cũng chỉ biết nghĩ đến cái tự ái bản thân mà sẵn sàng vứt một mối quan hệ đi quá dễ dàng nhưng rồi chính người đã cố khẳng định như thế lại tự thể hiện rằng mình không nằm trong cái thiểu số không quá ích kỉ đó.
    Nếu không vì đã có lần nghe cái khẳng định đó thì hồi đó anh đã không chơi thân với người đó đến mức ấy rồi, ngay cả sự cứu vãn một mối quan hệ cũng trở nên vô nghĩa vì sự ích kỉ đã đến cái mức không còn nhìn thấy được cái gì là cái đáng để trân trọng nữa
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    kám ơn kậu gì đó nhá ( tớ quên mất nick roài , tớ không dám quote vì sợ mod treo nick can tội xì pam lém ) có nhìu người nói tên tớ kêu ... như mõ , và cũng vì thế mà hồi bé mình ghét tên mình kinh khủng
    còn con người xấu xa có , đê tiện có , giả dối có đủ cả này thì chẳng dám làm phiền ai cả !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại 1 tuần nữa , chủ nhật mưa dầm ... cái không khí ẩm ướt , ngột ngạt và có cái gì đó ...HP im ắng và nhẹ nhàng lạ thường ... đi dưới mưa và hưởng cái sự " bẩn" một mình ... 1 chủ nhật cô đơn lạ lùng , bọn bạn ra biển từ sáng hẹn chiều mình ra , cuối cùng chưa kịp ra chúng nó đã về mất ... ức chế không thể tả ...
    đã bắt đầu làm hồ sơ , vẫn băn khoăn , vẫn lo lắng và vẫn chưa quyết định được ... tự nhiên thấy sợ !
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hình như mình mình độc thoại , lại sắp hết 1 tuần ... tuần này nghỉ thứ 7, chủ nhật , có vài ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện khiến đầu óc chẳng muốn nghĩ đến nữa .... nhất định là sẽ không khóc , không khóc ... không được khóc ... sắp thi rồi ... học hành là trên hết ... cố lên nào !
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cố lên cưng
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    láo quá đấy ... đừng để cô băm ra làm ... chả viên nhá... liệu hồn
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mercy, bây giờ thì anh đã chuyển đến cái nơi đó rồi (sau khi co cân nhắc bài viết này đấy). Tự do tuy có mất nhưng không nhiều, bù lại được nhiều lợi ích khác, nhất là rất có ích cho công việc.
    thứ 6,7... hai ngày hội thảo liên miên, chủ nhật nghỉ được 1 tẹo thì gần tối lại có chuyện đau đầu. Già mất rồi, muốn tìm lại 1 chút thoải mái và ... vô tư 1 chút mà khóp thật, muốn được ai đó giúp cũng khó. cũng may có 1 nhân vật làm được điều đó. Hi vong chiều nay trời đẹp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này