1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ốm roài...
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng mình thắc mắc..... một người thông minh có tư duy rất tốt nhưng không diễn đạt hay, không biết nói bóng bẩy, không thể diễn tả cảm xúc bay bổng có hồn, thì tư tưởng của họ sẽ đi vào lòng người đọc thế nào? Phải chăng tâm lý học là khô khan, hay nó nên khô khan như thế? Đọc sách tâm lý không giống như đọc văn thơ, thế nhưng trong cuộc sống dường như càng nói hay như viết văn lại càng cuốn hút khán giả. Dẫu không hiểu gì cũng vẫn gật gù hay quá. Quả là hay thật.
  3. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ______________
    suy nghĩ chưa chín, chưa liên thông thì chưa suất ra đc
    suy nghĩ chín rồi mà ko nói ra đc thì là do khả năng biểu đạt kém
    tâm lý không khô khan, chỉ là biến hóa, thiếu loggic và chuẩn xác
    nhưng
    ngoài trong tâm lý ra thì lĩnh vực khác có vậy ko ???
    .mình chưa đọc quyển sách tâm lý nào, thấy nó ngô ngố thế nào a''
    như chi aki là nhạy cảm, là rất hiểu tâm lý, là rất khéo
    nhưng thực tế lại ko khéo lắm
    liệu có phải sinh cung thiên mã ko nhỉ, cung thiên mã cũng có tính cách này
  4. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 10 rưỡi bước chân ra khỏi cổng ký túc, ngó lên thấy trời xanh cao quá, thật ít khi thấy bầu trời bao la như hôm nay, trăng tuy mới đc nửa bóng nhưng sáng oạch
    trời hôm nay rét và khô kinh , thở ra hít vào mà lạnh hết cả mũi. ><
    minh đang đi ngang sân vận động thì, trời ơi...........
    một cô bé quàng khăn hồng nhìn dễ thương ko chịu đc ! cô ta đang khoác tay 1 chàng chai khác, chắc mẩm mân là ng yêu,
    lúc mình đi ngang qua
    ả ta liếc một cái
    hic hic............. mình vẫn giữ nụ cười như không cười, thấy dễ thương mà cũng chẳng cần mà trong lòng nhộn nhạo cả lên ^!^
    làm mình thích thì chẳng cần làm gì, nhưng làm mình yêu thì cũng chẳng cần làm gì đc
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, chỉ có Nhân Mã là Sagittarius thôi chứ làm gì có cung Thiên Mã nhỉ
    Chiaki có fải Nhân Mã ko nhỉ? Mà con gái Nhân Mã thì hợp với con trai cung nào hở bạn mây mưa???/
  6. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    123
    Được 01041992 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 17/01/2008
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    đừng nghĩ quá nhiều về những cái mình mất đi, mà hãy nghĩ nhiều đến những cái mà mình có được, để biết nâng niu và trân trọng nó, để khỏi đánh mất tiếp ^^
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    còn hơn cả 1 vết thương, là cái gì, cũng chẳng định nghĩa nổi...
    nhiều khi tự hỏi, có đáng để fải như thế ko...
    khi đối mặt, liệu có giữ được bình tĩnh ko...ko còn là mình nữa, hình như là giận giữ quá nhiều...
    thiên địa bất nhân
    dĩ vạn vật vi sô cẩu
    nhiều lúc thấy mình thật giống Trương Tiểu Phàm, nhưng mà cũng chả giống đâu
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 17/01/2008
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi xin bà hai đừng rào trước đón sau như thế, em là phận gái đã có chồng
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không khéo, quả là không khéo chút nào
    Người đời gọi nó là ngây ngây thơ thơ
    Đồng chí đồng nghiệp gọi nó là con Cáo....ngây thơ.... cụ
    Chiaki sinh cung Song tử
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này