1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ấy đừng
    khôn 3 năm dại 1 giờ
    nghe câu đó chưa?
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    đang học mãi cái tính kiên nhẫn mà vẫn chưa học được
  3. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    iu 17 tuổi thì ko thể mong muốn iu đc như iu 21 tuổi đc !
    với tính cách một ng thì điều gì cũng cần time trải nghiệm ^)^ mà phải ko
    17 tuổi chắc chắn hay hơn 21 tuổi
    21 tuổi cũng lại chắc chắn hay hơn 17
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    mô phật, tiện tay tiện tay
    huhu, thể nào mai cũng bị mắng
    bít điều, thôi thề trước. xin thề với cả box từ ngày mai 11h tớ sẽ đi ngủ. hôm nay tại đi xem Rock storm nên mới hưng phấn thế này đây. chắc mình cũng bị trầm cảm
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 19/01/2008
  5. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    2h giờ sáng, 2 jờ sáng hừ hừ hừ hừ
  6. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi
    3h kém đó cưng
    ^^! ko sao ko sao
    thức khuya là rất tôt ^)^
  7. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vui lòng dội cầu sau khi dùng
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Haoxiang....
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    dạ xin đính chính với bác MOD là vì bạn truanang post bài xong mình quote, quote xong thì bạn ý xoá bài, mình cũng đành cười vậy. cám ơn đã dọn rác
  10. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    ngoảnh đi ngoảnh lại
    tối rồi....
    trời ơi
    cái giọng của jimmy nguyễn thật đặc biệt
    " hỏi nắng có còn
    phai tàn thu
    hỏi gió có gào
    khóc hay ru
    hỏi đến mây ngàn
    có còn bay
    hỏi đã có còn
    nhớ đêm ngày
    ..........ng đã đi rồi
    đá buồn ko
    tình đã tan rồi
    đá đau ko...?
    ...hỏi những tiếng buồn
    có còn rơi
    hỏi những tâm sự có chơi vơi.."
    một kẻ thích bóng tối như mình hôm nay thế nào lại cảm thấy nó cô đơn. lại bật đèn lên.
    vừa ra ngoài đi ăn cơm. mà chẳng còn gì. đành mua chai nước với gói bánh.
    mấy hôm nay sv đã về hết, ko biết nhà ăn có còn mở đêm nữa ko ><
    nãy ngó lên thấy trăng sáng quá, có phần hơi vàng như chiếc bánh quá lửa.
    dạo này giờ giấc linh tinh, ngày và đêm cũng chẳng phân biệt nhau là mấy, ký túc trống chơn, cũng chẳng ai làm phiền cũng chẳng làm phiền ai !
    có những lúc ngủ thật buồn cười
    ngủ cứ như là thức, cái cảm giác có thể điều khiển đc một phần giấc mơ của mình
    nên gọi là gì nhỉ
    đêm nằm ôm mộng ngỡ là mơ chăng ?
    nhiều khi quá mệt mỏi,
    ta tìm trong giấc mơ đểlấylại cân bằng , ta mơ ta ăn đào ăn bưởi. có lẽ đó là món ta thích nhất.
    nhiều khi nghĩ lại , thấy có một ng để mình mong nhớ, đáng để mình mong nhớ, hy sinh cũng thật khó. đáng để mình chút bỏ tình yêu nhiều khi như những cơn sóng chiều này thật khó .
    lòng mình mềm, và chơi vơi. có lẽ cần thêm vài lần đúc tâm nữa
    nhưng khi đó liệu mình sẽ khô khan đi ko !
    phòng mình hôm nay đã bắt đầu có mùi hôi ><
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này