1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ơ, thấy có ng iu đời quá thì vui theo thôi chứ nói sai chăng? hê hê
  2. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    "trăm năm ở đậu ngàn năm
    đêm tối ở trọ xung quanh nỗi buồn "
    ngày hôm nay đi mua sắp mệt quá, may mà có em gái đi cùng . mua đc mấy cái khăn, bộ quần áo cho mấy thằng cháu, rồi mấy thứ linh tinh khác. vậy mà 10h đêm mới về đến nhà.
    định lăn ra ngủ thì thấy ng mình bốc mùi hôi quá, đành tắm &..
    song đâu đó lại thấy mình tràn đầy sinh lực. giờ này ko uống bia thì làm gì
    khà khà. thế là đạp xe đi,
    hôm nay quán bia có một tụi giáo viên ngồi đánh xúc sắc uống bia. mình đoán là giảng viên chứ ko chắc chắn lắm .
    tụi nó chơi nhìn thích thế. mình cũng thích thích. mình cũng thích chơi với chúng, nhưng có lẽ chưa chắc đã ăn đc, trừ khi ngồi lâu, tụi nó say thì mình sẽ thắng
    mèo già dẫu sao vẫn hơn hổ con mà .
    mình uống nửa chừng thì lạnh quá, ko đeo giầy rồi mặc có 1 áo khoác, ng lạnh run lên. thế là gọi thêm 2 quả ngô và bia mang về
    đi trên đường thế nào lại thấy quán cắt tóc vẫn mở cửa thế là nhảy vào cắt .
    hic hic. cắt đc nửa rồi thì buồn tè gần chết ..... cố cắn răng mà chịu
    cắt song muốn đi lắm rồi, nhưng vẫn cố nán lại tẹo nữa cho nó gội đầu. gớm, mà con bé xinh đáo để, mỗi tội nhìn mặt hơi trải .có độ lạnh và phai.
    ------------------------------------------
    hôm trước mình bảo trăng chòn thì anh về . vậy mà hôm nay ngó lên trăng đã tròn rồi, mai là mình về mà giờ này vẫn phân vân, hay lè để đến thứ 5 nhỉ.
    "tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận " http://www.youtube.com/watch?v=G-0gHDV_LJE ngày sưa lận đận ko biết về đâu
    ah, phải đánh dấu ngày hôm nay, lần đầu tiên mình mua ^)^ .
    hôm nay trăng sáng quá, hình như mình chẳng có tâm sự gì lắm thì phải.
    ah, hôm nay phát hiện ra thằng bạn với con bạn ( , tui nó yêu nhau đc hơn năm, lúc nào cũng bên nhau ) đã cùng phòng với nhau từ lúc nào rồi ^)^ mà mình ko biết
    mình lúc đấy cũng hơi ngạc nhiên ^)^
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...trời rét rét quá...
    Ngồi cả ngày chờ mỗi một cú điện thoại, nhớ quá nhớ đến cồn cào.... nhưng rồi giật mình chẳng biết nhớ ai, hay là ai cũng nhớ!!!
  4. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế là hông ngoan đâu ná
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    where are you?
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Treo nick lemd vì cố tình spam sau khi đã nhắc nhở trong topic Đúng và Sai
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bên bờ cái chết phần 2 :
    lạnh , đó là nhữn g gì mình cảm nhận , rét run từ tim đến phổi , đến đầu .
    những âm thanh duy nhất mà mình nghe được : đó là tiếng sấm sét giông bão trong đầu mình , tiếng hàng ngàn con vi khuẩn đục khoét
    thôi , thế là hết . ai cũng sẽ phải ra đi một lần nên hãy bình tĩnh dũng cảm đón chờ cú giật mình té ngửa cuối cùng đi
    mình là một kẻ ngốc dại , và như vậy thì mình chết sớm thôi
    dẩu biết vậy mà vẫn khát khao mãnh liệt được 1 ngày hạnh phúc dẩu chỉ là vô vọng , 1 ngày thơi sao mà khó thế
    cuộc sống sao mà khó khăn với mình đến vậy trong khi những người khác quá dể dàng với họ , tại sao lại như vậy chứ , thà khổ thôi cũng được nhưng đây là cái chết , là tử thần thật khủng khiếp
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng dễ dàng với bất kỳ ai bạn ạ. Và cái câu này: cuộc sống sao mà khó khăn với mình đến vậy trong khi những người khác quá dể dàng với họ nghe quen lắm, rất nhiều người đã nói như thế rồi, và với bản thân mình cũng đã từng nói hơn 1 lần như vậy rồi.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cái bóc này dạo này đắt hàng ghê gớm [​IMG]
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bà hai tinh mắt ghớm, lúc bà cả vào đã có 147 khách cơ đấy. Nhưng ttvn hay có lỗi kĩ thuật lắm, chắc lại đếm nhầm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này