1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay box tâm lý buồn tẻ ghê.... mỗi chiaki ngồi lẻ loi một bóng..... đêm càng lạnh..... dạo này buôn SMS nhiều quá, người lạ sao vẫn xa lạ, mà đôi khi như là quen nhau đã lâu.... có bao giờ giật mình vì chợt nhận ra một điều gì đó dường như bất thường trong mình .... nỗi nhớ chẳng còn như hình hài của nó.... và .... lời nói chỉ là gió thoảng cảm riết rồi cũng quen....
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    có một người nữa sắp giống mây mưa chăng
  3. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    -Thùy Chi
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
  5. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hà nội thật nhiều mũ bảo hiểm.
    2 ngày ko động vào nét cũng thấy mình thiếu thiếu một ng bạn .
    hoà mình vào cs .
    thấy mình cũng chẳng có tâm sự gì nhiều
    đọc lại tâm sự trước đây thấy mình thật xa rời cs. chìm ngập trong mộng tưởng.
    "có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đã lướt qua nhau "
    hôm qua tôi đã nhìn thấy hình bóng ng ây !
    trên tầng 4
    sau hàng cây
    một bóng trắng
    hai người đều biết nhau nhìn nhau
    giữa chốn đông ng mà sao thấy ........đến vậy
    em nhắn tin
    vẫn giọng âu yếm quan hoài
    mà sao khác đến vậy
    2 đứa nhìn nhau
    như tình yêu của 2 con nhím từng cắm những chiếc gai vào lòng nhau .
    muốn ôm ấp nhau gần nhau , lại sợ nhau đau .mà chẳng dám đến gần .
    khoảng cách giữa hai người phải chăng là một ng , hay chiếc bóng của nhau,. những chiếc bóng như những con thú bi thương hay những chiêcbóng mang hình dao nhọn.
    anh muốn lại gần em hơn, muốn vồ vập ôm ấp
    lại sợ sẽ làm đau em, cũng lại sợ tổn thương chính mình. anh sợ. và anh chỉ có thể nhìn em vậy thôi.
    đến gần nơi em, đã bao lần anh ngôi ở ghế đá một hai tiếng mà ko vào, chỉ để cảm nhận từng tic tắc đợi chờ mong nhớ, như ngồi nhấm nháp hạnh phúc sắp đến , sắp đc chia sẻ , hoà mình vào em.
    khung cảnh nơi đấy vẫn vậy, có chăng cũng chỉ khoác thêm chiếc áo mùa đông/ ,mà nay khác quá
    và anh quay đi
    sáng nay ngủ dậy, bỗng chợt phát hiện ra một con dao nhọn đc dấu trong lòng mình. và một trái tim chơi vơi nóng bỏng.
    mong đc gần nhau, nay đc rồi
    người chỉ đâu đó quanh đây thôi
    mùi hương, con đường kỉ niệm mang hương thơm thoang thoảng đang bao quanh đây.
    nỗi nhớ cuồng dại rộn chào, muốn chào tan chảy hết tất cả ,
    đựng một bể nước trong túi ni lông
    anh muốn chào ra tất cả lên em, đắp lên em.
    nhưng nút thắt bòng bong anh chưa tìm ra cách gỡ
    đành mang lòng nhào nhạo mông liêu
    mắt anh mờ
    môi anh lạnh
    tay anh run
    mặt anh cứng//////
    hà nội ơi
    mưa đi
    ta đợi ngươi từng tich tắc........................
  6. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    như con thú cuồng điên trong xích sắt kêu gầm
    như cơn gió phẫn nộ trong tay áo gào thét
    lòng vòng trong cốc caffe nóng bỏng mà ko thể bốc khói
    giữa tâm bão anh nằm nhỏ gọn
    ai bảo tâm bão là nơi tĩnh lặng hả em
    làm sao trục vớt đc cõi lòng khi nó đã chấn yểm nơi đáy giếng
    hai con nhím ôm trong lòng nồng nạt và cả những chiếc gai của nhau rên rỉ
    từng giọt máu đen vãi ra lên nhau mà không thể chảy
    anh bội thực ngực chào đầy
    chực ứa lên cổ. nơi cổ họng thắt nút
    thuốc anh hút ko chôi, như kiến bò quanh miệng
    ôi những con quái thú điên cuồng quẫn
    hà nội sáng nay
    một bát phở bò nóng
    kẻ khất hành đói đã 2 tháng 14 ngày
    lòng vòng bên bát phở 2 ngày mãi chưa nguội
    hắn đi lại trên mặt chảo đất
    gõi rỉ ra theo từng vết chân
    bốc hơi thành những cơn gió
    hà nội sáng nay trong hẻm
    gã chai khờ trong gió rét run run
    cuồng điên nỗi nhỡ hun hút trong lòng
    ta muốn đập tan tất thảy
    tất thảy hợm hĩnh trong ta
    hà nội lạnh hơn hà nội ta tưởng
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mỗi lần đọc bài của Hoatnhiendonngo mình lại khá thích thú; văn hay thật!
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Rất gần, gần vô cùng. Cứ nghĩ chỉ cần với tay ra là sẽ chạm tới, nhưng lại chẳng thể nào chạm tới được. Có giống với việc người ta say mê những ngôi sao? Nhiều lúc mình cũng có ước muốn điên rồ khi ngắm sao là thò tay lên và bứt lấy. Nhưng dù sao thì vẫn biết sao kia ở xa lắm. Xa và gần...khoảng cách là vô nghĩa...
    Bình loạn chút ấy mà
  9. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trong này có đúa dùng một lúc một vài acc , tự sướng bằng cách nhìn các member khác hoan hỉ chiêm ngưỡng món chocolate được bao bọc bằng những kem trắng bóc , ngọt lịm . Các member khác cứ ngỡ món này là mới lạ ở trần gian . <--- nhưng thực ra : bên trong nó là đờm và nước bọt , nôn mửa của thằng Chú Bò tìm bạn được một /hoặc một vài đứa học tâm lý mang về .
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ớ bạn cứ nói quá, ai là ai thì ở đây ai mà chả bít ^^ box Tâm lý chứ có fải Box vớ vẩn nào đâu, nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này