1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    ÔI cái cảm jác này hơi bực bực cũng hơi lo chẳng biết ở đâu nữa đi đâu mất rồi lo quá, bực quá. Bây jờ mới hiểu thế nào là sốt ruột
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hình như mình đang đi tìm cái mà chẳng thể nào có được
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    đã tự hứa với mình là ko bao giờ khóc nữa, vậy mà...
    thôi nghĩ nhiều làm gì.
    life is a journey, not a destination!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?url=YXV0bz0wJnQ9MSZxPUdpJUUxJUJBJUE1YyttJUM2JUExK3RyJUM2JUIwYQ==
    Giấc mơ trưa - bài hát đoạt giải "Bài hát của năm" (2006)
    Em nằm em mơ 1 ngày trong veo
    , 1 mùa nghiêng nghiêng,
    cánh đồng xa mờ,
    cánh cò nghiêng nghiêng cuối trời.
    Em về nơi ấy, 1 bờ vai xanh, 1 dòng tóc xanh, đó là chân trời
    hay là mưa cuối trời.
    Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên
    dòng sông vắng, mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn...
    Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã lên hoa những cành hoa thắm,
    người đã đi qua những lời em kể ,
    này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    1 tiếng chuông chùa...
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 25/01/2008
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lạnh quá.... hai đứa lang thang dưới mưa phùn trong đêm.... kể cũng lạ, lần đầu tiên mình đi như thế....
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    NHỚ!!!
  7. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    tối kia uống rựu với 2 thằng bạn từ 10h đến 3 rưỡi , rồi lăn ra ngủ. mọi chuyện cũng giải quyết song
    hôm qua gặp lại em thật nhiều cảm giác lạ .
    vừa thân thiết lại vừa rất xa. những nụ hôn thật khác. anh ôm em mà cảm giác ôm 1 khúc gỗ lạ vừa cảm giác đang ôm lòng mình. cả 2 ôm nhau mà hồn hiếc bay tận đẩu đâu đó
    và quả nhiên cuộc tình này là ko thể cưỡng cầu hơn đc nữa . mọi chuyện nên đến đây thôi em nhỉ.
    gã trai khờ này thật yếu đuối mít mướt
    dựa dẫm kí sinh vào tình yêu .
    time dài qua chui lọt thỏm vào trong lòng mình như vậy có lẽ là quá đủ . nội tâm, tách rời xa mọi ng và cs như vậy cũng là quá đủ
    suy nghĩ , tư tưởng , lí thuyết như vậy là quá đủ rồi
    lập luận lí lẽ đã là quá đủ rồi
    một con vẹt biết nói , biết hót như vậy là quá đủ. bộ cánh của nó quá đẹp rồi,
    lại thêm một lần nữa xuất động thôi, chắc sẽ phải gồng mình , khô khan, một cái máy chấp nhận câu lệnh một cách hoàn hảo
    ko còn biến thiên , buông thả tình cảm reo mầm cảm xúc, cái thứ mềm mũn mông liêu như vậy đc nữa.
    cảm ơn đời luôn ưu ái cô nương muabongmay .
    quả là cái gì đúng là đúng
    sai cũng là đúng.
    cuộc phẫu thuật cũng đến hồi kết.
    để xem sau lần lột da này , dưới bộ da này, dưới lớp vỏ, bộ cánh này sẽ là con người thế nào nhé .
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hay rất hay, những ngày qua tôi củng thấy đời như một giấc mộng, thật là lạ kỳ sao ta cứ sống hoài trong mộng ảo, đúng là tất cả đã quá đủ rồi, ta cho đi nhiều quá, nhiều đến nổi ta không còn gì? lòng tham của kẻ ác thì không bao giờ vơi, lạy chúa ,lạy đức mẹ, cầu xin hãy cứu lấy linh hồn con!!!!!!!!!
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Màn kịch đã đến hồi kết.... THÚ TỘI
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thật kì lạ có người mơ ước được ở vào địa vị của mình , chắc họ nghĩ mình sung sướng lắm
    chẳng lẽ mình là người hạnh phúc thật sao ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này