1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    khốn con nạn là nán con khổn
    bạn bè cái nỗi gì đây
    rựu ah
    tao sợ mày quá đấy , mày làm tao sử sự với bạn bè như vậy đành lòng ah. hay mày luôn nghĩ mày có quyền với tao.
    mày có thể tác động điều khiển tao
    làm tao thành con người khốn nạn . mày biết tao không thể từ bỏ mày phải ko .
    sao
    mày cười tao hả, ừ cười hay và đẹp đấy, và tao thấy là mày còn khinh tao là khác, mày giống một con đàn bà thành tinh, mày hơn hồ ly nhiều, còn tao chỉ là gã trai tơ, trai khờ mới lớn mà thôi, tao mụ mẫm mê muội với mày. tao chắc sẽ chẳng thể khôn hơn mày đc, mụ già bé bỏng ah
    mày khốn nạn với tao quá.
    chúng mày ah, lời tao nói, thậm chí hành động đó của tao, ko phải của tao đâu. lúc đó là con thú con vật trong lòng tao đấy, ko phải tao đâu,, thật là không phải tao.
    làm sao mà diễn tả cái mình cho đúng đây
    trang giấy đen quá chăng , mà những gì trong lòng ta viết vào đó nó lại biến tướng đến vậy
    tao vừa có ý nghĩ muốn đập phá cái gì đó , nhưng tao đâu còn cái tuổi đó để mà có cái ý nghĩ đó đây
    thật khốn nạn, nhiều khi tao thấy rằng cái mạng ảo này, tao ở cái mạng ảo này thật hơn tao
    phải chăng những gì viết vào đây từ suy nghĩ chuyển sang hành động rồi cần time. nênnó chín chắn hơn chăng
    đc lắm, mày đc lắm hải ah, mày cư sử dc lắm, đẹp lắm đấy
    tao chẳng biết nói gì nữa
    mày nghĩ mày say mà mày có cái quyền làm việc đó sao , nhân danh quyền lợi cuả kẻ mất mát hả
    sao
    mày ko nói đc gì hả
    ừm, tao chẳng biết nói gì, càng chảng muốn giải thích gì
    câu trả lời của mày chỉ có vậy hả
    tao cần có việc gì đó để làm, tao chẳng muốn nghĩ gi, tao cần có việc gì đó để làm,
    tao cần có việc gì đó để lao vào
    ý mày là mày muốn bỏ chạy phải ko, một việc chẳng đâu vào đâu mày vẫn muốn làm chứ
    ừm, có lẽ vậy, tao chẳng muốn nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ , tao cần có gì đó để làm, để lao vào.
    mày có thấy rằng con người, cái tôi, nhân sinh của mày là rất rách nát rồi ko thằng rẻ rách
    haha, mày cứ việc chửi, cứ việc làm tao đau đi, nhiều khi ôm trong lòng nỗi đau ng ta lại đỡ nghĩ về nó , đỡ rằn vặt vào nó, ng ta ôm nó trong lòng, cất nó trong lòng, để nó rỉ máu còn sướng hơn cái cảnh lo lắng nghĩ về nó , rồi lo lắng mình đúng hay mình sai, mình cư sử đẹp hay ko đẹp
    mày cũng nhận ra rồi đấy, mày nghĩ nhiều quá, nghĩ về đúng sai nhiều quá, nghĩ về cách cư sử của mày có đẹp không nhiều quá, nên mày thành kẻ đạo đức giả, một kẻ hợm hĩnh . tao chẳng biết cái thể loại ng như mày nên gọi là gì nó mới đúng với cái lòng mề của mày
    ừ, mày cũng phải nên hiểu .
    tao nói với mày ở đây ấy,
    là tao dùng từ phải,
    còn muốn nói chuyện và chất vấn tao thế này, còn muốn nói nữa
    mày cần chấp nhận cái từ đó
    một kẻ mang trong lòng nỗi đau, một kẻ ko hạnh phúc . sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bộc phát nó ra , chuyền vào ng khác thôi, nhất là những kẻ là nguyên nhân của nỗi đau đó. tao cũng là con ng, cũng mang tâm lý của con ng mà, phải vậy ko.
    mà tao nói với mày nhé, dẫu sao mày cũng ko thắng đc tao đâu
    lý lẽ của tao là vô kể với mày
    haha
    mày nói vậy lý lẽ và cái mà mày gọi là công lý là công bằng ấy, chỉ là một công cụ, một trò chơi với mày . cả ng khác cũng vậy phải không, mày đâu có coi người khác là cái thể loại gì, chúng nó mãi chỉ là nạn nhân , một phương tiện trong tay mày phải ko. mày trống rỗng, mục nát và dùng chúng nó lấy phần thanh cao của chúng nó đắp vào may
    ôi, một sự nguỵ biện đáng kinh tởm, mày chỉ là một bãi *** trâu , luôn mong đợi những đoá nhài từ kẻ khác.
    đẹp mà hay lắm hahha
    ha ha thì ha ha, khà khà thì khà khà . mày nói đúng, đúng lắm , rất đúng là khác, nhưng tao cũng lại nói với mày, mày có để ý thấy tất thảy mọi ng đều như vậy không. chỉ là nó ko tòi ra, nó chưa gặp cảnh,nó chưa tòi ra. ông trời vẫn ưu ái nó, còn cho nó cái quyền làm ng tốt mà thôi. nghe câu này đây này
    "cho thanh cao mới đc phần thành cáo " haha
    cái thứ thanh cao đó , hay đấy, đẹp đấy. nhưng có những lúc tao nhổ toẹt
    ừ, tao thì tao biết
    mày nguỵ biện giỏi lắm, mày cố trang bị cho mày hàng loạt lý lẽ
    mày tìm cách học hỏi và vận dụng những cái ng khác cho là đẹp, cho là chân, cho là đạo đức, cho là thanh cao.
    rồi mày gồng mình lên để sắm cái vai đó
    và mày giỏi tao biết mày giỏi, thậm chí mày tài, cái tài của mày là ít đấy. mày lừa đc nhiều ng lắm, nhiều người quý mày, tôn trọng cái sự giả tạo đc mày bỏ ra bằng nước mắt đấy
    nhưng mày sao có thể lừa đc tao , lừa nổi tao, qua thế nào đc mắt tao, chỉ là tao ko nói, và mày tự ti trước tao, xấu hổ trước tao nên có mấy khi mày đủ dũng cảm nói chuyện với tao thế này
    nào
    nghĩ đi,
    ngẫm đi. có đúng vậy không nào
    hì hì khà khà. ok
    tao thừa nhận . và tao cũng cảm thấy mệt mỏi với những gì tao đặt ra. nó quá cao đối với tao. nhưng mày cũng phải nên nghĩ
    nghĩ gì mày biết ko
    tao có rất nhiều đồng minh, sẽ có rất nhiều ng, rất nhiều ng đồng tình với tao,thông cảm với tao đây
    tai sao nhỉ. ......?
    đơn giản lắm thằng nào mà ko thế . mà tao nói với mày nhá. thậm chí những câu chất vấn kiểu như mày ấy, nó sảy ra từng say ra quá nhiều trong cái đầu kẻ khác
    vậy hả
    hay quá ta đi ha. sao mày biết . mày có bao giờ có thể vào đc trong đầu ng ta mà nói cứ như đúng rồi thế
    ừm, cái đó nó gọi là trực giác đó cưng. tao là một sinh vật . tuy ko cao bằng cái gọi là ng., nhưng linh cảm trực giác của tao là tương đối lớn đấy. và chỉ những kẻ có tầm cao mới có thể hiểu đc cái điều tao nói này nhất là những lúc tao đang thế này
    mà mày ko thấy sao, nhiều ng bị tao lừa đc , rồi nhiều ng tin vào tao
    . tao có thể dùng ng khác làm hậu thuẫn và về phe tao đc, tao có nhiều ng. còn mày chỉ có một thôi cưng ạ
    tao tuy là một thật, số lẻ thật đấy. nhưng tao nói những lời công lý và công bằng, phải vậy ko nào. và tao biết mày sợ tao, cả cái gọi là đồng minh của mày cũng như vậy khác sao đc, khi cái mày chọn thì chắc chắn có cái đồng nhất tương đồng với mày , cung mang cái rẻ rách như mày đó cún ah, trong mắt tao mày mãi mãi cũng chỉ là cún con bé nhỏ đáng thương. nhiều khi thương hại là khác
    chẳng sao
    và mày cũng nên nhớ rằng một cái công lý đúng đắn đó nó chỉ như một chai cô ca trong góc phòng thôi, trong thâm tâm ai mà chẳng thích mày hướng về mày, nhưng mày có nhìn thấy sự rụt rè, ánh mắt lo sợ run rẩy trong mắt họ không
    ok, đặc tính của tao mà, tao đẹp, tao hay, tao cũng lại là cái thứ để chúng mày hướng tới . để chúng mày thành ng đó. hãy đuổi nhanh hơn theo tao đi , mày có thể bị đau, bị vùi dập, thậm chí đè bẹp. nhưng đó là con đường chính đạo con đường mày phải đi và cần cho mày
    vậy hả, nói hay lắm. ok
    mày có biết là nhiều khi tao chán ghét mày lắm ko
    rồi chán ghét cả tao,đó là điều tối kị trong tao. tao chẳng sợ gì
    chẳng sợ gì. haha. chú mày nói linh tinh nói nhảm rồi. khi một kẻ nó nói chẳng sợ gì đó, thì là nó đang sợ hoặc đã từng rất sợ
    nhưng kẻ cả đến khi mày chẳng sợ gì thì cái nỗi sợ đó nó chuyển hoá, nó đc bọc bằng cái vỏ bọc khác mà thôi, nguỵ trang tắc kè cắc ké đó mà
    thôi
    tao chán rồi, nói chuyện với mày cũng chán bỏ mẹ. chả mong gặp lại mày
    ừm, vậy thôi vậy, nhưng mày cũng biết mày sẽ còn gặp lại tao nhiều nhiều, mày biết và trong lòng mày biết.
    thôi, mày biến đi, nhớp mắt
  2. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất sợ.
  4. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bắt đầu cảm thấy sợ
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ngày trước thích bài này lắm mà giờ nghe không còn xúc động đậy nữa.
    Giọt mưa
    mưa ngâu mưa ngâu
    búp non trên cành thành lá biếc
    giọt mưa
    mưa ngâu mưa ngâu
    tròn xoe chiếc ô trên đầu
    Ngày xưa đôi ta bên nhau
    chiếc ô xoe tròn là bóng lá
    mong sao mưa thật lâu
    để cho đôi lứa bên nhau
    Ngày nay đôi ta xa nhau
    vắng em anh nhìn từng góc phố
    từng đôi uyên ương bên nhau
    tròn xoe chiếc ô trên đầu
    Ngày nay đôi ta xa nhau
    lá xanh trên cành thành lá úa
    từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
    tình yêu đâu dễ lãng quên
    Và cơn mưa
    mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
    giọt mưa ngâu
    hay là nước mắt ai nhớ nhau?
    Chuyện tình yêu
    như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
    để trên mi ai bây giờ
    ướt đẫm mưa ngâu
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trai chưa chạm 30 mà đã chai lì cảm xúc rồi đây. Mình rất thích bài hát này và nhiều bài khác nữa của Thanh Tùng. Dường như đã lâu lắm rồi không nghe lại "Giọt nắng bên thềm" , để nhớ lại một thời đã xa lung linh nắng...
  7. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nhà khác
    tuyên khác
    người lại khác
    thấy nhiều cái hay
    ngẫm ra nhiều điều
    gia đình thật ấm cúng,
    mình cảm thấy hơi ấm, thân nhiệt đấy
    " và con tim đã vui trở lại"
    "hạnh phúc giữa khổ đau
    bình lặng nơi sóng gió "
    "con ng vẫn thường mạnh mẽ hơn anh ta tưởng"
    về nhà thấy người thân thật khác
    mọi ng đều mạnh mẽ hơn, những bước thay đổi lớn
    chiều nay ra bờ sông, bãi sỏi. nơi ngày truớc mình từng bắt hến, những chậu hến to. giờ đây còn thưa thớt hình bóng con người hơn
    ngồi trên bãi sỏi, lượm một hòn bèn bẹt tròn tròn . ném xuống nước. nhìn bước nhảy của nó trên dòng sông
    ừm
    có thể lắm chứ
    đâu cần phải bơi hay hoà mình vào dòng nước mới có thể di chuyển. ng ta có thể nhảy trên nước bằng những bước nhảy lắm chứ
    và liệu rằng với mỗi nếp nhăn, nét u sầu, độ sâu trong ánh mắt của một ng nào đó , sẽ là bao bước nhảy thần kì đây
    tôi biết , tôi sinh ra. tâm hồn tôi đã không đc lành lặn như những ng bình thường khác.
    tôi chỉ có một chân, lò dò từ những bước nhảy đầu tiên trong run giảy hoang mang , tôi nhảy từng bước tụt lủn ngắn ngoi
    cho đến những bước nhảy kỳ quặc khi xa khi gần khi ngu ngơ khi tần tờ và cả những khi cao xa với ng khác
    ai đó thấy tôi là kì quặc và tôi biết
    và tôi cũng lại biết tâm hồn ng khác cũng vậy thôi
    có ng thiếu đi quả thận hay lá gan hay gì đó.....
    tôi đau và tổn thương về ty nhiều.....
    đàn bà là nguy hiểm, nhưng giả sử dẫu có nguy hiểm và kém hơn cả những gì tôi nghĩ, tôi cũng sẽ vẫn cần và vẫn yêu cơ mà
    không khí thì có bụi
    nhưng ta cũng vẫn thở mà thôi
    gần đây va chạm cuộc sống nhiều, bắt đầu phải lo nghĩ về tiền , sự nghiệp nhiều hơn
    cũng đã đến lúc rồi còn gì, bạn bè nó cũng ra trường và đi kiém tiền đc rồi
    mình cũng biết, với con ng như mình tuy ko thích bon tren tranh giành, nhưng mình cũng biết mình như sao khi cần tranh dành.
    "một ánh mắt xuyên một cuộc đời" khi ta có khả năng đó nhỉ.
    đêm nay lạnh, ra gặp ng yêu cũ nhưng ko gặp
    dường như trái tim trống trải ng ta hay tìm nơi chú ngụ , ở bên gì đó hay ai đó, hay quá khứ ngọt ngào nào đó.
    nụ hôn đánh rơi trên môi
    anh nhặt
    đem về muối
    nẻ cả một vại
    chua lòm
    nhăn mặt lè lưỡi
    liếm láp quả tim khô
    cong một nụ cười
    trống rỗng
    anh uot .
    về nhà với mẹ
    chào em
    hồ lý bé bỏng
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có 338 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên
    linhkhue3 , ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Tâm Lý Học
    Tìm trên diễn đàn này: ( )
    Địa chỉ Rss cho diễn đàn Tâm Lý Học : http://www9.ttvnol.com/rss/TamLy/535.rss

    Diễn đàn dạo này đắt khách nhỉ
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại...
    nhớ có lần đọc đc 1 câu thế này bạn mây mưa ạ: con người ta dù trải qua bao nhiêu vấp ngã, đa số là tự đứng lên được và lại tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra
  10. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tết sắp về
    lạnh dài ghê
    ngã ba đường
    7 ngã rẽ
    em một mình
    ngó nghiêng
    muốn lên cao
    sợ lạnh nữa
    chui xuống đất
    ngại tiền nhân
    tôi đang ngồi, trước mặt là một cái màn hình, trên bàn là một lon bia đã hết, một bao diêm, một gạt tàn, một cái chìa khoa, ở đây khá đông ng, vừa song có một em gái mặc áo trắng mới vào, ngồi cạnh tôi, ko biết có xinh ko nhỉ, ngại quay sang nhìn. môi khi làn khói thuốc của tôi theo gió chàn qua, em lại cho tay lên mũi , lây bàn tay vẫy vẫy không khí như muốn đẩy nhưng làn mơn chớn đó đi . em lạnh lùng ghét bỏ, hay muốn sự chú ý của toi, lứa tuổi tin mơ mộng hồ nũng nịu
    tôi chẳng biết
    với tôi ở đây chỉ có tôi, cái nơi này tồn tại chỉ có một mình tôi và cho tôi
    hôm nay ông công bà táo láo nháo về giời
    tôi và mẹ tôi đèo nhau lên nhà mẹ nuôi ,
    tôi có mẹ nuôi từ khi còn rất bé, bởi tôi là con cầu tự rồi sinh cùng giờ, ngày tháng với ông già, các cụ bảo phải bán tôi đi thì mới đc.
    mẹ nuôi tôi năm nay 55 tuổi, làm nghề thầy bói . nhưng do từ bé không quen nên tôi toàn gọi là bác . từ ngày đi học đến giờ mỗi năm cũng chỉ lên nhà mẹ đc 1 lần, rồi thắp hương.
    rôi ra chợ lòng vòng, mua lá rong, nấm hương, rồi nhiều thứ lặt vặt linh tinh khác.
    tôi thích rựu
    rựu cũng là một ng bạn, và còn là một người bạn rất linh thiêng
    rựu có tâm hồn, cá tính, cái tôi, và cả phong cách nữa, rựu kết nối đc những ng bạn của rựu
    tương chuyền rằng mỗi đứa trẻ khi sinh ra . đều đc qua kiểm duyệt cua một vị thần là thần rựu
    ai mà ông ấy thích thì trong máu sẽ có rựu, sẽ làm bạn đc với ông ấy
    và tôi là một trong những kẻ đó
    trong máu của tôi có đến 3 phần là cồn
    và thế là tôi uống đc rựu.
    rồi độ cồn trong máu càng lớn hơn
    thế nên những kẻ hợm hình, cầm điếu thuốc vênh vào trước mặt tôi đều cẩn thận tàn lửa.
    2h chiều mà đường tấp nập hơn mọi khi,
    cô bé ngồi cạnh tôi có hương tóc thơm mùi clear, mùi dầu mà tôi thích, nó cũng làm tôi liên tưởng đến hương tóc của một ng trong một khoảng time.
    tôi thấy đôi dày đỏ của cô ấy, găng tay xanh, ngón tay tuy ko dài nhưng hồng và trắng.
    ko biết nét mặt thế nào nhỉ.
    mà nếu biết mình đang nói và viết thế này vê cô ấy thì cũng hài
    có lẽ phải về thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này