1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ này cũng được:
    "HẠNH PHÚC CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI" (Không bít tác giả)
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh
    Bởi nếu không thì
    làm sao
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm
    Thế mà
    Một buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
    Nếu anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    Nhưng mà anh cứ bước
    Chẳng nói lại câu nào
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
    Vì em sẽ lớn lên
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối thôi anh!​
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ================
    Thật là thú vị
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, mây mưa đâu rồi, cần gì phải bắt gà ở đâu nữa, gà nhà đây vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, mà nếu không thì cây nhà lá vườn vào hái vẫn hơn.
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngay nay tinh thần mình đã rất tốt mình sống thiên về tâm linh nhiều hơn là tâm tính dục
    đã mệt mỏi vì dục vọng đến mưc ko còn ham muốn gì nữa
    dục vọng là thứ tệ mạt nhất để nói đến nó ko đáng có ở trên đời
    ăn no ngủ kỹ , thật sung sướng cuộc đời
  5. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mối lăm đến hẹn nòng mang mác bùn
    cãm thông đc lỗi đắng cha ng thương !
    vừa nghe đc câu lài nghe hai hai
    mưa bong bóng nhà cháu là dễ cọc, nhưng quanh rế cọc lại nà dế chùm
    yêu 1 ng nhưng vấn thích vài ng là chuyện pình pường
    còn chuyện rễ chùm nại thành dế cọc cũng lại là chuyện từng sãy ra ^)^
    nhà bác nào có rãnh rang thì ps cho nhà cháu nhá, còn rãnh hơn nữa thì cho cháu gữi vài thằng ku kon ki .
    tối hôm kia cháu vừa sang nhà ng yêu cũ
    chia tay nhau kiểu này nghĩ cũng hài hài
    cợt nhả một hồi xem rồi ra sao
    còn cháu bây giờ yêu có trách nhiệm lắm
    nhất là ng cháu đang iu
    có thể làm tổn thương mọi ng kể cả mình nhưng ko thể làm nhà ng ta bùn vì mình đc lữa
    tuy biết vậy nhưng cháu cũng mới vừa qua nhà ng yêu cũ của 4 năm về trước
    cháu từng yêu ai hay ai từng yêu cháu thì cháu mãi vẫn giữ .
    trong ánh mắt của nhau từng còn hình bóng nhau thì sẽ mãi còn
    nhưng ko thể như trước đc nữa.
    còn sự quan hoài, quýa trọng. quý trọng họ và cả quý trọng những gì đã từng cùng nhau đi qua
    với một ng nhớ lâu , nghĩ dai , nặng tình như cháu. có lẽ cô vợ tương nai nhà cháu sẽ phải khỗ và ghen nhiều nhiều
    hôm nay là 30 tết
    một cái tết kiểu gì chẳng phải tết
    vậy là hôm nay chắc ko lên đc mộ ông và chú
    " yêu một người
    nên nhớ một người
    câu hẹn xưa
    chớ nên mong đợi"
    ah
    tối kia lên nhà ng iu cũ
    em bảo sang năm em sẽ lấy chồng
    lấy một ng yêu cũ của em
    một ng chung nặng tình và yêu em tha thiết
    lúc 2 đứa đang bên nhau lần cuối thì có điện thoại
    mình im lặng, ve vởn bên em nghe em nói chuyện
    cảm giác hay hay,
    trong ty mình kể ra cũng có khá nhiều những cảnh oái oai
    mà hình như mình có thể nhớ dc nhiều là do cảm xúc khi đó nó lưu lại thì phải
    chiều nay cùng em yêu xuống thăm lại mộ con ngan cũ.
    ngày trước có con ngan chết
    2 anh em, hôm đấy mưa hơi nho nho, đi xuống vườn, chôn, rồi trồng một cây ổi ở đó, khi ấy là lần đầu tiên mình năm tay có tình ý vơi em. em ấy dễ thương , lại sâu sắc, tuy mới 16 nhưng mình thấy em thật sâu sắc, nhiều khi còn hơn mình nữa
    hơn nữa em giống mình, có cái nhìn công bằng với mọi ng và mọi việc
    tối qua 4 anh em đi hát hát liền lúc 3 tiếng, khản hết cả cổ
    em hát thật hay
    nhà bây giờ còn mỗi 2 ông bà già ở nhà, thật bùn với cái chân chạy nhảy nhí nhảnh của mình.
    tết tết tết tết đến rồi
    thêm một năm
    nhiều thêm một tuổi
    thêm nhiều đau thương
    thêm nhiều trưởng thành
    thêm nhiều va chạm
    thêm nhiều chin chín
    đào mai nở
    xuân phơi phơi
    trong tà áo
    nơi ánh mắt
    đôi môi nồng
    hơi thở nóng
    sáng nay
    anh nằm
    ngửa mắt
    xuân trườn lên
    2 ta ********
    anh nhìn em
    mồ hôi giọt
    anh hưởng thụ
    nhắp thêm li rựu
    châm vài điếu thuốc
    vỡ oà
    anh khóc
    lệ anh tuôn trong thân thể em
    đôi má hồng
    nụ hôn chuột

    giờ đã chiều
    đợi chờ ai
    thêm một xuân mới
    một khoá niên, một khoá xuân
    em dâng hiến
    anh đợi chờ
    cảm giác liệu có khác xưa nhiều không em nhỉ
    yêu yêu yêu yêu yêu
    yêu yêu yêu yêu
    yêu yêu yêu
    yêu yêu
    yêu
    !
    xuân
    xuân xuân
    xuân xuân xuân
    xuân xuân xuân xuân
    xuân xuân xuân xuân xuân
    nhà cháu đi về
    lên mộ
    xem
    các cụ đang đu đớn thế nào
    vui vẻ không
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Deleted
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 07/02/2008
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 30 tết rồi nhỉ thời gian trôi qua thật nhanh
    mình củng có vài mơ ước trong năm mới
    thứ nhất là khỏi bệnh nếu có chết đi cũng nhẹ nhàng thanh thãnh vì mình đã chấp nhận sinh lão bệnh tử rồi quả thật cái chết ko quan trọng bằng việc người ta đã sống ntn
    biết đâu về thế giới bên kia cũng nhiều niềm vui hạnh phúc có khi bền vững hơn ở trên cõi ta bà này
    nhưng mình muốn chấm dứt đau đớn vì nó thử thách mình quá nhiều mình ko thể chịu đựng nổi nếu khi đau đớn quá thì có thể chết đi còn hơn
    thứ hai là phải đối mặt với quảng đời còn lại là một phế nhân điều quan trọng là ko để ai phải đau khổ thêm vì mình phải biết dấu cảm xúc càng kín càng tốt phải biết đóng kịch cho đến lúc chết - cũng là hết mình phải dũng cảm và ko được yếu đưới thêm nữa
    thứ hai là mong ước có thể tự nuôi sống mình mình bây giờ lại muốn làm nghề bán bóng bay trông thật hay
    thứ ba là khắc phục tính nhút nhát có thêm bạn bè tâm tình cho vui quả thật ko có bạn rất cô đơn
    thứ 4 xác định đúng hướng đi trong cuộc đời sống người hơn và bớt đi tính hoang dã thú tính
    thứ 5 là là gì nhĩ mỗi lần suy nghĩ sao mà đau đầu quá chắc mình sẽ phải chết vì suy nghĩ qua thôi tốt nhất ko phải suy nghĩ gì nữa
    Happy Neư Year
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình phát hiện ra một điều; nhưng mà ko nói :))
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình cũng phát hiện ra một điều, nhưng mà không nói :))
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới Box mình.
    Chúc mọi người một năm mới an bình.
    Chúc Box mình ngày càng đông khách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này