1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hai kẻ chết tiệt
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới

    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 13/02/2008
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Các bác cứ quote bài nhau ầm ầm thế này thế này thì còn gì là nhật kí nữa.
    Sắp 14-2 Valentine rồi; điểm lại xem mình đã từng yêu những ai nào
    Vân này; Hà này; Hà khác này; Lan này; Thúy này; Thư này; Yến này; Trang này; Trang khác này; Cúc này....
    Nhiều quá; yêu cô nào cũng chân thành; thế thì lấy cô nào mà chẳng được; hài hước!
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh sinh... copy. Cái này vừa tìm thấy tiện vác về haha vui ghê. sorry MJ (ko thấy có dấu bản quyền nên cứ cop )
    ______________
    Người ta vẫn nói tình yêu thật thiêng liêng ... Nhưng tình yêu là gì ?? Humm chẳng ai định nghĩa trọn vẹn và chính xác được nó...Nó có thật sự cao cả và phức tạp thật không, hay người ta luôn cố tình tô vẽ nó , Tình yêu là một hiện tượng tâm lý , vậy có hay không chuyện có thể yêu hai hay nhiều người một lúc ??Nhiều người nói rằng không ...Họ nói tình yêu chỉ dành cho một người mà thôi , nêu tình yêu đó san sẻ cho nhiều người đó là tình yêu lạc loài , tình yêu của những kẻ ong **** ...Ngoài tình yêu nam nữ còn tình yêu tổ quốc , tình anh em , tình mẫu tử ...Một người mẹ có thể có 10 người con và bà đều yêu thương 10 đứa con của mình , và tất nhiên mọi người thấy điều đó thật bình thường ...Vậy tại sao một người con trai không được phép yêu nhiều người con gái một cách công khai nhỉ ...Được chứ nhỉ , việc gì cứ phải gượng ép và tự đặt luật lệ cho tình yêu...Đã đến lúc phải có nhận thức mới về tình yêu , mọi người thật mê muội ..Có lẽ nhiều người bảo mình nói lung tung , Hì có khi mình nói lung tung thật ...vì nhiều lúc mình chẳng hiểu được tình yêu nữa , có những lúc nhớ vài em , hihi em nào cũng thấy yêu , nhưng rồi mọi người bảo đấy không phải là yêu vì tình yêu thực sự chỉ dành cho một người thôi...Ai yêu một người bây giờ nhỉ , bạn mình đứa nào giờ cũng có người yêu, chúng nó cũng có đứa lăng nhăng nhưng đa phần chỉ yêu một người tại thời điểm bây giờ thôi , Nhưng truớc đó thì có người yêu cũ và người yêu cũ cũ ,thậm chí cũ cũ cũ nữa , tính ra cũng mấy người .Mỗi người yêu đuợc 1 hoặc 2 năm , trong vòng khoảng 6 năm đa phần bạn mình có khoảng 3 đời nguời yêu. Thế nếu bây giờ mình yêu 3 em cùng một lúc trong 6 năm thì khác gì nhỉ , chả khác gì ,quá đúng , đứa nào bảo mình vớ vẩn bảo mình lăng nhăng mình mắng cho vào mặt nó , chả hiểu gì cả.. .Mai mình gọi cả 3 em đến tỏ tình thôi ... Hehe .. Người ta vẫn nói , trong tình yêu hãy hành động theo những gì con tim mình mách bảo,Tìm làm sao mà mách bảo được nhỉ ,Mọi người hâm thật , Àh có lẽ Tim sẽ truyền thông điệp đến trí óc mình ... Tim ơi mày bảo tao làm gì đi ??? , àh đi ngủ àh , thế đi ngủ nhé ... Vậy rõ rồi tình yêu là đi ngủ...Sáng mai ngủ dậy , tim ơi mày bảo tao làm gì àh ,vệ sinh cá nhân, ăn uống , kiếm tiền ....Vậy nếu theo những gì con tim mình mách bảo thì tình yêu là vệ sinh cá nhân , là ăn uống là kiếm tiền ....Tình yêu thật thiêng liêng , đúng là không có nó thì con người không thể sống được ...Ta đã định nghĩa được tình yêu rồi ...Ngủ thôi , sáng mai dậy tắm rửa ,chải chuốt sạch sẽ bóng bẩy và học tập + kiếm tiền để duy trì tình yêu nào ...Cố hết sức vậy , yêu theo khả năng , hêhhê...thế thôi !!!!!!!!!!
  5. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cả đêm nằm im trên giường
    bò lên bàn thờ vớ mấy lon bia
    trời lạnh quá, chui trong chăn mà vẫn lạnh
    chẳng có bụng dạ nào uống say đc
    nghĩ vẩn vơ
    những khoang giao thời trống toác
    chẳng biết nên nghĩ về gì
    chò chơi lãng mạng chỉ là một chò đùa thú vị hơn khoẳng khác
    khi ta thấy trống tênh , lòng ta thấy đủ nặng và mệt mỏi phần nào
    thì nó im lặng, ko lên tiếng, chỉ ngân nga như những bản nhạc không lời , mà ta chẳng thể hiểu nó nói cái *** gì cả.
    cứ vậy ta nằm thòm thọp trên giường , thấy ánh mắt mình hỏi mình, hỏi những câu hỏi đăm đuôi chuột.
    ta trống rỗng lao vào giấc ngủ ko phải vì buồn ngủ
    ngồi trước cửa nhà, thấy mấy con chó đùa với nhau, rồi một con lông xù đen đòi nhảy lên một con vàng khoang.
    chúng nó muốn làm cái gì đó ngay lúc này nhỉ
    chợt nhớ ra hôm mùng 3 cũng thấy một đôi chó làm cái trò khỉ ấy giữa đường.
    ngày xuân về chăng
    hay là chó chúng nó cũng cảm nhận đc cái khí xuân te tởn ve vởn này nhỉ
    nhìn chúng nó với nhau, thấy thật hay
    2 con người làm chuyện đó chac gì đã đc hay như chúng nó
    trong chuyện đó, mỗi cái nhấp, mỗi nụ hôn. rồi bên trong mỗi nụ hôn đó có bao toan tính lừa lọc đây.
    họ làm chuyện đó có khi trong lòng họ cũng chỉ mong cái cảm xúc thăng hoa ko nghĩ ngợi của con vật mà thôi .
    con người qua công cụ ý thức chúng ác hơn, biết thực hiện ham muốn của mình, thoả mãn ham muốn của mình đc tốt hơn
    thực hiện dục vọng của mình tốt hơn
    liệu có phải vì vậy mà con người biết cách ác với nhau hơn
    rồi có khi cái ác đó lại là một cách thể hiện cái tính người của con người cao hơn .
    hay tại vì có suy nghĩ, có ý thức mà con người phải làm cái điều ác đó
    tôi cũng ko biết nữa
    _________________________________________--
    chợt nhớ ý của một câu thơ, nhưng lại không nhớ cụ thể nó là ra sao
    nôm na là một người thi sĩ mải mê rong chơi quyên đời , rồi xuân về mết trườn lên tâm hồn đó bỗng rưng nở hoa .
  6. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mai valentine rùi
    đi đâu
    với ai
    nhỉ
    chịu
    ta với ta cho chắc
    có ai rảnh rang ko
    mình sang đón nhé
    tuỳ ấy
    đi đâu chẳng đc
    miễn là 2 đứa
    nhỉ
    yêu !
  7. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu?
    Là gì nhỉ
    Chắc giống như
    Đút đầu vào thòng lọng
    Chân đẩy chiếc ghế
    Ngắc ngoải...
    Nhưng mãi không bao giờ chết
  8. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước mình tan thành nước.
  9. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    năm mới vui vẻ
    Được 01041992 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 13/02/2008
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đời có lắm kẻ si tình....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này