1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ôi chài ơi, sao dạo này nười quá thể. hư thân mất nết quá
    mới nhận ra rằng, để làm tốt cái gì đó thì fải thực sự đam mê. cái món này thì mình lại đek có đam mê.
    ôi chài ơi cầu giời lạy phật cho con đi đúng đường cái coi. thế mà năm nay đi chùa rõ nhiều mà chả cầu cái gì cả huhu giờ mới vỡ lẽ ra cần cầu giời lạy phật cái gì
    PS I love you
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có hàng ngàn con đường
    Có hàng vạn lối đi
    Có hàng tỉ người trên trái đất
    Có triệu triệu cảnh đời
    Ta là ai trong số đó
    Và sẽ đi về đâu....
    Thà làm cỏ dại, tự nhiên trên đồi
    Hơn làm thân phận, chen ngang giữa đời....
  3. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Có hàng ngàn con đường nhưng chỉ có một con đường đưa em đến bên anh
    Có hàng vạn lối đi nhưng chỉ có một lối để xây ngôi nhà hạnh phúc
    Có hàng tỉ người trên trái đất nhưng chỉ có em hiểu anh nhất
    Có triệu triệu cảnh đời nhưng chỉ có đời anh là em chọn phá
    Em đến bên anh ta cùng nhau vượt qua tất cả
    Còn hơn làm cỏ dại chốn đồi hoang
    Được tadiepthu sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 21/02/2008
  4. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    UI UI
    vợ chồng nhà này tình cãm quá pà kon ơi
    hí hí
    hỏi thiệt khí không phải
    hình như 2 người này ngoài đời cặp kè với nhau thì phải
    nghi lắm
    bác cá riếc béo nhỉ
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mình vào mạng là cứ phải tò mò vào đây xem các thành viên viết gì...
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    chết dở!
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều rất nhiều về cuộc sống cũng như về cái chết
    mình cảm thấy mình đã trường thành nhiều lắm rồi
    mình cảm thấy khao khát tự do một sự tự do tuyệt đối trong suy nghị cũng như hành động
    mình muốn nhanh khoẻ để tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại dù biết rất rất rất khó khăn
    mình phải làm sao đây ?
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    gió nói gì thì thầm ngoài hiên
    lời hát này làm mình liên tưởng đến câu
    dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc xe lạnh, chiếc lá thu vàng đã rụng, chiều nao . cũng bỏ ai đi !!
    đông sầu muộn, rồi những đêm đông sầu muộn mờ ảo trong làn suơng những bản nhạc quen, khói thuốc đắng rựu thêm nồng giấc khuya.
    gã trai khờ đôi mắt sâu tía đỏ sắc cạnh như nặng ngàn cân trên mặt đất lại như cánh diều bơ vơ chao mình cợt nhả trước giông tố như muốn gào thét lại như muốn lặng câm.
    ngoảnh đi ngoanh lại xuân đã rồi
    vậy mà những cơn gió còn lạnh và mông lung
    "hạnh phúc trong khổ đau
    tự do trong áp đặt "
    bình lặng trong giông tố
    cân bằng trong chơi vơi
    tự tại trong chơi vơi
    ................
    thân mây rong chơi, cuấn lặng theo đời . tháng ngày dần qua, qua đi lại thêm một qua đi . quảnh đầu trông lại
    biết có nhiều khi .
    nơi thành phố tấp nập phồn hoa , nơi đồng quê bát ngát những cánh đống trải dài tít tắp .
    rồi những khi vui đùa cùng gió, hay một cánh chim, một cánh cò làm gió. mây cứ trôi lang bạt đến những nào duyên nợ nảy sinh
    kỉ niệm, chia sẻ, nỗi đau niềm vui và hận thù.
    một nơi nào đó, khoảng time nào đó , trong một vật gì đó. cũng có khi trong cơn gió , mùi hương, khung cảnh, và trong những ai đó. trong một người nào đó !!!!
    mây gửi hình ảnh của mình vào đó. đó ko phải mây nhưng cũng là một phần có thể diễn tả mây, một phần bản chất của mây.
    mây của đã qua, mây của quá khứ , mây của một phần.
    tình bạn, tình người, sự quan hệ. hay một gắn kết liên hệ nào đó
    nó ắt hẳn phải có lực hút sự ràng buộc trong những luật định
    nhưng khi lực hút từ nó ko còn, hay có một lực hút khác lớn hơn
    hay giới hạn lực đẩy đã lớn hơn lực hút
    mà sợi dây liên hệ đó ko còn đủ sức ràng buộc thì nó sẽ đứt
    người ta vẫn hay gọi rằng đó là khi duyên đã hết
    giống như chiếc lá ngoài hiên kia . đến khi nó đã phải lìa cành thì có muốn níu kéo cũng sao có đc
    hay như những bông hoa cúc của chiaki
    em ah
    hoa vàng mấy độ
    thương hoa chứ, tiếc hoa chứ.
    vẫn biết vậy
    nhưng duyên đã đến bờ
    mây đậu trên núi
    rồi mây bay, mây có vấn vương ko
    "như xa lạ lại như quen từ lâu"
    như ko biết ko hiểu lại như rất hiểu nhau .
    ko thật với mình nhưng nhiều khi còn thật hơn với mình ngoaì đời
    tôi cứ bước đi, thẳng về phía trước. gọi là bước cũng đúng, chạy cũng đúng, lao cũng đc.
    tôi đi tìm điều gì, cái gì đợi tôi ở phía trước đây
    rồi tôi muốn bay lên ,bay lên mãi,
    o sho cũng nói, anh phải có cái gì thì anh mới biết, mới hiểu và mới có thể từ bỏ đc
    có lẽ tôi đang tìm tôi ở một ngày nào đó
    tôi cũng chẳng mong muốn hay cầu xin điều gì. tôi chỉ cảm nhận đc mình cần chất hơn. bản lĩnh hơn, người hơn
    cảm xúc đến. tình cảm, tình yêu đến. như những cơn gió. nó mang lại niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau. thiên đường hay vực thẳm
    và một điều chắc chắn nó sẽ để lại trong lòng ta những vết tích có khi là những vết thương
    cho dù ta có nhận ra hay ko nhận ra thì nó sẽ tồn tại, mãi mãi tồn tại
    nhiều lúc nhìn vào đôi mắt khuân mặt của những người già
    tôi tự hỏi đằng sau nó là bao vết hằn, bao sóng gió từng trôi qua
    Hiền từng khuyên mình
    đại ý là, ngày sau của những nỗi đau khi người ta qua đi như chưa từng tồn tại nó
    nhưng thực tế nó đã xuống cấp độ sâu hơn trong tiềm thức. như rựu ít nồng hơn, ít sốc hơn. e^m nhưng sẽ say hơn
    "đám mây xanh, sải cánh bay giữa bầu trời, soi mình trong nước biển thấy bóng mình méo mó rung rinh trong những làn sóng với hình ảnh của một con chim "
    khi hoàng hôn xuống
    cánh chim
    biến mất
    trong hòn lửa mặt trời.
    xuân nữa lại đến rồi. mong có đủ ấm áp và lạnh lẽo đến với mọi người
    "đưa người ta ko đưa qua sông
    sao có tiếng sóng ở trong lòng "
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ rằng bạn sẽ sống 100 năm dài lê thê, mà hãy nghĩ rằng bạn sẽ sống hết ngày hôm nay đã, nếm trải từng khoảnh khắc mà không phải day dứt vì tương lai. Mình nghĩ vậy thôi là đủ.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình dễ thương quá....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này