1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thanks for ur care. Chỉ là đôi khi bức xúc quá, ko kìm nén được tình cảm nên bộc phát đó mà.
    Đôi khi trong tình cảm cũng cần có sự kìm nén, vì tình cảm cũng chính là 1 nhược điểm rất lớn của con người. Ôi...
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Sao mà xấu hổ thế không biết!
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Giả dối thế! Chạy đi đâu mà tâm sự? À; mày là thằng khó hiểu? Mâu thuẫn bỏ mẹ. Ai chịu đc mày! Mà ai cũng quý mày cả. Mày thì có gì để mà lo; cái gì cũng bố mẹ lo cả; à còn cái đó mày tự làm. Mày ghen với ai; ai ghen với mày. Mày rốt cuộc là thế nào; yêu đương cho nó ổn định đi ! Ôi tính mày thì yêu ai cho mà ổn định được ; thích cũng nhanh mà chán cũng nhanh! Mày gây xúc động cho các em thì nhanh mà mày ích kỉ quá; nên cuối cùng em nào cũng chạy. Rồi làm đau các em; gây những vết thương lòng ko thể nào xóa được. Một vài em chạy lại. Ơ; chạy lại đi; chạy lại với anh đi; ôm lấy anh cho anh đỡ cô đơn; anh hứa sẽ ko làm em tổn thương một lần nào nữa. Giả dối; anh chỉ biết có mình anh! Mày lấy tình yêu làm động lực; ôi cái động lực mà mày phải lo nghĩ về nó từng ngày mày còn sức để làm việc khác không? Ồ; thế rồi thất tình là mày mất động lực mày ngã! Logic nhỉ? Rồi nữa; tự ái là động lực của mày; nhưng khổ? Khi mày thỏa mãn tự ái thì mày hết động lực ; buồn cười quá cơ.
    Mày là tao!
    Triết lý về sự chiến đấu
    Nó làm cho mình thăng hoa; chỉ trong máu lửa; trong tai họa; cầm tay súng không còn gì để mất băng lên chống kẻ thù ; đối mặt với thần chết thì mới phát huy hết sức mạnh của mày; phải như mày đang đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất; lúc đó lòng tự tôn của mày mới phát huy tác dụng cao nhất; sức chiến đấu và sự tập trung của mày mới lên cao nhất.
    Đánh mọi mặt trận ; không ngừng tay; mặt trận vô hình mặt trận hữu hình; không ngừng nghỉ; chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
    Vì tình yêu diệu kì; tôi hy sinh đời tôi
    Vì tự do muôn đời; tôi hy sinh tình ái
    Làm sao để chịu đựng những lúc ta muốn ngừng tay vì khó khăn? Những lúc ta muốn ngã tay chèo!
    "Cứ nhẫn nại mà chịu đựng!"
    Cái số của mình là phải đánh nhau với định mệnh; chống chọi thục mạng với định mệnh; ko phải như Đôn kihote đánh nhau với cối xay gió; đó thực sự là nhiệm vụ của một con người !
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    "ta dại khờ dong chơi quyên ngày tháng "
    chỗ này này
    đúng chỗ này đây
    khi ta ko phát tác, ko biết chia sẽ nhưng dư thùa trong lòng vào đâu , những u nhọt trong tâm hồn .
    ta đã tìm đc ở nơi đây
    những khao khát đc sống thật, đc bộc lộ thật .
    nhưng cũng lại là nơi ta xa đà nơi làm ta sao lãng bản thân
    một con người thật khác,bỏ rơi nó để đi vào những cảm mộng
    và giờ ta nhận ra nó còn mộng hơn cả mộng thật
    time đã qua cũng khá dài, tôi núp bóng mình ở đây cũng khá dài
    tôi có lỗi với tôi
    có lỗi với niềm tin của ng khác đặt vào tôi
    dẫu sao ở đây cũng từng có rất nhiều hình bóng của tôi ,
    chung đụng nhau
    chia sẻ nhau time
    suy nghĩ
    .......... cảm ơn !!
    neuphaixanhau19852003@yhoo.com
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Con người thật? Trò chơi của ngôn ngữ. Chẳng có con người nào thật cũng như ảo. Chẳng qua những gì người ta ngại nói; không muốn nói; vì một lý do nào đấy; vì xấu hổ là phần nhiều.mà cũng thương cho những người cứ phải ẩn ức mãi trong lòng. Anh không biết giờ em có đi than phiền chuyện đó với ai không? Mấy hôm nay anh nhìn thấy em nhỏ bé; buồn bã mà anh nẫu cả ruột.
    Sao lại đánh đồng với bản chất ; cái thật với cái được giấu đi nhỉ. Bạn tôi họ giản dị lắm; bảo họ giúp là giúp ngay;đến ngay. Họ cũng dễ chịu; vậy mà tôi còn nghĩ xấu về họ. Ôi cả đến người mà tôi cho rằng họ ghen với tôi nữa; họ cũng tốt với tôi; sao ai cũng tốt với tôi.
    Trời ơi; họ lại còn tha thứ cho mình nữa chứ! Nhục chưa từng thấy!!!
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Dạo này truannang cũng hay xúc động như tulip vậy
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dở
    Dở
    Dở
    Dở hơi à
    Sao lại đăng kí học cái vớ vỉn đấy, giỏi xừ nó rồi còn học
    Chán
    Chán
    Chán
    hu
    hu
    hu
    ----- đã đăng kí bản quyền, cấm mọi hình thức sao chép nhái nhép tuyên truyền không lành mạnh ( đặc biệt cấm Rẻ Rách 24 nhá ) -----
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thông báo gấp!
    Club tâm ní chiêu sinh mọi loại dở hơi khóc nhè, thò lò mũi xanh.... ai không biết khóc mời qua bác Mrk tham gia khoá huấn luyện chuyên nghiệp sau khi thành thạo có thể thực hành ngay tại mặt trận trước khi chính thức trở thành thành viên danh dự của hội.
    À á ah....
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hic; chị nhầm rồi. Em cũng muốn khóc lắm cho nhẹ người mà có khóc được đâu; nước mắt toàn chảy vào bên trong!
  10. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trưa Nắng nói vậy là ý gì nhỉ? Hi`, BT dạo này cũng căng thẳng quá nên đôi khi hâm hâm vậy đó. Chắc phải luyện thiền thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này