1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi mà chẳng được j` cả.
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!

    Mấy ngày rồi em đi...."công tác"....vào...SÀI GÒN!
    Gớm! người trong đó ..."hiếu khách".... quá! Giữ "zịt" em lại!
    Muốn "chối" cũng không chối được!
    Bên đó có cái bạn..."silver-PHẾT"...nhiệt tình...thôi rồi! Có tài ,...vừa "đá bóng-vừa thổi còi"...làm cho em luống cuống!
    Hỏi bạn ấy vì lý do gì giữ em lại!?...bạn ấy nói...mà em...không biết...! Đến bây giờ về nhà rồi mà em vẫn....Chẳng thể biết!
    Em chọn nhật ký của nhà mà viết! Các bác đừng trách!
    IEM là IEM...tủi thân lắm lắm rùi đấy! lúc này nghe tới...SÀI GÒN...là em muốn...ZỘI...bom không à!


    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 14/03/2008
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất cái loại suy bụng ta ra bụng người
    ghét nhất cái loại tinh tướng
    ghét nhất cái loại thùng rỗng kêu to
    ghét nhất cái loại mồm thì oang oang, mà lòng dạ hẹp hòi ngu xuẩn
    ghét nhất cái loại thế quái nào mà chả vì cái lợi của mình mà tỏ vẻ ta đây độ lượng biết yêu thương
    ghét nhất cái loại mới nhìn một hai đã suy ra tám chín mười ( ngu bỏ xừ cứ đòi ta biết )
    ghét nhất cái loại cười cợt trên nỗi đau người khác
    .... đang cố ám chỉ vài người, trong box cũng có....
    Ghét vậy thôi
    Đủ rồi
    Để giành yêu thương
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sao chiaki ghét nhiều vậy
    Sao không nhìn vào những điểm tốt của người ta để mà YÊU chứ
    Đụng chạm phết nhờ
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy không đủ can đảm nữa, mất hết sức sống...
    Ôi cuộc sống mến thương
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Can đảm mà không đủ, mệt rồi đây, nhưng nhớ phải sống, trong nhà có khoản tróng nào không, đi trồng rau sạch đi, dễ lắm mà thư giản nữa.
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Đầy cảm xúc!
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    không có chỗ để ở thì trồng rau ở đâu hả bác
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bà hương_nhu chạy đâu mất, có ai doạ ma bà ấy không vậy?
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Trồng rau sạch tại nhà
    Kỹ sư Nguyễn Trung Thành ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), người đã dùng phương pháp trồng rau mầm tại nhà rất thành công, cho biết: "Mô hình trồng rau mầm tại nhà, rất phù hợp với người dân ở khu vực đô thị, các đảo thiếu nước ngọt. Có thể tận dụng không gian ở hiên nhà, sân thượng hay hành lang để làm rau mầm. Hằng ngày, dành thời gian chừng 1 tiếng để chăm sóc, bù lại có được lượng rau xanh rất an toàn phục vụ cho cả gia đình". Cách trồng như sau: Chuẩn bị đất sạch (làm từ mùn cưa, vỏ xơ dừa... hoặc lấy đất làm sạch); khay để gieo hạt, có lỗ thoát nước ở dưới đáy (có thể tận dụng khay nhựa, khay xốp, khay làm bằng tôn...) và hạt giống (các loại hạt đậu, hạt củ cải trắng, hạt rau muống, rau dền, cải bẹ xanh...). Trước khi gieo, ngâm hạt giống vào trong nước lạnh từ 3 đến 5 tiếng. Đưa đất sạch vào khay, tưới nước, trộn đều, sau đó gieo hạt giống (diện tích 40 cm2 gieo 10 gr hạt giống), tiếp tục phủ lớp đất rất mỏng lên trên hạt giống rồi đưa vào nơi mát. Sau 2 - 3 ngày hạt nảy mầm, chuyển khay mầm ra ngoài nắng hoặc nơi có ánh sáng; duy trì chế độ tưới nước 2 lần/ngày (sáng và chiều). Sau 5 - 12 ngày (tùy theo loại rau) là có thể thu hoạch. Do thời gian sinh trưởng ngắn và trong đất có đủ chất dinh dưỡng nên trong quá trình chăm sóc chỉ cần tưới nước, giữ độ ẩm là được.
    Ghi chú: Không nên để rau phát triển trong khay quá lâu, nếu dùng không hết, có thể thu hoạch, cho vào bịch nilông, cất giữ trong tủ lạnh sẽ tốt hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này