1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thì còn ai vào đây nữa.
  2. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Loãng
    Loãng vô cùng
    phù !

  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay tui quyết định học Thiền, nhật định học Thiền,
    sao tui thấy hương_nhu lại nói mình là người thô thiển nhỉ, đáng buồn đây, ha ha ha
  4. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em í mới 22 thôi , cứ tiến tới đi
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tiến tới , nổ tan xác .... Ko còn 1 mảnh đâu .
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hương_nhu oi, em đã trở thành người thiên cổ rồi à, anh nhớ em lắm đoá....
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    TRời bác này gan = cái phích àh . Hoà bình ko muốn muốn chiên tranh . Em chẳng cho bác tí xăng tí dầu để gặp bé Huong nhu luôn thể bây giờ . .Thật trơ trẽn ko biết để đâu cho hết .
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói thật , em thấy bác duyên nhất nhà .Buồn thì người ta khóc cơ , ko ai cười như bác cả .Nghe !
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Để em phân tích tiếp tâm lý bác theo kiến thức chuyên môn của em : Một người bình thường khi buồn họ khóc , khi vui họ cười , khi cô đơn họ tìm người nói chuyện , khi xấu hổ thì im lặng .
    Nhưng có những người : làm gì cũng cười , vui cười , buồn cũng cười , giận cũng cười , xấu hổ cũng cười .Duyên ơi là duyên . Thật khó cho những người xung quanh với con người này .Nhìn lúc nào cũng cười thì bố ai biết là người này đang vui , giận , buồn ,...
    Và mặt khác , như vậy sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm uất và sợ hãi , nhiều khi với cả các mối quan hệ trong xã hội .Muốn xa lánh đời sống thực tế . Vì sao ư , em ko thích giải thích . Nhưng đây là kiến thức cơ bản của ngành trị liệu .
    Sau đó là đến sự rối loạn trong hành vi và cảm xúc , các xúc cảm ko được thể hiện ra bên ngoài lâu ngày trở thành nỗi sợ hãi triền miên , khiến cho con người ko còn làm chủ bản thân mình . Thiền ư , vô tác dụng , vì thiền giúp lắng nghe cơ thể đang nói gì . Có tác dụng trị liệu rất lớn ,nhưng chỉ khi biết sử dụng nó .Ngược lại gây phản tác dụng .
    Điển hình cho những hành động của bác : thích h_ nhu bỏ xừ nhưng ko dám nói , còn giả e thẹn . Bị Hnhu kêu thô thì cười lên sung sướng . Vào viết những cái ko ai hiểu tưởng mình cao siêu nhưng ai ngờ đâu sau đó là một sự sợ hãi và cô đơn . Tóm lại đưa bác vào dạng "quấy rối " cũng ko sai .
    Ai bảo bác ko nghe cảnh báo , thích tiến tới
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại em khuyên bác rút lui để cô Hnhu được yên nếu muốn bảo toàn danh dự . ! Ko đừng trách em thủ đoạn tàn nhẫn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này