1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đang rất ích kỷ, Đang cố chữa. Đang đi tìm thuốc
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chu cha chẩn bệnh giống Đạt_mel nhỉ, nói cho ban trua_nang biết là mình có nhiều bạn ở Hnội lắm, cảnh cáo mình coi chừng các bạn mình uýnh chít, toàn cao thủ võ lâm không à.
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Truanang chấp hết . Thích thì chiều . !!
    Gọi bạn bè ra doạ , chống đỡ là 1 biểu hiện của sự thiếu tự tin vào bản thân . Kẻ thiếu tự tin thì đừng có nghĩ đến việc đối đầu với trưa nắng . Luật rừng cũng chơi luôn .
    Bố già đã từng có câu : nếu kẻ đó doạ thì kẻ đó ko dám làm . Nên nếu nghe ai đó doạ mình thì cứ yên tâm là sẽ ko có việc đó xảy ra . Nếu có thì âm thầm làm rồi , nói ra làm gì cho đối thủ đề phòng .
    Nói chung dungwind nên biết điều mà rút lui . Ko càng thêm mất mặt !
  4. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trua_nang nói văn hoa ghê nhỉ
  5. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn nói thật nhiều mà mỡ miệng no`i saokhó quá giống mắc nghẽn cái gì trong cồ và lại cũng chẳng biết nói với ai tự nhiên muốn nói cái gì giống như mơ ước và tương lai vậy mặc dù biết chúng rất mơ hổ ko lối thoát
    biết làm gì đây
  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Con trai trên đời này chỉ là một lũ đểu .
    Gửi chị Hnhu yêu quý.
    Từ xưa đến này , từ thời Nguyễn du truyện kiều đã viết nên nỗi bi kịch của người phụ nữ . Em tuy còn thiếu nữ chưa trải đời cũng nhận thấy con trai trên đời này ko tốt . Nhất là những kẻ chuyên đi tán tỉnh , lừa tình trên mạng . Em ghét những kẻ đạo đức giả , khoác lên mình những chiếc áo đẹp , mua những bông hồng xinh xắn để dụ dỗ con gái nhà lành
    Em cảm thông với chị , trai trên đời thật là xấu xa bỉ ổi . Chị ơi , chị nên cẩn thận với những giọng ngọt ngào gian trá . Những kẻ đi lừa tình ngoài đời đã xấu xa , đểu giả ko biết kể đâu cho hết .Giờ em lại được thấy những vị này khoác cái áo học thức để đi lừa tình trên mạng . Chúng viết những bài nghệ thuật cưa gái , nghệ thuật ?. đủ các thể loại , rốt cuộc chúng say sưa kể lại những chiến tích với nhau .Kinh !
    Để làm gì ư , để thoả mãn một phút sung sướng của người đàn ông , nỗi khoái trá khi chinh phục được người phụ nữ .Nhưng kết cục chẳng đi đến đâu chị ạh . Chỉ có chị em phụ nữ mình là thiệt , là đau , họ có mất cái gì đâu .
    Chị rất đáng mến , vậy mà bao nhiêu kẻ nỡ tán tỉnh , lừa gạt chị . Em nói thẳng tên truanang , kinh_hoang ,?. Dungwind ? Đinh lê hùng . Thật lòng thấy những tên đểu giả này thật đáng ghét . Khoác trên mình lớp học thức để tán tỉnh chị , mong chờ một hồi âm từ chị , nhục nhã ko biết để đâu cho hết .Sự nhanh chóng , ngọt ngào ,nhưng sự chung thuỷ là 1 con số ko trống rỗng . Truanang ơi , truanang hùng hổ thế làm gì . Để chứng minh cho Hnhu thấy truanang là anh hùng ưh .Thật tình làm cho Tiểu hương khinh .Giả như truanang cứ đạo mạo đàng hoàng sẽ chẳng phải tốt ưh . Cố chứng tỏ mình làm cái gì , cố cưa chị Hnhư làm chi . Cố cãi nhau để làm cảm động long người đẹp ư . Sau bao nhiêu cô gái bị truanang lừa gạt chưa đủ sao ? Kinh hoàng vào để lại thơ cho Hnhu , thật trong sáng , vậy sao còn cãi nhau đề làm chị Hnhu buồn , ko ăn được thì đạp đổ chăng . Dungwind đâu vô học , vậy sao lại nói ra những điều thô tục . Thật tất cả chỉ để thoả mãn những ham muốn tầm thường của các người thôi . Tiểu hương mong tất cả các cô gái sẽ cẩn thận với những tên mã giám sinh kia , mong lũ đàn ông đểu giả này sẽ gặp quả báo trong nay mai .
    Ghét nhất đàn ông đểu giả .
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chu cha..thằng dungwind mật dạy kia, mi bị con nhỏ Tiểu hương vạch mặt thật là xấu hổ.
    Cô bé tiểu hương ơi , anh thấy thường em quá, bé Hnhu chưa bị lừa mà em đã bị, giang hồ hiểm ác, tinh trường thủ đoạn, em đừng trách gì truanang và mkinghoang, 2 anh đó là dân tâm lý chính gốc nên họ chỉ làm theo sách vở thôi, còn trái tim của họ thật trong sáng, em không tin thư yêu một ngươi xem...
  8. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    "Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi.
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi."
    (Puskin)
    Xin lỗi cả nhà, bài viết hơi bị lãng (cũng tại lòng đang lãng đãng ) nhưng dù sao cũng mong không khí ở đây bớt căng thẳng và ngột ngạt ^_^
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Trơ trẽn .
    Ko ai bảo được Tiểu Hương phải làm gì cả . Truanang , Kinhhoang dám động đến tiểu hương xem .... grừ ! Cho kẹo . Ai dám theo mình !
    Ghét đàn ông tỏ vẻ cao thượng !
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Định nói vài câu nhưng chán chả buồn nói nữa; đọc lại cái đoạn vàng vàng xem đầu óc cậu đang nghĩ đến chuyện gì!
    Mới vào cái box này chưa chào hỏi làm quen ai đã phang một mớ nhận định này nọ; thử hỏi cậu đã tham gia diễn đàn này được bao lâu rồi mà dám buông lời vào box như thế!
    Cậu thử chỉ đích danh xem tớ tán ai; ở link nào; copy hẳn ra đây!
    Nếu không chỉ ra được thì làm ơn có lòng tự trọng mà out khỏi box!
    Hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này