1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu yêu rồi chăng
    ah
    nãy vừa đi học về thì gặp bé ^()^
    nói chuyện đc 20 phút thì bé đòi về >!<
    hôm nay buổi học đầu tiên thấy thật khí thế ^)^
    http://www.eyonet.com.cn/mp3/xiangnianni.mp3
    mấy hôm nay mưa xuân, mưa triền miên cả ngày.
    sáng nay định viết câu chuyện về bé nhưng có lẽ sẽ cần 1 khoảng time hơi dài dài. để rành cuối tuần vậy.
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đi uống rượu say bét nhè về; khóc ướt đẫm cả áo; trời mưa; nửa tỉnh nửa say ngã đập đầu vào tảng đá ; máu chảy lênh láng....
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tâm hồn nát bét; tinh thần tan tác ; thể xác rã rời; nằm vật xuống giường; nỗi đau buồn xé nát ruột gan; giọt nước mắt lăn theo hàng mi lã chã; nỗi tuyệt vọng đè nát ý chí kiên cường; nỗi cô đơn giết chết tình người ; ánh mắt như điên dại lóe lên rồi tắt bóng như hoàng hôn ; ngọn nến phụp tắt ; tất cả chìm vào bóng tối miên man
    Môi em mềm ấm; tay em nhỏ nhưng không gầy; ơ kìa bỏ cái áo khoác ra; ướt hết cả áo rồi kìa; nụ hôn như cướp của người ta hết lý trí; chìm vào nỗi thanh thản hoang dại; môi ta gắn vào môi em như thể chưa bao giờ được gắn; mưa thêm nặng hạt; tất cả cái hoang sơ nguyên thủy của con người lẫn cái nồng cháy của một cảm giác nam nữ hiện đại bóp nghẹt lấy căn phòng nhỏ bé và nghị lực yếu ớt của ta. Tóc em mềm; quyện vào tóc ta ; những sợi tóc chạm vào mặt ta môi ta như đùa giỡn . Ôm nàng ta thấy thật yên tâm; ít ra là; ta quên sạch đi sự lo âu; "sinh viên rồi mà em cứ như học sinh cấp 3"; "thế phải như thế nào ngày mai" "anh ko biết; bây giờ anh ghét từ ngày mai lắm, anh ghét bà mẹ em; ghét con em gái em; ghét; ghét mọi sự.."
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    room 2 giờ dành cho những thành phần thiếu lành mạnh
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mây mưa quá khen, chiaki chẳng hát hay như vậy đâu.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Wow.
    Thế còn đây là cái xác không hồn. Các chị các em cứ cẩn thận nhá.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chớ có suy bụng ta ra bụng người như thế. Ghớm ghiếc quá....
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì nhiều, đời chỉ là ảo mộng ( không biết mưa mây đã đăng kí bản quyền câu này chưa ).
    Lại mượn câu này của nhà marketing Mỹ nổi tiếng " Không phải bạn đang quản lý 1000 nhà hàng mà bạn đang quản lý 1 nhà hàng 1000 lần" -> " Không phải bạn đang yêu 10 người mà bạn đang yêu 1 người 10 lần ", một chút lẫn lộn, liệu có ảnh hưởng đến chiến tranh thế giới!
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đã đc chiaki thử qua và kiểm chứng
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, kinh qué
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này