1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chị My ah,em cũng có thể hiểu vì sao chị thích cái thú vui ấy,em cũng vài lần như chị,đôi khi nỗi đau trong tâm hồn quá lớn và ta tạo ra một nỗi đau thể xác để cho nỗi đau bên trong nhẹ nhàng hơn đúng không.em chẳng nói phét chứ nhìn mấy cái vết rạch của chị em thấy thương chị nhưng nó bé tẹo so với cái em tự sướng,em nói thế không phải để chị làm quả hoành tráng hơn nhá,nhưng chị ah,em thấy chị cũng khá được vậy sao mà cứ phải làm cho mọi việc lộn xộn lên hả,chị ah,theo tâm lý học ý thì trên đời này chỉ có hai cảm xúc đó là Yêu và SỢ thôi,hãy tự hỏi mình đang sợ điều gì chị ah,mỗi cuộc chiến dù có như nào đều là cuộc chiến bên trong mình trước tiên.
    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 20/03/2008
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Thích thật!
    Trông cũng....THÚ!
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - Khiêm tốn là giới hạn tột cùng của thiên tài. Bắt được vợ ngoại tình mà không nói nửa lời là giới hạn tột cùng của lòng đại lượng.
    - Kẻ luôn biết nói những lời có cánh thì không sợ thiếu phụ nữ vây quang, kẻ luôn có tiền tỉ tiêu vặt thì không sợ không có phụ nữ nằm quanh
    - Nói đến đàn ông là nói đến sức mạnh cơ bắp, nói đến đàn bà là nói đến sức mạnh cơ thể, cơ thể mạnh hơn cơ bắp, đàn bà mạnh hơn đàn ông
    - Dụng binh không gì quí bằng thần tốc. Dụng đàn bà không gì quí bằng tâng bốc.
    hihihi có mấy cái ranh ngôn copy được, hiihiih
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thucmaily! kính phục kính phục,
    Chào em, em làm vậy anh sợ quá, hình như em theo một giáo phài tà thần nào đó, anh đã từng xem trên mạng nhiều cảnh tạo hình trên thân thể bằng cách xẻo thịt, máu me chảy rất nhiều , vết thương lâu lành có thể gây nhiễm trùng,
    em đừng học đòi họ làm gì? nếu em muốn cảm giác đau đớn thì có thể đi xăm mình nghệ thuật ,hoa hoè gì đó trên cơ thể củng đẹp lắm.
  5. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    1 em này muốn đập phá mọi thứ , đạp đổ mọi thứ , ko làm thịt dc ai , nên làm thịt mình hêheêhh
    2. em này đang thách thức "Diêm Vương" . Em ý nghĩ rằng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình thì Diêm Vương cũng chả dám động đến
    3 Muốn chữa chứng này thì phải cho về quê bắt đi bốc phân cùng chị em miền núi , chờ đến ngày thu hoạch mới dc ăn . hêhehe. chữa ở nước ngoài làm gì , phí tiền cô em ạ . Về quê bốc phân , làm đủ việc nặng nhọc là cô em khỏi ngay
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Khổ quá
    Tớ vẫn bình thường đấy chứ, tớ có đến nỗi bấn loạn lắm đâu nhỉ ... Tớ cũng chẳng biết các bác sĩ tâm lí thì được học hành + nhìn nhận gì về vấn đề này ... cơ mà bản thân tớ thì thấy nó bt
    Tớ nói rồi, nhiều khi tâm trạng nó cứ tưng tức, nhưng nhức ở trong người ý, rất khó chịu. Rạch vài nhát, đau, zát zát ~ tự nhiên thấy tâm trạng xẹp hẳn xuống. Vậy thôi ! Để xả stress thì có nhiều cách, ấy chọn cách kia, tớ chọn cách này. Mà tớ chỉ rạch đủ độ để đau mà tỉnh thôi, chứ cũng chả có gan rạch mạnh đâu :)) Vài ngày là lành, chăm tắm thì sẹo nhanh mờ -> chẳng còn vết tích gì :))
    // Thật sai lầm khi đem khoe ảnh ... ở đây chả ai biết thưởng thức cái đẹp cả ...
    @ cái bạn ở trên ... rành về nghề bốc kứt nhỉ ... nghề gia truyền có khác , nhẩy
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ra thích khoe khoang . Vậy cứ khoe tiếp đi . Trua nang biết từ đầu là thế mà .
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , thưa chị .Tiểu hương cũng biết thưởng thức cái đẹp cái hay . Tiểu hương yêu chữ ngạo trong tiếu ngạo giang hồ . Yêu nét duyên dáng , cá tính của chị lắm ! Nhưng ... nhìn tay chị thế , tiểu hương cũng thấy xót lắm ạh .
    Vết sẹo trên tay sẽ mờ dần qua năm tháng .Liệu vết sẹo tâm hồn sẽ còn mãi chăng ?
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Khổ anh truanang công dã tràng rồi !Người ta đâu có hiểu cho anh ... uổng công ! Còn chửi anh nữa kìa .
    Tái bút : lần đầu thông cảm với truanang !
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    quote nhanh thía, làm mây trở tay ko kịp =))
    mây hiểu biết thật sâu rộng đoá =))
    bái phục mây lấm mũi =))
    mìn ghét ở đây là ghét cái khác kia mây ợ =))
    cám ơn mây đã wan tâm =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này