1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    con kiến bò hoa cả mắt
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    VÂNG! GIÁ CON KIẾN.... BẰNG.....CON BÒ...thì không...HOA ..nữa!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thật tội nghiệp
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cánh mày râu mà " nhả ngọc phun châu " thì...
    Hnhu chẳng đọc thấy gì cả!
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    UH! Còn...TÙY!
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    UH! không phải ai cũng...."NHẢ NGỌC-PHUN..."!!!!
    MÀ KHÔNG PHẢI AI CŨNG...ĐÁNG ĐỂ ...."NHẢ...."!!!

  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    " sáng nhặt lá
    chiều đá ống bơ
    đềm thẫn thờ chờ trời sáng"
    câu này rành cho những giây phút ngẩn ngơ hài hước đến tội nghiệp của ai đó .
    nhưng mấy ai nhìn thấy đc cái ng nói ra câu này . họ là thể loại thế nào ko .?!
    hay có mấy ai nhìn thấy sự thanh cao trong những lời tục tữu đến bẩn thỉu của bà chợ con buôn !
    ko có Nam Cao thì ai có thể nhìn thấy đằng sau cái thằng chí kia là bao nhiêu hệ lụy ?!
    trong hình ảnh của cụ già móm mém kia là cô cậu bé đáng yêu
    hay sau những khuân mặt đanh ác, khô hằn time nỗi đau kia là tâm hồn yếu đuối tổn thương mộng mị
    _____________________
    bản chất con người là hợm hĩnh, lố lăng, cực giỏi nguy trang bắt chước .
    chúng ngụy trang cái rỗng tuêch nghờ ngệch , hợn hĩnh kiêu căng bằng bất kể thứ gì chúng có thể đắp lên:
    ví dụ nhé
    1 cơ thể thân thể hơn ng này, hay những vật dụng
    cao hơn một chút là tri thức , kĩ năng, địa vị
    sâu thẳm trong chúng ngập chàn tự ti và cô đơn
    thế nên lúc nào chúng cũng cần có ng khác . cần có ng khác tôn vinh chúng, công nhận chúng . công nhận thừa nhận cái sự tồn tại của chúng là có nghĩa, có ích .
    bằng ko thì sao , bạn có biết ko.
    họ sẽ đien loạn và ko còn làm chủ mình nữa.
    giông hệt như một cái cây cần có nước để thỏa cơn khát cô đơn
    có nắng gió để nộp thuế cho con vật tự ti.
    ________________
    3T
    Tự ti_gen Tị_Tổn thương : luôn đi cùng nhau là vì vậy
    Tự tin_Tự chủ_Tự lập
    trạng thái của con ng cũng như một bản khi cao khi trầm.
    thanh vao và nhày nhụa cũng phát nhạc .
    và chỉ có ng ko biết thưởng thức nhạc.
    trong tâm lý, ranh giới giữa 2 khái niệm đàn bà đàn ông ko biết là to bằng nào nhỉ ?!
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    LẠI CÓ....TÂM LÝ...NHÀY NHỤA....????!!!!
    GỢI CẢM...NHỞ BÁC NHỞ!
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người ta tự hào vì có NY thế này thế kia, không có họ thì sao, cô đơn quá ư, thấy mình tẻ nhạt vụng về đáng thương quá ư?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này