1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    con đường bỏ ngỏ của 4 năm rưỡi trước
    năm ngoái tôi đã lại đi lại để rồi bỏ đấy
    và giờ tôi lại đi lại
    ngày sưa vì một chiếc lá, 1 cơn gió vô tình thoảng qua mà tôi đã chọn cho mình một con đường cùng tôi đến cuối
    liệu đc mấy cơn gió kiểu như vậy mà đi đến cuối con đường nhỉ
    thật đáng ghét những ngày kiểu như hôm nay,
    ko vui lại cũng chẳng buồn . vô vị nhạt nhẽo
    thân lò so ko dãn cũng chẳng bị ép thì còn biết làm gì đây
    một chiếc lò so đc làm bằng dây chun , luôn muốn đc dùng đến giới hạn của mình
    thật là lạ, ông trời cũng thật hài hước
    đặt một trí lớn , đặt bất cần ngang tàng, đc ăn cả ngã về không
    trong một tâm hồn mỏng manh giàu tình cảm
    rùa thần mỏng manh trong chiếc mai mũi giáo
    hay nên nói
    cọp bất cần mang tâm hồn thỏ lì lợm
    cũng chẳng biết thế nào mới là đúng
    như vòng tròn âm dương luân chuyển
    khó với ng khác lại thành dễ với mình
    và ngược lại
    yêu đến cả ngớ ngẩn trong lòng
    hôm nay tìm vui bằng nghich ngợm bản thân mình
    đến lần thứ ba thì tìm nhưng mà ko thấy vui.
    haha
    time là con vật bệnh hoạn ,con đàn bà ngoa ngoét sắm vai người hùng .
    nó rắt mũi , bóc lột ta nhưng lại luôn hô khẩu hiệu "đầy tớ chung thành của ta"
    biết vậy thì để trong lòng thôi,
    cợt nhả vài cuộc xem sao . đàn bà thì thế nào mà ta chẳng phải cần
    biết thua mà vẫn chơi, chơi và thua trong thế cao ngạo cũng là một thú vị
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ta đến rồi ta xa
    ng đến rồi ng qua
    chào ng của ngày hôm qua
    tiện thể gửi lời chào ta của ngày hôm trước
    ko có cốc nước chào
    chỉ có giọt nước chào
    và hôm nay giọt nước đã xuất hiện
    chiếc lá cuối cùng thổi trôi một mùa , một time cây còn có lá
    những ẫu trĩ bệnh hoạn
    trút hết đi ,rũ mình đi
    ta cảm thấy mùi tương lai đang đến rất gần,
    qua từng tick tắc
    ta sẽ nắm lấy, tóm chặt lấy
    kể cả trong giấc mơ
    ta mơ về ta, một con người,
    đc làm một con người đúng nghĩa
    cháy bỏng nhiệt thànhđam mê
    thứ mà ta lãng quyên trong dĩ vãng
    hối tiếc điều gì ư
    ta đâu còn điên để đặt câu hỏi đó
    "giả sử " đặt trong quá khứ mà để làm gì
    trò chơi ú tim tình cảm ú tìm đàn bà
    ta nhận ra, nó phải chăng là một cái đạo
    chỉ là một trò chơi trong muôn vàn trò hấp dẫn
    ta chẳng tin cũng chẳng kỳ vọng để mất hy vọng
    chỉ là để hiểu
    câu chuyện "cái đích sau lớp sương mù"
    ta chẳng có đích nào cả
    ta chuyển động để tìm đam mê
    đam mê bản thân mình bên người tình time
    chỉ có ta và nàng
    những cuộc ái ân sẽ triền miên bất tận
    nàng đo bằng tich tác còn ta có nhịp tim
    nang biết ko
    giờ ta mới hiểu
    ta giữ khư khư bản thân mình giữ chặt lấy cái hồn mình mà chẳng hiểu mẹ gì về nó
    vừa mới đây, bóng đêm hay sợi dây vô hình nào đó đã chỉ cho ta
    ta biết
    đã biết rồi
    người tình của ta, tri kỉ của ta
    ta biết
    ta ngập tràn
    giây phút này thật ngọt ngào biết bao
    sẽ ko để nàng lạnh lẽo trong quá khứ
    hay ảo ảnh về tương lai
    sẽ ko coi nàng là con vật bệnh hoạn
    chăn chiếu đệm êm đây
    chỉ ta và nàng , thay xương đổi cốt
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chắc chú này mới đọc sách: ''Sức mạnh của hiện tại''. :)
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Văn chương của rarach sặc mùi vị nước mắt
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Quote from rarach:

    các điều kiện bảo quản máy
    nơi khô dáo nhưng phải ẩm ướt
    không khi trong lành nhưng phải bí
    nhiêt độ từ 37, đến 37,5
    còn bảo quản ở chỗ nào thì tuy theo nhu cầu ng sử dụng (tóm đc ở đây nhá )
    May oi doc cai cho vang kia biet ngay May hay giau may moc o cho nao rui
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT...CÓ MÙI...VỊ GÌ THẾ BÁC!?
    SẶC...NƯỚC MẮT CƠ Ạ!!??
    GHÊ GỚM THAY!!!
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mỗi ngày được khóc 3 lần thì tuyệt
    Một lần vào buổi sáng
    Một lần vào buổi chiều
    Và một lần khóc suốt đêm
    Khóc thế nó mới sướng cái đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này