1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    lên giường lúc nào mà mây ko biết

    dậy lúc nào mây cũng ko hay
    chỉ còn đây
    mùi hương tình ái , đượm nồng

    sợi tóc đây __ nhân chứng cho cuộc tình vụng chộm
    ôi người trong mộng cua ta
    khẽ gỡ từng sợi tóc , âu yếm
    đưa lên mũi ngửi, tủm cười
    nhẹ nói
    hôi quá cơ !
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    _____________________________
    em nhẹ tựa cơn gió
    chợt đến rồi chợt đi
    mong manh ý thức , ẩn hiện cái tôi dật rờ
    để khi ta tỉnh lại vẹn nguyên trong ý thức
    chợt phát hiện ra
    em tội lỗi
    em mang mùi hôi thối của ta bay đi
    phát tán
    ôi những mảng thịt thối giữa ròi bọ trong ta
    giờ đã khô lành sẹo
    nhưng lại để trong ta bao ơ hờ chờ đợi
    mong ngóng chẳng nguôi
    kiếm tìm những cơn mưa u hoài
    mùi hương ấy
    vị ngọt ấy
    bao giờ
    ng trở lại
    thân ta lại đang thối rữa nữa rồi
    ta mới cắt đi một mảng
    đem nấu canh
    mà sao
    toàn mùi cua em ko ah
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    OÀI!...
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm lẹ làng buông xuống, đốp Mây vừa chén no nê hai ba cô chuột ễnh bụng nằm ngoài sân nhà, miệng hít bít cái gì đó từa tựa mảnh tơ, lại thanh như nguyệt, đoạn thấy chị H buông rèm bèn lững thững theo sau ngoe nguẩy cái đuôi cụt lủn vừa quơ chân trước lên gãi tành tạch khiến rận rơi ầm ầm như mưa mùa hạ. Chị H duyên dáng khẽ đưa mình lên trên, Mây ngóc cổ tròn xoe hai con ngươi rồi bẽn lẽn chui thọt lỏn vào trong gầm giường, nằm êm ái. Chị H vuốt tóc nhè nhẹ, những lọm tóc mảnh mai rủ xuống rơi vài sợi đậu lên mũi đốp Mây khiến cậu chàng cứ run lên bần bật, đoạn chàng khịt khịt mũi thủ thỉ trong mơ "
    ... ôi người trong mộng cua ta
    khẽ gỡ từng sợi tóc , âu yếm
    đưa lên mũi ngửi, tủm cười
    nhẹ nói
    hôi quá cơ !"
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhớ em hok
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nhớ có sao ko
    nhơ điên đảo luôn ấy
    nhớ đến đau lòng lun
    dạo này sư mụi mui chót phải lòng sư phụ ca ca nào mà đi đứt bóng luôn á
    chẳn thấy về với ta nữa
    cả ngày ta quét đi quét lại gốc đa mà chẳng thấy bóng dáng mụi mụi đâu, bùn quá
    cơm đến bữa chẳng mún ăn
    khuya đến giấc chẳng mùn ngủ
    mà nếu có lúc nào tranh thủ ngủ đc 1 tí thì hình bóng mụi mụi lại chàn về
    muội ào đến
    rồi ào đi
    để lại trong lòng ta bao ngây ngất
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trông thấy nét mặt đần thối ngờ nghệch của Mây mà ki ức ko chịu đc
    bèn lũn ca lũn cũn , vẻ mặt bùn bùn , lẳng lặng xuống bếp
    bới bới trong đống do cái sườn rán (định cho mây làm thân) ra ăn ngấu nghiến
    nghĩ lại thân mình ghẻ mốc tùm lum mà tủi thân ko chịu đc
    bất giác 2 mắt lưng tròng lệ tuôn lã chã
    ki chu lên một tiếng thống khổ bi ai
    thì bỗng đâu trời nổi cơn sấm set
    ...................
    bụt hiện lên và hỏi
    ki ki .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sao con lại có thể ich kỉ như vậy đc . phải biết thân biết phận chứ
    ông lại làm giềng mẻ 1 lứa bây giờ .
    còn chu chéo nữa chết với ông . nói đoạn đá vào đít ki 1 cái rồi biến mất .
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Còn ai vào đây nữa?
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Đêm lẹ làng buông xuống, đốp Mây vừa chén no nê hai ba cô chuột ễnh bụng nằm ngoài sân nhà, miệng hít bít cái gì đó từa tựa mảnh tơ, lại thanh như nguyệt, đoạn thấy chị H buông rèm bèn lững thững theo sau ngoe nguẩy cái đuôi cụt lủn vừa quơ chân trước lên gãi tành tạch khiến rận rơi ầm ầm như mưa mùa hạ. Chị H duyên dáng khẽ đưa mình lên trên, Mây ngóc cổ tròn xoe hai con ngươi rồi bẽn lẽn chui thọt lỏn vào trong gầm giường, nằm êm ái. Chị H vuốt tóc nhè nhẹ, những lọm tóc mảnh mai rủ xuống rơi vài sợi đậu lên mũi đốp Mây khiến cậu chàng cứ run lên bần bật, đoạn chàng khịt khịt mũi thủ thỉ trong mơ "
    ... ôi người trong mộng cua ta
    khẽ gỡ từng sợi tóc , âu yếm
    đưa lên mũi ngửi, tủm cười
    nhẹ nói
    hôi quá cơ !"

    .... Đang mơ màng đốp Mây chợt choàng tỉnh vì nghe tiếng rầm rầm như tát vào mặt, chưa kịp định thần thì thân hình đau nhói ê ẩm, quờ quạng sờ mặt mày thấy sưng húp, hóa ra không biết tự bao giờ chị H đã giơ chân đá cho đốp Mây một cái, ném ra ngoài sân rồi quay gót sập cửa bước vào, để mình cậu chàng ngẩn ngơ trong nỗi quặn đau vì xấu hổ và thất bại thê thảm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này