1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hiền hiền muội muội đi công tác mãi vẫn chưa về
    bỏ chồng giữa chợ thế này
    ................ ta biết làm sao............?!
    ta biết làm sao................lắm gái quá
    lại chẳng biết.............. chọn cô nào
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mưa bóng mây vào box TLH xong rồi ra khỏi box ợ ra toàn hơi con gái
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    oái
    mây thì có gì mà lo
    chọn bừa đi
    chọn nhầm thì....chọn lại
    ^^
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thực ra dạo này bệnh cũ của ta lại tái phát
    tổ đỉa, hôi nack, hắc lào, lang ben, đậu mùa ... thập cẩm đủ cả
    nên
    ....... ta chẳng biêt... chọn cô nào cho hợp với ta
    ... chịu đc ta.
    bị ng ta đá thì ta ko có mún á
    thế nên....... ta chảng biết làm thế nào
    .............rồi
    tự rưng sực nhớ đến mụ lọ lem bé bỏng nàng
    bởi chỉ có nàng mới có thể ...
    nhớ quá đi thôi ...
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    qua đó chúng ta có thể thấy thân pháp thân pháp quản lý boc of Kinh Hoàng mới điêu luyện con nhà nghề làm sao
    nói đến đây lại liên tưởng đến hình ảnh
    con ca ve vênh mặt cầm điếu thuốc , hất hàm nói với thằng bảo kê
    chị nói với chú, bố đời thì cũng thế . chứ cái nghề nào cũng có cái thanh cao của nó cả
    vấn đề mà chị nói ở đây ấy
    là phải yêu nghề .
    chú hiểu ko
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 1 tháng 4 năm hai ngàn không trăm lẻ tám,
    Trên sông Tô lịch....
    Dân tình đang hối hả đi làm bỗng dưng sựng lại chỉ trỏ nhau... thì ra có một cái gì đó trắng như ngỗng nổi lên mặt nước, vài ba tích tắc sau cái đám ấy hóa thành đầu ông lão tóc trắng như áo vừa giặt bằng omô, mấy tiếng xì xào đâu đấy cùng ánh mắt ngạc nhiên và không khí náo loạn nổi lên, phía sau cái đám trăng trắng rối tung ấy là khuôn mặt một đứa trẻ thơ non nớt, tay nó đang cầm vật gì đó lấp lánh ánh vàng, miệng lẩm bẩm "eureka", tưởng như Acsimet của nghìn năm trước hồi sinh đột nhiên bà béo từ lầu 100 khách sạn 1000 * chạy bổ xuống, túm tóc "đứa trẻ" rồi kêu thất thanh " đồ ăn cắp, bắt được rồi nhé, làm bà tìm mày cả nghàn năm rồi, rõ là mất công, vào ngồi xà lim cho mát nhá"..... .... Hôm nay chiaki tính vào thăm Mây, nhưng công việc bận quá, Mây ở trỏng ý có hắc lào ghẻ lở gì thì ráng chịu, bữa nữa chiaki dẫn thị nở vào làm bầu bạn cho đở tủi.
    ---- truyện nhảm, đọc tạm, không đọc thì nhắm mắt lại, chớ có cười, buồn lắm -----

  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hợp thì hay, không hợp thì dở.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mrk không thấy là Mây rất yêu nghề đấy huh?
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi.... hơi chán..... thế nào thì mới vui.... ôi cái đứa trẻ này.... dỗ mãi mà chẳng lớn....
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ôi khách làng chơi vơi rối bời lạnh lẽo kia oi
    nàng đang liếm láp nỗi cô đơn mình phải không
    thôi thì đến đây cô bé bỏng
    ta sẽ làm cho nàng lớn
    lớn mãi
    và ko còn là cô bé nữa , ta sẽ khai mở những chân trời mới
    cùng nàng truy tìm hoan lạc, những giá trị chân thiện nhẫn giữa ảo mộng đời thường trên cánh đồng time, qua những cơn sóng bạc , những bản tình ca vang liên miên bất tận
    ta sẽ là chủ nhân của nàng trong vai trò nô lệ
    thôi thì
    đến đi
    ta
    luôn mở cửa
    với bất kì ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này