1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đang lên núi tìm nhân cố quá hoá thành sâm
    có mang thì về ngâm.... rựu
    đêm nằm lai dai đuổi mộng dài đến......
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tối hôm nọ bị Hiền mụi mụi "úp sọt "
    đến giờ còn "đơ đơ"
    ah
    chiaki mới lấy chồng
    giờ bị chói chân
    nằm bẹp gầm giuờng
    ai đến thăm thì mai cùng mây đi nhá
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mài song thì gọi trua nang lại thử đao nhá
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mây đừng trêu em gái cưng của trua nang , ko mây là người thử dao đó ^)^ . Mà ko ngọt chút nào đâu , đắng như soco la ý , cứ từ từ mà thưởng thức . Bé chuyên văn đấy , thích chém bằng chữ hay bằng dao cũng chiều được mây tuốt !
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mây ko dùng chữ
    lại chẳng dùng đao
    mà dùng.................. ( cái mà trua nang yếu ấy )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay....gặp....người...."NGU NGU"....ngày xưa!!!
    Làm thế nào nhỉ!???
    Muốn chạy thật xa....sợ lây...quá!!!!
    ĐÔI KHI...MÌNH KHÔNG NÊN QUÁ...NHẠY CẢM THÌ PHẢI!???
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tụi khu truờng bắc rũ lên uống rựu thịt choá
    hehe
    mụi nào đi cùng huynh ko
    bỏ đi hết còn mỗi mình ta
    ngồi đây ôm gối đợi chờ
    ...........
    muõi đốt sưng ch
    lẽ nào duyên ta, chỉ như đoá hoa bên đường
    ..... nhớ
    _______________
    tối qua chát một lúc với 4 mộng
    1 mộng kể tối qua mộng đau lòng, mộng phóng xe lên hồ tây, vào quán cafe , tầng 6, bàn kỉ niệm của một năm về truớc . ngồi uống bia 1 mình .khổ thân mộng, giờ mộng mới hiểu ngày đó mộng đã làm việc gì, làm sai điều gì..
    1 mộng thì quá lứa , đơn lẻ, ngày đó mộng bỏ chạy quá khứ . và mộng và ta có duyên tuơng ngộ nơi đất khách này
    và giờ mộng trở về , lại lỡ đò mất thôi
    1 mộng , những gì giữa ta và mộng thật trong sáng, 5 năm rùi mà mộng vẫn vậy , trong trẻo mà sâu lắng như sương mai.mộng vẫn luôn là ng ta .... nhất
    mộng kể mộng mới chia tay ng yêu...
    1 mộng. ta chẳng biết mộng là ai ngoài tên , tuổi. mộng làm thân thiệt thòi của những kẻ đuổi mộng. mãi theo đuổi những hình bóng chẳng có thật , mộng đặt hình tượng lý thuyết cho ty để rồi lại sa vào vòng tay 1 ng mà mộng không bao giờ ngờ đến . và mộng ngạt ngào trong ty
    ng ta kém mụi 5 tủi, và rào cản gia đình.....
    khổ thân
    lại sắp lỡ đò mất thui
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào thấy .... loạn.... loạn hết cả rồi
    Phải chấn chỉnh mới được
    Sân chơi lắm trẻ con quá
    Trẻ con .... và người già cả
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sao có thể tồn tại kiểu nháy máy, nghe máy không thấy gì ngoài tiếng... chim hót .... phải có luật đền bù thiệt hại tinh thần chứ nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này