1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lấy lại đc nick
    vui quá
    lâm đại ngọc
    mưa bóng mây
    thật !.... quen thuộc .
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!.....
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi có mí hum thôi mà vào box đã chẳng hỉu chiện j` xảy ra nữa cả
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!...
    Tuổi nhỏ làm...việc nhỏ!...IEM...ạ!
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ng giân ta
    đến thư chẳng thèm đọc
    ng bỏ đi
    đôi cánh thiên thần__chỉ một
    ta có là j đâu !
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Hết mây mưa,lại thư,lại thiên thần....thì còn biết chán gì nữa!?....lại còn....ta có là gì đâu!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ra chơi. Theo lệ thường thì đi spam hỏi thăm sức khỏe của chú.
    Hôm nay ra hành lang ngữa mặt lên trời ngắm mây. Có tin bão số 1 ngoài Trung. Trời nhiều mây. Nóng hầm hập. Khéo chiều nay chạy show mắc mưa.
    Những cụm mây, hối hả bay. Về đâu thế? Ngoài chân mây!
    MÂY.
    Dưng ngồi nhìn áng mây qua
    Bâng khuâng nhớ một người xa phương trời
    Cớ gì hai đứa, hai nơi?
    Cớ gì có kẻ buông lời chia tay?
    Cớ gì người chốn chân mây?
    Để ta thắc thỏm ngày ngày nhớ mong?
    Còn chăng má thắm, môi hồng?
    Còn chăng ngày cũ bên dòng thời gian?
    Một chút bâng quơ. Mây ơi mang theo nhé, giùm ta, nỗi lòng! Đến một nơi xa xôi nào đó mà nhắn giúp. Mà HNhu nè, quên đi cưng.
    Quên ư? Bằng cách nào? Ai chỉ vẽ giùm HNhu?
    Không. Không quên gì cả. Tất cả cứ còn nguyên đó. Chỉ nguôi ngoai, còn thì không bao giờ quên!
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Missing you ..... krisha
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ẤY ấy
    vác....
    que củi
    hả bác
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ẤY ấy
    vác....
    que củi....cuả bé HIỀN....
    hả bác!???
    IEM....XIN-VÁC...liền...!!!
    Trả TIỀN...IEM Ứ NHẬN....trả...HIỀN...IEM...NHẬN liền...!!!
    HỊ HỊ HỊ.....

    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 17/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này