1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bác Tạ lâu nay bị lũ yêu nhền nhện bắt , có được chăm sóc tử tế ko hả bác ? Bác về đòi lại ki ạh , muộn rùi ^)^ .
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cánh đồng ếch kêu
    ú....
    a ..
    ú ....
    a..
    mưa rơi
    lạch
    bạch
    lạch
    tạch
    _________________
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Còn mây đang tạo ra mưa , tội nghiệp những tiếng ú á ú á .
  4. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn nào để nguyên cho em nó tập trung sáng tác tạo mưa miếc cái j chứ
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ngày đến ngày lại đi , hôm qua yêu em hôm nay đã ghét . Bóng đêm mờ mịt chẳng nhìn thấy trăng sao . Ôm từng dòng ký ức ngủ với sao mai , ôm từng dòng nhạc uống từng chén rượu lẫn máu tươi . Sao cho quên đêm dài , mấy đôi trên nhà ầm ĩ quá , ghét . Khó ngủ , trằn trọc , nghĩ về quá khứ thấy nhàm chán , nghĩ về tương lai thấy ngày mai phải làm 1 đống việc . Đời chỉ có sống ăn ngủ và làm việc thôi sao , ngớ ngẩn . Hay đi làm 1 cái gì đó cho khác người nhỉ , thôi ra quán bar uống tí bia vậy .
    Nhớ một người dù chiều vừa hứa hẹn nhau xong ! .... Bé
    giờ này đang ngủ , mong nàng mơ ác mộng suốt đêm . Hôn gió ...
    Nắng ời tắt đi thôi . Để mây lo việc còn lại ...
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy có lúc soi gương và ghét chính bản thân mình ko nhỉ .Sao có kẻ tồi tệ thế kia đang đứng trước mặt . Bực mình đập nát cái gương . Đem từng mảnh vụn nó ném xuống sông . Chết một nửa bóng đêm .
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    15.8. Chờ đón những bước chân (1883)
    Dạo box MThuật mang về, từ topic các tác phẩm muôn đời. Chưa kịp tìm đọc tên tác giả.
    Ngắm. Đẹp quá!
    NẾU.
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Nước chảy có vô tình?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Giọt nắng có u, minh?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Gió có thoảng qua mành?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Bầu trời có màu xanh?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Sau đêm có còn ngày?
    Nếu hoa rơi hữu ý.
    Người về có đi ngay?
    Bông hoa nhỏ vẫn rơi
    Dẫu chưa từng hữu ý
    Bông hoa nhỏ vẫn rơi
    Dẫu chưa hề mộng mị.
    Chỉ xin một lần thôi
    Một lần thôi trong đời
    Rơi vào anh nhè nhẹ
    Nghe ngọt mềm bờ môi.
    (Lehuongnhu_21/4/08
    Gửi người xa thật xa.)
    Người ơi, về mà nhận. Thực hiện lời hứa rồi đó nhá. HNhu hết nợ người rồi nhá! Giờ, muốn rơi đâu thì rơi nè, bông hoa nhỏ tự do.

    [/quote]
  8. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm này là của Lawrence Alma Tadema
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ngớ ngẩn lắm truanang ơi
    hãy sống đúng là mình đi
    tội nghiệp
    =))
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa qua, từng dòng lệ phôi pha....
    Em nơi đêi ngồi ôm giấc mơ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này