1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mưa có tầm tã mấy cũng không rũ rượi bằng mưa trong lòng dinhlehung, Hiền nhỉ?
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ghớm!
    Chồng mình cứ mơ hão. Đêm nào chả ra bờ bụi ngủ nhờ có thèm ngó ngàng đến vợ đâu, biết chị H bắt mất hồn chồng rồi nên vợ cũng đành, kiếp sau để chồng làm thân trâu ngựa cho vợ là vợ mãn nguyện lắm rồi.
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    toàn ngủ bờ ngủ bụi hả chiaki?
    thế thì nhiều R...ận lắm đoá.
    đừng cho trèo lên giường chiaki nhá, ko là R...ận bò hết ra chăn chiếu đoá
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    Tác giả một hoạ sĩ Nga lừng danh: Isaak Levitan (1860 - 1990)
    Và một trong những bức hoạ nổi tiếng nhất của ông :
    Mùa thu vàng - 1889 - 43x67,2 cm
    Để tranh đây. Ăn cơm. Đi học buổi chiều. Tối sẽ vừa học bài, vừa ngắm và vừa đề thơ.
    Nhìn sơ. Mùa thu đẹp quá!
    Trưa nay, uống sữa thay cơm. Bịnh nữa rồi. Miệng đắng ngắt.
    Hai mươi ba giờ đúng. Vừa ngủ dậy. Thảnh thơi.
    Lâu rồi không đón ngày mới cùng cưng. Buồn HNhu không?
    Mà thôi, buồn làm gì phải không em? Có gì là bất biến đâu. Tất cả đều vận động theo hướng riêng của mình. HNhu và em cũng vậy! Thảy đều thay đổi. Buồn và cười!
    Ngắm tranh mùa thu của Levitan. Đẹp không tả nổi. Bức tranh này ngắm nhiều lần. Chỉ biết nó đẹp. Và lạ. Bởi lẽ, đã tận mắt thấy mùa thu bao giờ đâu. Tất cả chỉ qua sách vở, tranh ảnh và...tưởng tượng.
    THU.
    Khoảnh rừng óng ả sắc vàng thu
    Thôn vắng đìu hiu xa tít mù
    Đỏ thẳm rừng phong mùa đổ lá
    Dưới dòng nước chảy nhẹ như ru.
    Lẳng lặng mây về nơi núi xa
    Rừng thu thay lá bao mùa qua
    Còn có thu nào thu ngoảnh lại?
    Còn có thu nào ta thấy ta?
    (Lehuongnhu_23/4/08)
    [/quote] [/purple]
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ơi hãy để gió cuốn lá thu bay đi , gió vô tình nhưng là đạo lý .Gió cuốn lá nhưng vẫn để lại cành .Một mai sẽ nảy ra lá khác , rồi thu lại tới cuốn tiếp lá đi . Kiếp sinh tồn sao mà tàn nhẫn , tiểu hương chỉ mong kiếp sống bé nhỏ có một chiếc lá thu bên mình . Xong gió có đến cướp lá , ... tiểu hương sẽ mắng gió , che chở cho lá đến cùng .
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cái tuyệt vời của bức tranh là ở chỗ nó làm người ta cảm nhận rõ ràng được cái nắng hanh vàng của mùa thu, cái nắng hiếm hoi của những ngày thu ảm đạm, cái nắng làm bừng sáng lên khung cảnh ảm đạm của mùa thu, bừng sáng lên từng không gian nó lướt qua. Một bức tranh rất có hồn. Rất thu.
    Quên. Nhìn tranh mà người ta có thể cảm nhận được rõ ràng cái lạnh lẽo của mùa thu và cái ấm áp của từng tia nắng thu. SG cũng có thu chứ hnhu. Thu của SG còn đẹp hơn thu HN nhìu ^^
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 24/04/2008
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết tin không vui rồi...!!! Đời sắp sang trang buồn!!! Buồn thương mênh mang! Trời đất ơi!........vô lý và phi nghĩa!...biết mà vẫn phải chấp nhận!.....Sao cái con người này lại èo uột đến như thế!......Nhanh lên,nhanh nữa lên!...gắng nữa lên!...kẻo lại không kịp!.....còn quá nhiều điều chưa có!chưa được!...ép tiếp đi!...nhanh không muộn!!!!
    .............
    Khốn nạn!..quá quen với nhu nhược bấy lâu nay! quên mất chính mình rồi!...............
    Cây gãy! gió lớn!........mặt đất rách rời,đời nghiêng ngả,...chia ly biền biệt.........sóng dập vu hồi............cũng là một đời! ....cũng là gắn bó....sao não nề!!!...biết có như thế này sao bấy lâu vẫn như giả không biết!
    Cầm lòng lại!...cầm lòng lại!....phải ghìm lại!.......ghìm lại!....!!!!
    Sao nói cho hết.........!!! buồn lê thê!!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu nghe nói thu Hà Nội đẹp lắm. Ước gì một lần ngắm. Tầm tháng chín. Sai gòn vào lúc giao mùa. Gió cứ mát rười rượi. Sáng ra đường sớm, thả tóc cho gió vờn. Ngữa mặt lên trời nhìn mây bay. Hít căng ***g ngực cả gió lẫn khói bụi thơm nồng.
    Thu Sài Gòn là thế! Vẫn biết không hẳn là thu, như miền Bắc hoặc các nước xứ ôn đới, nhưng HNhu vẫn yêu khoảng thời gian ấy lắm. Mà chẳng phải chỉ có chừng ấy đâu, yêu cả mọi ngày, mọi mùa trong năm thì phải!
    Chị Hiền ở Hà Nội? Học ở Sài Gòn? Ở đâu ạ? Gần chổ HNhu thì mình off ? OK?
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ở box đã ai đọc truyện Tuyết Đen chưa nhẻy. Hay lém
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hiền biết xem tranh ghê nhỉ? Chiaki chỉ thấy đẹp là đẹp, không hiểu vì sao nó đẹp, cũng không nghĩ đến việc phân tích nó. Bức tranh quá nổi tiếng, nên khen nhiều quá cũng nhàm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này