1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe huongnhu và Hiền thì SG dường như đẹp lắm, mình cũng mơ được sống trong đó, không phải chỉ là nơi dừng chân ngắm cảnh, muốn sống trong một khí hậu khác, có lẽ sẽ chẳng có mùa đông, nhưng mùa đông chỉ khiến mình thêm mệt mỏi. Hà Nội mùa lạnh rét căm căm, buốt đến thấu xương mà mùa hạ thì nóng gắt đến cháy da thịt, có nơi nào khắc nghiệt hơn chăng?
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nghe huongnhu và Hiền thì SG dường như đẹp lắm, mình cũng mơ được sống trong đó, không phải chỉ là nơi dừng chân ngắm cảnh, muốn sống trong một khí hậu khác, có lẽ sẽ chẳng có mùa đông, nhưng mùa đông chỉ khiến mình thêm mệt mỏi. Hà Nội mùa lạnh rét căm căm, buốt đến thấu xương mà mùa hạ thì nóng gắt đến cháy da thịt, có nơi nào khắc nghiệt hơn chăng?
    [/quote]
    chiaki ời vào SG ở với chị đi ^^
    chị em mình giống nhau thiệt! ghét cái lạnh tê tái cả tâm hồn và cái nóng thiêu đốt làm con người trở nên cáu bẳn. SG chỉ phải sống và hưởng thụ mà chẳng bao giờ fải lo nghĩ mưa quá, nắng quá hay rét quá ^^ SG mùa thu có thể vừa đi vừa hít căng ***g ngực cái mát rượi của gió, mùi thơm man mác của hoa sữa. HN chỉ có hít bụi và thở ra khói. Hic. Bẩn đến kinh người. Hình như những con đường sạch sẽ ngày càng hiếm. (nói thế này là có mấy người bảo: vào SG có ít lâu mà chê HN kinh thế ^^)
    quá khen quá khen! bình tranh và bình văn là sở trường của chị ^^
    Khâm phục nhất tài năng của Levitan là khi nhìn vào tranh của ông, thấy chói mắt vì cái nắng đúng là cái nắng thu óng ả. Chẹp chẹp, sao vẽ được thế nhỉ ^^
    @hnhu: ở HN rùi, vào SG chơi thui mà ^^
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng đến giật mình vì... HN bẩn thỉu quá chăng?
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ốm!
    tả tơi vì thuốc...
  5. vovavovan_1

    vovavovan_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Để vớ vẩn góp vui cho mấy nhóc thêm cái tranh này .
    Theo dịch , đến một độ tuổi nào đó con người mới tri thiên mệnh , mới hiểu được cuộc sống , trần thế , tiết trơi , trăng sao . Đến khi thời tiết thay đổi , xương khớp bắt đầu đau ê ẩm , mới biết thế nào là thời tiết thay đổi , mọi vật vận hành theo vũ trụ .Không gian thời gian là những chuổi dài vô tận không bờ , không bến . Thu dịu dàng như một người con gái , lắng đọng với gam màu vàng quyến rũ . Thường đem đến cho người ta một tâm trạng khó tả . Có phải chăng , khi hồn thu với hồn người giao quyện vào nhau sẽ tạo nên được một hồn tranh dầy ẩn ý , cảm xúc . Thu ko có cảm xúc , cảm xúc là kẻ cảm nhận mùa thu kia , trống trải và cô đơn ,hay nhưng phút là vàng rụng ngập trên con đường . Hàng chục ngàn chiếc là rơi lao xao trong gió quả là 1 kiệt tác vĩ đại của thiên nhiên ban cho kẻ có duyên được nhìn thấy . Mong được làm 1 chiếc lá thu , sống vẹn vẹn kiếp ngắn ngủi khi chết đi được làm một mẩu nhỏ trong bức tranh lưu truyền vĩnh viễn , còn hay hơn là sống kiếp người dài nhưng bận bịu trong công việc này.
    Ko may nếu ai ko cảm nhận được hồn thu . Sẽ chết đi trong lãng tiếc mà thôi .
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn nói nhầm rồi bạn ơi. Thu có hồn thì sao lại ko có cảm xúc ^^ Mà thu HN thì ác lắm, thời tiết ảm đạm đến nỗi những người khô khan chai lì nhất cũng sinh cảm xúc ấy. Thế nên mới bảo, tại sao mùa thu lại khiến các nghệ sĩ sáng tác nhiều thế. Biết bao nhiêu bài thơ, bản nhạc cho mùa thu, chẳng phải là tự nhiên mùa thu được ưu ái đến thế đâu ^^ Nhưng thu HN mới đủ cảm xúc cho người ta viết thành thơ, chứ thu SG thì chỉ đủ để người ta đi chơi thoả thik thôi ^^ Mình thì ko bít làm thơ, làm nhạc mà chỉ thik đi chơi thôi, nên thấy hợp với thu SG lắm hihi
  7. vovavovan_1

    vovavovan_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vơ vẩn thì nghĩ thu chẳng có hồn cũng chẳng có cảm xúc .Giống như một món ăn vậy , từ ngon phát ra là do cảm xúc của con người thôi. Thu cũng vậy nó là một ảo tưởng nếu ai cho rằng nó có hồn lẫn cảm xúc . Nhưng sống trong thế giới thật mãi chán thì có đến lúc tìm một chút ảo tưởng cũng là điều thú vị . Mỗi người có một vị giác khác nhau tất sẽ cảm nhận mùa thu theo một cách cách nhau .Mong mùa thu của vớ vẩn sẽ có đôi nét giống như mùa thu của bạn .
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngoại cảnh.
    Có ai sống thoát hai từ này? Xuân hạ hay thu đông đều thế.
    Đẹp- chăng, đều từ sự cảm nhận của người đời dành cho nó. Thu cũng thế. Mỗi người đều có cảm nhận rất riêng về nó.
    HNhu yêu tất cả những gì mình cảm nhận là đẹp. Có thể có những cái mà chẳng ai cho là đẹp, thế mà mình vẫn cứ mê mãi ngắm.
    Mùa thu trong tranh, trong thơ, trong sách vở luôn cho HNHu một cảm giác bâng khuâng khó tả. Mùa thu vàng trong tranh của Lavitan là một minh chứng.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tiểu quy lăng xăng chuột qua miệng mèo ủ rũ
    đêm lạnh gió thổi thuốc đắng miệng môi bia nồng bọt chào
    nhớ ng sưa đó nhưng tình lạnh không
    có lẽ nào nhớ mà không yêu
    tình ng thật lạ
    miệng sát kề môi
    những lớp hàng rào liên kết tựa mành gỗ ép vào nhau, liên kết nhau từng tợp từng tợp chặt cứng
    lạnh đêm lạnh bờ môi thèm khát
    nu hôn rớt trên vai lạnh lùng
    chuột đồng ne nầp úp chặt trong hang
    gió đông vờn lặng đêm khuya sương dày
    đông lạnh
    đôi trai gái lướt trên xe ôm ấp nóng lưng lạnh mặt !
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ đang ở SG ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này