1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thèm lấy vợ
    thèm mùi mắm tôm đàn bà
    thèm
    thèm mùi ngọc lan trinh nữ
    thèm
    thèm hơi thở dồn, bầu má nóng,
    thèm
    thèm mắt lim dim
    thèm
    thèm mùi ngai ngái
    thèm
    thèm cấu véo
    thèm
    thèm tiếng "nguyên thủy"
    thèm..............................................................
    khát một cơn
    ta
    thèm
    thèm.......
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TQ động đất nặng. Mây có bằng an?
    Hỏi thừa. Thèm lấy vợ thì hẳn là đang sống khỏe rồi. Chúc mừng.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đi phỏng vấn, gặp thằng bạn cũ, cơ mà chẳng chơi với nó bao giờ, chỉ biết mặt nhau, nhưng nó thì biết mình. Nó làm trưởng phòng, học cũng bình thường, nhưng nó có cái đầu quản lý, năng động. Đời cứ bảo so sánh thì có A có B, có trắng có đen, nhưng chẳng so sánh thì chẳng ai chịu, tớ muốn leo cao thì tớ phải nhìn lên, tớ muốn tự hài lòng thì ngoái cổ xuống. Có ai ngồi trông trăng trông núi mà thấy cả đại dương chưa? Có ai không cơ hội mà vẫn thành tài chưa? So sánh không phải phân biệt đơn thuần, nó là động lực phát triển.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trận động đất đã gần như xoá xổ một làng tại tỉnh Tứ Xuyên, TQ. Trước đó là bão margis hay gì nhỉ đã quét sạch xấp xỉ 100 ngàn người tại Myanma. Có gì tàn khốc hơn thảm hoạ thiên nhiên? Không đau đớn dai dẳng nhưu chiên tranh xung đột, nhưng cũng để lại một vết thương kĩnh hãi trong lòng những người còn sống sót. Sống ở VN mình cũng còn may mắn chán
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ ngày đó sắp đến rồi ư ?
    Trời ơi........
    Mong mọi người bình an
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ui
    cảm động quá, ở đây mỗi HNhu mụi mụi là quan tâm đến huynh
    mụi yên tâm, chưa gặp đc mụi thì huynh nhất chết ko thể chết đc ^)^
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc nhìn vào gương và phá lên cười , vẫn khuôn mặt đó, khi đáng iu là vậy, khi hợm hĩnh lố bịch. Phút nhìn lại mình, biết rằng con người chẳng ai hoàn hảo, nhưng thấy mình là một thứ méo mó, méo lắm biết không!
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khai thật với mây đi
    méo bên nào
    chỗ nào ....
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nhẽ ngày đó sắp đến rồi ư ?
    Trời ơi........
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này