1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    lâu ko làm 7 tiếng liền
    mệt nhưng sướng
    ^)^
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....những 7 tiếng cơ mà!...!!!
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nằm ngủ,
    rồi mơ
    mơ quen 1 ng em gái lạ
    lạ lắm , chưa gặp bao giờ
    trong một chốc nào đó của giấc mơ, cảm thấy rất ngọt ngào, cảm thấy thân thiện như ng mình thương
    giờ muốn nhớ lại bộ mặt ấy thật khó
    phải chăng đó là ng đang đi tìm ta___ng ta đợi ?!
    tỉnh dậy
    trời đã khuya
    kìa
    nghe tiếng rào rào___mưa
    nghe tiếng gió lạnh lạnh
    mở tủ , khoác chiếc áo bò
    bỗng thấy mình ngơ ngác trong hình hài bò lạc...
    nụ hôn trong mơ còn ấm, ấm nơi điều thuốc ngậm
    đến cả bốn vách tim , đến bòng bong mớ đầu
    để nồng nàn đôi mắt
    không lẽ
    lại leo lên giường___kiếm tìm em___biết còn gặp___ng trong mộng
    em ?!
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Em đây . Hí , toàn tìm gái trong mộng thía này , lãng xẹt quá mây ời ...
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    The rain is, non-stop, beating at the window
    No tears, no water in the eyes but a sorrow
    So sad...
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Do what now. Say what now. Nothing to do. Nothing to say. When sad, everything seems so empty. Today my brother''s gfriend came to my home, had dinner in a quiet atmosphere, we talked little, about nothing special. I lost everything long long ago. Lost in my way.
    "In a world of lies
    You are the truth..."
    Just the words of a song I like, bringing me back to my feelings now, the world of lies, is so confusing for such a selfish person. Laughs sound so far...
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chán nhờ!...hiểu 3/4 thôi...!!!....còn lại là...tự...sướng!!!
  8. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi, thắc mắc nhỏ, hỏi xíu, có phải vì khoác áo "bò" mà mơ thành "bò lạc", nếu lỡ mặc áo cá sâu hay áo da trăn, rắn, hươu nai... thì sao nhỉ! Mây mà qua Ấn Độ là sướng lắm đó!
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    giựt mình , may mà mây khi ấy ko mặc áo da cừu
    chứ thành cừu lạc thì ...........................................................gay lại thêm go hơn Y_Y
    mà nếu mây sang ấn độ , mặc áo " love in đi anh" thì...go lại thêm gay hơn nựa
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    2 ruỡi đi ngủ vậy mà 6ruợi đã dậy rồi___trời lạnh lạnh
    hôm qua là 1 ngày đặc biệt , có lẽ phải vài năm rồi mới có ngày ko tiêu đồng tiền nào
    khà khà
    có lẽ vì vậy mà đêm qua, cũng lại phải mây năm rồi mới có giấc mơ mới lớn ấy ^)^
    _______________
    đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy cô bé tóc đẹp ấy ( tóc tơ, hơi vàng và cực muợt) bèn lẹ lấp đuổi ,đi theo sau
    ra đến cổng kí túc thì ....hic mưa lâm thâm
    chẳng lẽ lại quay lại lấy ô ><
    anh hùng đã buớc đi sao quay đầu ^)^
    ..........gần đến lớp bỗng gặp chị giáo , hôm nay ả mặc con váy trắng , nhí nhảnh cuời và giơ tay hình chữ V lên chào mình . mình cuời hiền ôm , nhìn ả như ng lớn cuời âu yếm đứa trẻ
    cuối giờ bé cho giới hạn ôn thi . hic..... nhiều quá ah .......
    tan học
    trời mưa lam thâm nhưng nặng hạt , ai cũng mang ô .
    xuống đến tầng 1 thế nào lại có 3 đứa hâm___trời mưa đá cầu
    mình cũng nhảy vào đá ^lâu lắm hôm nay mới mặc quàn bò dài , đá móc đc mấy phát thì ôi thôi ____ quần chật nó kẹp cho 1 phát tái cả mặt >"< ..... thế là ông bạn lũi thũi lần lần bỏ đi
    lên khoa để lấy tiền sách thì lại ko gặp .
    cả phòng giáo vụ đi họp , còn mỗi một em tóc xoăn, lại áo 2 dây mới chết, nấn ná mãi mới ra đc khỏi phòng
    lững thững đi về ,
    úi, may thế gặp 1 em chân dài ... lừ lừ theo sau
    bé đi chậm quá, báo hại mình về nhà uớt hết đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này