1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
    Đêm nằm mơ tưởng, í đến anh láng giềng
    Lấy chồng từ thuở mười ba
    Chồng chê em bé, chẳng nằm cùng em ( thuowng quas)
    ...........
    ........^)^
    ......
    .....
    Năm em mười sáu trăng tròn
    Hoa Đào phơi phới nụ cười thắm xinh
    Năm em mười tám sáng trăng
    Hoa Đào phoi phoi nụ cười xinh tươi
    ........
    .........
    .......
    Đêm đêm khi ánh trăng lên
    Em năm dưới đất chồng lôi lên giường
    Một thương anh bảo rằng thương
    Hai thương anh bảo rằng thương
    Có bốn chân giường gãy một còn ba
    Có bốn chân giường gãy một còn ba
    http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDmUsICwNzE2fA
  2. Kimwoochung

    Kimwoochung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1 tháng để thử thách sự chịu đựng của bản thân hay hội chứng thích ngược đãi??? hay đơn giản đó là đam - mê - muội??? Mệt, thể xác rã rời nhưng hồn vẫn muốn... trong tiềm thức vẫn mong mình không đi qua giới hạn, muốn dừng lại nhưng bằng cách nào, khó quá!
  3. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngủ là nằm mơ, mơ những chuyện xảy ra như thật, đôi lúc thức dậy cứ tưởng là đã xảy ra trong thực, nên thi thoảng bị người khác phán là hâm hâm. Có người bảo ngủ mà cứ mơ là sức khoẻ ko bình thường, ko biết đúng ko nữa!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người ta tính trung bình mỗi người có vài trăm giấc mơ 1 năm ( số liệu chỉ mang tính minh hoạ , ý tớ là mọi người đều mơ thường xuyên hàng ngày), nhưng tuỳ vào tính cách mỗi người ( có lẽ tuỳ vào cách tư duy thì đúng hơn ) mà có người nhớ gần hết giấc mơ của mình, có người thì khẳng định rằng họ hầu như chẳng bao giờ ngủ mơ. Những người có tư duy tưởng tượng, sống hướng nội thì thường nhớ giấc mơ của mình nhiều hơn những người khác ( điểm này tớ cũng chẳng tin lắm ). Tớ mơ thường xuyên, mơ toàn chuyện có thể xảy ra, những xung đột nội tâm, khát vọng, đặc biệt tớ không bao giờ mơ về người đã chết, mà như tớ biết khá nhiều người hay mơ kiểu này. Đôi khi sau giấc mơ một thời gian tớ tự hỏi một chi tiết nào đó đã xảy ra là đang mơ hay là thật, thi thoảng tớ mơ một giấc mơ kéo dài trong nhiều đêm, thậm chí các đêm này không liên tiếp, nhưng sự việc trong mơ lại quan hệ mật thiết với nhau. Kiểu giấc mơ tớ hay gặp phải nhất là giấc mơ như 1 bộ phim, rất sống động và đầy màu sắc trong đó khi thì tớ làm nhân vật chính, khi đứng ngoài theo dõi. Kiểu mơ thứ 2 là mơ về những xung đột thực tế, nhưng bị đẩy lên cao trào hoặc bị làm cho méo mó đi. Và đôi khi tớ có thể tự khiến mình mơ tiếp 1 giấc mơ nào đó ngay sao lúc tỉnh giấc. Trong tớ, giấc mơ và thực tế nếu không phải là một thì cũng là một bản dịch khá hoàn chỉnh.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thời gian có thể ngừng lại, ta sẽ khiến nó ngừng lại mãi mãi. Sẽ chẳng còn thời gian, không có sự hối hả, đâu rồi nhịp thở gấp gáp, đâu rồi những phút tự dằn mình, không vội vã ngược xuôi trong dòng đời xô đẩy. Nếu thời gian ngừng lại, bò cứ nhởn nhở gặm cỏ, còn ta vẫn là ta, alone thơ thẩn giữa thiên nhiên....
  6. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @Chiaki: uh, kiểu giấc mơ của cậu cũng giông giống tớ, có điều tớ có mơ cả về người đã chết nữa ví dụ ông bà... Có những giấc mơ tớ là nhân vật chính bị đẩy vào cao trào bi kịch, nửa đêm bật dậy nước mắt ràn rụa, hâm thật! Có những giấc mơ kết nối những con người vốn không hề quen biết lại với nhau thành một bộ phim hay cấn, thậm chí có lúc có cả các diễn viên nổi tiếng của Holywood chen vào nữa chứ. nhưng kiểu mơ thường xuyên nhất là những chuyện thường ngày, và nó làm tớ lầm lẫn giữa ảo và thực, phiền. Chắc trí nhớ tốt nên hay kể lại cho người khác nghe, hì hì.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mơ của bạn nghe giống như mộng mị, ác mộng. Mình cũng có vài giấc mơ toát mồ hôi, nhưng không bao giờ khóc thét lên hay la hét. Trong mơ có khi nào bạn tự hỏi "mình đang mơ", mình rất hay hỏi như vậy, đó là khi trong mơ mình gặp nguy hiểm. Trong mơ mình hay bảo vệ cho một người khác, nhưng ngoài giấc mơ chỉ mong điều ngược lại
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thật sự mà nói với tơ, giấc mơ chỉ thú vị khi có cảnh nóng
    còn lại thì chẳng có gì
    hoặc có những nỗi sợ : trên mép vực hay là rắn (mình hay mơ thấy cảnh này)
    rồi có những giấc mơ lặp lại rất nhiều lần ( time ko giống nhau)
    rồi nhiều khi trong cs bỗng giật mình vì thấy cảnh đó quen quen, từng có trong giấc mơ của mình
    trong khi mơ có một trạng thái mà mình điều khiển đc phần nào giấc mơ của mình ( kkhí khí _ cũng tranh thủ đc tí. nhưng tỉ lệ điều khiển đc càng lớn thì cảm giác lại càng giảm)
    giờ đang ăn cơm
    dạo này nấu cơm ăn ngon quá, mỗi tội mất time và công
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    giờ đang có 500Đ cảm xúc
    định mua một bài thơ nho nhỏ
    hay 2 câu cũng đc
    mà vẫn nghĩ chưa ra,
    mà tiêu ko có hết
    đánh ngậm châm điếu thuốc__vừa hay
    điếu thuốc tròn 500Đ
    muốn thổi khói chữ o
    nhưng môi lại hàm ếch
    muốn thở ra bằng mũi
    nhưng ngạt cả rồi còn đâu
    ____________________________
    ặc
    tiên sư chúng máy
    lũ khốn kiếp
    quân hút máu người
    sớm muộn chúng máy cũng bị quả báo thôi___muỗi
    hic
    lửa dục vọng bốc lên
    ả ve vẩy dò sét
    chớp con mắt làm thân
    chèo lên người khe khẽ
    2 cơ thể hòa vào một
    cắm vào nhau lúc nào
    ta cảm thấy nhồn nhột
    rồi cảm giác ngứa dần
    cứ để yên thế nhé
    rồi nàng phê mân mân
    ta dâm ran nỗi ngứa
    chẳng nợ hạ thủ nàng
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thực tế bạn sống với điều gì thì trong mơ bạn cũng sống với nó. Biểu hiện của những người có cái tôi rất cao và ham muốn rất mãnh liệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này