1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    BIẾT
    BIẾT
    BIẾT
    BIẾT rồi thì sao!
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải cơn mê
    Mà có lẽ là cơn điên
  3. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    mê, biết.... ko điên!
    Mình ít mê mộng! khi mê thì ... cái j đẹp cứ để tự nhiên! nhưng cái j xấu, ghê rợn... thì ngay lập tức nảy sinh tâm lý vô lý... vô lý, ko thể thế trong thực tế.v..v và kq là tỉnh mộng & lại ngủ ngon!
    Nói j thì nói chứ,... xem xong "the ring", "ghost house" mà ngủ ngay thì gặp ác mộng cũng là bình thường!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phim ma là sở thích của tớ, xem cả đống xong vẫn ngủ ngon như thường, thi thoảng không xem lại gặp ác mộng, có khi mộng mị thật, vì tỉnh hẳn hoi mà nhìn lên trần thấy có cái gì đó di động bí ẩn ghớm ghiếc, xong dậy bật đèn, ngó lung tung lại ngủ ngon.
  5. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    uh, chiki có tính cách mạnh ghê!
    Nhớ hồi nhỏ, xem phim ma cùg mấy a lớn!... đến lúc mọi người về hết ... là đi ngủ lun, ko dám ra ngoài nữa! (kể cả vấn đề .v..v nữa)
    chẹp!... mãi sau này, mới có dịp doạ mấy girls! (một chuyến du lịch trong rừg!)
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước sợ ma dzã man..
    sau đó 1 time khá dài, ứ thèm sợ ma nữa ( gặp nhìu nên quen í mà )
    ....bây h ...................
    .....................Lâu ko gặp...

    Lại
    Thấy
    .
    .
    .sợ kinh khung ?
    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 21/05/2008
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trua nang đã được ma ghé thăm , doạ cho 3 trận ... tởn tới già ...
    Con ma nè , nghịch như quỷ sứ , đùa dai như đỉa . (20 Phút lận ) ...
    Nắng mà tóm được nó , sẽ nhốt nó vào cái gương , để hàng đêm ngắm nó . HÌnh như nó ko có chân thì phải , tay nó lành lạnh , mỗi lần chạm vào mừ nắng thấy lạnh thấu đến tận tim gan . Như chạm phải dòng 300 V lận . Nó cười khi thấy mình đau đớn .Nó cười khi thấy mình nhăn nhó .Ác như thú ý .Giờ vẫn thù , dù có là ma nữ mừ trả thù đc cũng trả thù tuốt . ...
    Đến thăm tao đêm nay đi mày , tao sẽ cho mày lên thớt ... Ai da ...
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Yêu..... ma!!!
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem một bộ phim rất hay, 1/3 phim họ nói tiếng anh ( nghe lõm bõm ) và 2/3 còn lại là tiếng TQ ( chẳng hiểu gì ), thế nhưng vẫn xem từ đầu đến hết phim. Bộ phim nói về hai mẹ con người TQ sang Mỹ sinh sống ( có lẽ là nước Mỹ). Cô con gái xinh xắn nhưng ăn mặc luôn rất kín đáo, mà sau một hồi không hiểu tiếng mình chợt hiểu ra cô gái đó bị đồng tính. Cô ta yêu một người cùng giới, rất xinh đẹp, hai người nhìn như chị em thân thiết mà nếu không có ánh mắt ( vì phim không hề có cảnh nóng ) thì khó phát hiện ra họ đã yêu nhau. Ánh mắt của những người đồng tính không có gì khác biệt những NY yêu nhau khác giới, tình cảm cũng mãnh liệt như vậy, duy chỉ có sự thoải mái là không bao giờ. Dù yêu, cô gái sợ mọi lời chỉ trích, sợ thể hiện tình cảm trước đông người. Xem bộ phim, mình không thật sự hiểu nội dung, không hiểu liệu có phải đạo diễn đang ủng hộ cho trào lưu quan hệ đồng giới hay không, chỉ biết rằng, xem vì diễn xuất rất đạt. Ánh mắt, cử chỉ, những cử chỉ rất nhỏ nhưng đầy xúc cảm, nội tâm sâu sắc, tình tiết nhẹ nhàng. Bộ phim rất lạ, và mình bị cuốn hút vào nó. Đêm về mở bản "when you tell me that you love me" lên nghe, và cảm thấy rất buồn...
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    OK bye bye! Câu này nghe đã quen lắm rồi.
    "Cuộc sống là bi kịch cho những ai cảm nhận.... và là hài kịch với những ai hay suy ngẫm".
    Hôm nay tỉnh dậy chợt thấy mình cần thay đổi một chút, có lẽ là giành nhiều time hơn cho bạn bè, thay vì ttvn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này