1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    .......
    đáng lẽ là ng rất tâm lý, nhưng lại chẳng tâm lý tẹo nào
    xin lỗi !
    mình chỉ nghĩ theo cách rất thân rồi mới vậy, nhưng quá đà khi nào ko hay
    tình bạn online thật khó giữ
    ko như tình bạn bình thường, chót làm nhau buồn còn có "vốn" có ràng buộc để gắn lại
    cuộc sống ngoài này, chẳng có ai để mình nói chuyện ,chia sẻ
    khi nào buồn, làm bạn với những nhân vật trong chuyện , xem cách họ sống, họ quan hệ, rồi cũng muốn gắn mình vào đó
    "cái gì có đc rồi thì bằng không, cái ko có thì mãi đeo đuổi "
    khi nào thật sự hết còn giận mình thì nhắn nhé
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Giữ được một gắn kết tình cảm , tất cả là do mình thôi , ko cứ online hay ngoài đời , online thì nhanh chóng thay đổi hơn . Nhưng ....
    quan trọng là cái nhu cầu cần đến nhau ...
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn online còn khó giữ huống chi tình gì đó cao xa hơn. Trên đời này không có ràng buộc thì không có sự gắn bó lâu dài. Ràng buộc có thể tự nhiên, có thể tự tạo ra, nếu mình có một tấm lòng, một chút gì đó chân thành đọng lại sau tất cả những hiểu lầm, hay thậm chí là hiểu rõ về nhau hơn. "cái gì có được rồi thì bằng không...." nếu theo cách này, tốt nhất là không nên có. Cái "có" sẽ tự nhiên mà duy trì sự tồn tại của nó, ngay cả bạn bè thân thiết của chiki, nhiều lúc giận, hiểu lầm, cảm thấy hẫng hụt,... nhưng sau tất cả đọng lại là cảm giác tin tưởng nhau hơn, và tình bạn chẳng mất đi, cho dù có nhiều ngăn cách, cuộc sống nhiều ngã rẻ, lúc thì tưởng như hiểu nhau, lúc thấy vô vị. Cuộc sống là như thế, đến mình còn không hiểu hết chính mình, thì người khác làm sao hiểu hết, làm sao cảm thông hết, vì thế THÔNG ĐIỆP là rất quan trọng mây à.
    Nhớ nhé
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nghẹn ngào. Câm lặng. Cười
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Box tamly ạ, dạo này em buồn quá. HNhu spam chút cho em vui. Chúc em bằng an mạnh giỏi nhiều bạn bè, đừng giống như chị, chán lắm!
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    mây ơi, lại sàm sỡ bạn nào thế =))
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bạn sờ cái hét
    dạo này đắm say bên tình mới
    tưởng quên cả boc
    quyên cả mây rùi
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    lạ một điều là tôi không thấy được gì cho nhưng vấn đề như tình yêu, sự nghiệp, quan hệ,đau khổ ......hình như thế giới sắp gặp tai hoạ, chỉ đau đớn về thân xác thôi .
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sự im lặng của biển cả
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi hỏi tai sao ta cứ nghỉ về điều tệ hại của người khác mà không nghỉ về điều tốt đẹp của họ.
    những lúc như vậy tôi nhận thấy tâm hồn của tôi thật nhỏ nhen.
    Có những lúc trong tôi sân hận nổi lên rất tan ác, phải chăng vì môi trương xung quanh củng tàn ác như tôi
    Khi tôi xẽ đôi thân xác và mở trái tim ra thì thấy toàn là máu đỏ, những giọt máu rơi rụng xuống không gian màu đỏ như nền của 1 bức tranh của 1 bé gái.
    Tôi đang nói điều gì đây? đầy ẩn ý của huỷ diệt , có ai đảm bảo sẽ tái tạo sau đó không? có vị thần mang tên Siva làm cả 2 việc này.
    Tôi không muốn gởi gắm cái chết đến, tôi muốn cho mọi người tình thương , nhưng hầu như không ai nhận vì họ biết trước sau gì củng chết nên họ chỉ nhận cái chết mà thôi, còn tình thương thì ai củng mang cho đi và từ đó tình thương bị vất bừa bải như rát rửi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này