1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Để sống còn
    Tẩy rửa mãi mà vết chàm đen phủ kín nửa bàn chân phải vẫn không biến mất hay nhạt đi, hắn lo lắng thật sự. Vừa phạm phải một lỗi lầm nhỏ, vết đen ngay lập tức xuất hiện rồi mở rộng ra dần dần lên đầu gối theo những hành vi tội lỗi của hắn. Hắn không dám nói cho ai biết mình là con người xấu xa như thế và tìm cách che giấu sau lớp vớ và ống quần. Có lần hắn tha chết cho một con kiến, vết chàm lùi đến cổ chân. Hắn giúp một bà già qua đường, vết đen lui xuống còn nửa bàn chân phải. Nhưng những việc tốt hắn làm hiếm hoi như mưa rơi trên sa mạc lỗi lầm. Vì thế vết chàm đen mở rộng ra mãi đến tận thắt lưng. Hắn buồn lắm vì nghĩ mình là kẻ chẳng ra gì trên thế giới này.
    Một hôm vô tình hắn vung vẩy con dao rọc giấy làm xước da mặt một em gái trong công ty. Đằng sau lớp da mặt nạ trắng phau là một gương mặt đen đúa. Hắn lôi em này vào nhà vệ sinh và lột ra trần trụi. Em đen từ tóc, đến con ngươi với lòng trắng nhờ nhờ, đến tận ngón chân ngón tay đen kịt. Hắn vung vẩy con dao hét lớn:
    ?o******. Dám lừa dối tao à??
    Con nhỏ lạy lục xin tha mạng và bảo:
    ?oAi cũng đeo mặt nạ như em thôi mà. Anh tha chết cho em đi.?
    ?oGiết mày bẩn tay tao chứ được gì. Mày là thứ không đáng.?
    Để mặc con ranh đang sợ chết khiếp, hắn lạnh lùng bỏ đi, làm một con dao đặc biệt giấu dưới cổ tay và bắt đầu khám phá. Từ cái đầu hói của ông sếp, gương mặt đạo mạo của tay trưởng phòng, cho đến bàn tay chuối mắn của chị đầu bếp công ty, tất cả đều đen kịt sau lớp da ảo tưởng. Đúng là mở hay nhắm mắt cũng chỉ thấy một chân trời tím ngắt.
    Từ đó hắn luôn tỉnh táo, cố không bao giờ nhuộm đen thân xác bằng tội ác. Nhưng cuộc đời đôi khi làm hắn phải thẳng tay. Chẳng còn cách nào khác. Trong thời buổi này, người quân tử, muốn sống còn thì tội ác cũng ngập ngụa đến thắt lưng.
    ( Hoàng Long)http://tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=7131
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chuối nải nhá. Thui tớ đi chơi. HÀI !!!
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    giấc ngàn xưa
    cuận tròn
    một ổ
    rơm__mưa__đêm đông
    chuột ghé nhờ
    một đêm.
    lữ hành tong
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    giấc ngàn xưa
    cuận tròn
    một ổ
    rơm__mưa__đêm đông
    chuột ghé nhờ
    một đêm.
    lữ hành tong
    Xưa , xưa lắm
    ngỡ như chưa tỉnh ngủ
    ôm gối
    chăn chiếu ngoài trời
    mèo kêu méo
    một đêm
    dậy mới biết
    mình ko ôm gối ôm
    mừ là ...
    sao dậy sớm thế cưng ....
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Báo động đỏ box tâm lý
    Dạo này có lắm bài viết phong cách giống nhau kinh hồn...... cứ y như là sao ra từ 1 bản.
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Một tư duy đã quá cũ, quá bảo thủ....mà hình như người ta càng ja` thì lại càng đểu và bảo thủ
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cái gì sẽ mới hả em, chỉ là đồ củ cả thôi mà, không có gì mới cả.
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi , spam mỏi tay chưa nàng ....
    KO chấp nhận nổi thực tế hay sao mà phải lên đây trách móc :P .
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cậu truanang nhạy cảm quá, tớ là tớ nghi lắm
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nhà em ở cạnh vườn ao
    còn anh ở mãi......lối vào cửa sau
    nôm na tụi mình thích nhau...........
    ( truanang làm tiếp hộ bạn với)
    hôm nay bạn cũ của tớ đã có ng yêu mới __ khì
    và em tôi nói buồn
    ai bảo em tham, giờ đi hết cả rồi
    thương quá
    giờ chỉ còn lại em ,,,, với nồng nàn !
    a thương nhưng biết chẳng làm gì đc
    tình yêu mặc áo quan.....................mất rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này