1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nhớ hội bạn,nhớ tự do
    [​IMG]
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nice pic!
    Larry là bạn nào trong ảnh nhỉ, cảnh rừng rất đẹp.
    Hôm nay rủ nhau ra bãi sông Hồng lộng gió, không biết ở thủ đô lại có nơi nguyên sơ đến thế, nơi bò nhởn nhơ gặm cỏ và người ta cưỡi ngựa đi dạo. Bên dưới là bãi bồi, mùa này nước hơi cạn mà cách đây không lâu đã có vụ sụt cát chết người, nghĩ mà rùng mình. Lang thang giữa đồi cây như lạc về quê cũ. Con bạn lúc nào cũng hứng chụp ảnh, chui hết bụi này gốc kia, hứng quá chụp trăng về làm bạn. 4 tâm hồn trải gió, man mác hơi thở gấp gáp của cuộc sống thường nhật, những lo toan đâu rồi, sao trong trẻo và thanh khiết đến thế này.... Tiếng cười hòa vào tiếng gió, tiếng nước, tiếng trăng lên, đâu đó có cả tiếng dế mèn, tiếng những con chim kì lạ. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy tất cả cây cỏ sông nước, cũng không phải lần đầu tiên thả mình giữa mênh mông, nhưng cảm giác vẫn ùa về mới mẻ. Chợt nhớ điều gì đó thật xa xôi...
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chà, vui thú nhỉ, làm mình lại nhớ đến sông Hiên_chảy từ thủy điện thác bà_ranh giới giữa tuyên quang và yên bái . kỉ niệm còn nhỏ khi về ngoại, cùng với ông anh họ "quá cố" và bà út nhà mình,
    sông xanh và trong kinh khủng bởi đáy sông chỉ toàn cát và sỏi
    buổi chiều ra bơi còn sáng sớm ra đãi hến, ( buổi sáng đóng đập, nước sông cạn nhe) có hôm đc cả 1 chậu to oạch mà ko khiêng về đc ^()^
    rồi những đêm đi ăn cắp ngô, dứa, soài, vải , roi..........của mấy ông bác họ hàng xa
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vẻ đẹp của ng thiếu nữ
    âm thầm khóc trong đêm
    tôi đã thấy !
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bên là vực thẳm sợ hãi
    bên còn lại vực thẳm dục vọng
    và hắn đi ở giữa
    ______________
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 10/06/2008
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thốt ra một câu muôn thuở kèm một cú thở dài: Chán cái mớ đời.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [/quote]
    Những con sông ở thượng nguồn, hoặc nơi nó ngang qua có lớp phủ thổ nhưỡng ngheo nàn, thường trong xanh. Trong đến độ có thể ngắm rỏ những viện cuội trong lòng nó.
    Sông ở quê HNhu thì không dzậy. Lúc nào cũng đỏ quánh phù sa. Dầm mình trong dòng nước nữa ngày là người cũng được ướp phù sa luôn. Thậm chí, nhìn kỹ, từng sợi lông tay cũng được tắm đẫm phù sa dzàng hực.
    Tự dưng ngắm dòng sông này, nhớ sông Hậu quá. Con sông không thấy bờ đâu cả. Gộng mênh mông. Tắm, chỉ dám bơi xuôi gồi có giang ghe ngược dòng chở dzià. Không có hơi sức đâu mà bơi dzìa cho nổi.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những kẻ chán đời thường mắc bệnh.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ả sông này điệu quá
    hương nhu với trua nang đề thêm bài thơ cho vui đi
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bờ bên trái là tuyên quang
    bờ bên phải là yên bái
    và chắc chắn tuyên quang đẹp hơn yên bài
    bởi vì
    tuyên quang có mây
    ^_<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này