1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình rủ hắn đi đánh cầu lông, rủ mãi mới được, thế rồi đánh xong hắn gọi điện lại " anh cám ơn em nhé!" hehehehe, biết thế sau này tớ cứ rủ thoải mái, bạ ai cũng rủ, kiếm triệu lời thanks
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khi bản năng thắng lí trí..... những ông già đang tuổi hồi xuân thì ôi thôi... Đã từng gặp ít nhất 1 ông như vậy, hơi shock, lần đầu tiên bị đề nghị "trưa qua nhà bác chơi nhé", ôi bác bắn tên lửa không tới. Đời chẳng qua chỉ là những con rối.
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    thế " lần đầu tiên" bác ấy " bắn tên lửa ko tới ah "
    thuơng thế
    đời chẳng qua chỉ là con rối
    thế thì chi ki là một "bộ phận " của con rối rồi
    ko biết chỗ nào ^_<
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mây nhá .... cứ trêu bé Hnhu đi ....
    Ờ mà bé ghẹo mây trước nhở , ....
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến bác mây nhà mình lại não ruột.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    úi
    nhớ mây đến nao lòng não ruột cơ ah
    thuơng ghê ha
    đứng im đó đợi mây về nghén
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bị cho là một ai đấy đúng là cảm giác ko dễ chịu tí nào. Bực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này