1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trot phat hien ra minh cung vo tinh va nhanh quyen nhu ai do
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hứa với cả nhà tớ sẽ post vài tấm ảnh thịt chuột thơm lừng cho các cô các bác các anh các chị chiêm ngưỡng và.... thèm rồi....
    ăn xong chạy không kịp ngoái đầu lại
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chậc , nghĩ thương mấy con chuột . Tay Ki sắc lắm . Vợ chưa cưới ơi . Chuột gì thì chuột nhưng vẫn cưới đó nhá .Đừng mà cùng chuột trốn mất tiêu .
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tí ta tí tởn
    lại ra cánh đồng chim chuột với tụi nó hả
    bỏ rơi mình, ko thèm cho đi cùng
    ra là thế
    >"<
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chìu
    chú nhật bùn
    lằm trong
    căn zác dìu ziu
    óe
    nhầm
    giờ là buổi sáng
    /à là thứ 2
    A_Q
    __________________
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đêm qua nằm mơ uống rụư ốc bên bờ sông với nhỏ " ấy "
    tỉnh dậy đâm ra lại thèm ốc,
    đạp đống trăn tổ đỉa rách buơm hôi rình ,trong căn lều nho nhỏ đầy chất thơ và chữ tình, TRUA NANG nhổm dậy , 2 chân truớc dụi dụi dụi quả mắt lèm nhèm , đứng dậy buớc ra đầu hiên làm bãi, hắn rất khoái chá nhận lại tiếng nuớc rơi xuống hồ tồ tồ tồ

    mặt trời hôm nay đỏ ỏn như lòng trứng vịt của đàn vịt của hắn .
    1 bãi song, hắn nhảy tùm xuống hồ làm vài vòng gọi là thể dục buổi sáng như mọi khi,
    mỗi lúc như vậy , những chú vịt cái nháo nhác cả lên vì ám ảnh bởi vị chủ nhân trẻ tuổi và những trò chơi quái ác của cậu
    bơi song
    hắn lồm ngồm bò lên bãi cỏ, tìm luợm những quả trứng mà đêm qua các thiên thần vịt cái ban tặng cho chàng , lòng tự hỏi. trong vô số quả trứng này liệu có sản phẩm của chàng ko ! khẽ lắc đầu và thở dài
    thôi, vì sinh nhai mà tẹo nữa cũng phái xuống chợ làng mà bán đi thôi,
    mọi việc song xuôi , gã lên lều, pha một ấm trà nóng, ngồi cuận mấy điếu thiuốc rút rit châm . truớc mặt là bầy vịt __ gia sản mà các cụ để lại cho gã cứ ngày càng thưa đi vì cái tính ẩm uơng của gã
    đã nghèo còn hoang . chung quy cũng chỉ vì mê rựu và gái
    bữu môi và thở dài 1 hơi, gã nhổm dậy , mở tủ
    chọn bộ đẹp nhất ( một chiếc áo công nhân sờn rách , màu xanh sẫm nay đã chuyển sang màu bạc và lốm nhốm những vết nhựa, vết ố, trên vai phải có đụ một viếng vá bằng bàn tay +
    nhưng nguợc lại, chiếc quần sờ ki thì rất mới . chả là hôm kia gã có lẻn vào nhà địa chủ Mây tăm tỉa đc )
    lấy bị ra , sách tầm dăm chục chứng han tí tởn nhằm thẳng huớng chợ làng thẳng tiến,
    ___________________-
    chủ nhật có khác chợ làng ven sông Mờ A ZÁY hôm nay đông đúc ghê , tấp nập từng con thuyên qua lại , tiếng nguời nói xôm chôm cả lên, làm hắn cũng hưng phấn hẳn lên
    chọn cho mình một chỗ , hắn ngồi oạch xuống nền đất, dải đàn trứng vịt ra ngồi và đợi
    cái thú bán hàng cũng giống như câu cá ra phết , ngồi đó và đợi , ngồi đó và đợi , con mồi đến
    oái
    khốn nạn, hắn chửi thầm khi nhìn thây từ xa gã voi con đang tiến lại gần, cũng với trên vai dăm chục trứng
    gã cuời te tởn rồi cũng hạ xuống ngồi gần truanang cua chúng ta
    hắn hất hàm hỏi " sao, dạo này khỏe ko cu "
    ______________________________________________
    ( để sau viết tiếp, ai rảnh viết tiếp mây nghén )
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hình như cứ 100 năm mod mới ghé qua box một lần, kiểu như rác thải thành phố bị chất đống cao ngất đến khi nó gây ô nhiễm, quá tải người ta mới nghĩ đến việc dọn nó đi vậy.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chuột trong chuồng yêu ghê cơ, nhưng lúc ăn thì không thể nào nuốt nổi. Không hôi, không kinh, không khác thịt gà là mấy, nhưng thử tưởng tượng mà xem, bỗng dưng bỏ vào miệng cái thứ vừa đen vừa hôi kinh tởm chạy khắp các xó bếp xó đồng có đáng sợ không? Giờ vẫn còn ngây ngấy.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi, sao chồng chỉ đòi qua nhà vợ, sao không rủ vợ đi hóng mát, sao không hỏi vợ có thèm ăn gì không? Chồng thật mờ ám, và hư thân mất nết lắm nhé chồng biết không?
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tâm lý học giờ thành nhật ký mây mưa chi a kii mất rùi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này