1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí các buổi họp TPC ( bắt đầu tính từ ngày 28 Tết ) . Đề nghị ko post thêm chủ đề nào khác !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nokia2910, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Sony Vaio bé bé 2kg đấy hả anh , nhà em có3 con nè, heee, dù thiếu xiền nhưng vẫn thi nhau mua. Dưng mà con này kô chơi game được đâu anh à, dùng 1 thời gian chán ngay
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thằng ngố ấy thì biết gì về mua với bán đâu hả em? Cứ nghe đến Sony Vaio là mắt mũi sáng rực rỡ, đâu biết là phí tiền ngu. Dưng cơ mà máy nó cấu hình ngon đấy, chơi game sướng phải biết. Chẹp, mai nó lên Hà Nội thì mình lại ngồi nhà, chán vãi!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  3. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp box lần 2 ngày 29/1/2004
    .....
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Mặc áo nhồi lông thú
    Ra phố đông người qua
    Mùa xuân rạo rực lòng người ,ngay cả ông đồ ,1 nhà nho học ,sang xuân mới cũng thấy lòng mình phơi phới ,muốn thể hiện mình .Tuổi già sức yếu ,mang trong mình tư tưởng hoài niệm của ngày xưa ,của thơ Đường ,chữ Hán ,nhưng ông Đồ vẫn có 1 bước chuyện mình vĩ đại ,thay vì áo the ,quần the ,ông đã chơi đồ shop .TPC cũng vậy ,ai cũng hừng hực khí thế ,trong người các thành viên là 1 cục nhiệt tình ,to đùng ,vàng choé .Cục nhiệt tình ấy sẵn sàng cháy lên bất cứ lúc nào bởi những con người muốn thể hiện đẳng cấp của mình .Là 1 học sinh Thái Phiên ,dưới quyền sinh sát của cô Bằng ,khẳng định mình là 1 điều vô cùng quan trọng .CHính vì vậy ,buổi họp thứ 2 này ,mọi mục tiêu của TPC đã được đề ra và đang trong giai đoạn thực hiện ,vì 1 ngày mai tươi sáng hơn ,để các thế hệ mai sau không còn đau thương ,mất mát .
    4h đúng ,các thành viên tâm huyết đã có mặt đầy đủ tại 276 Lạch Tray .Vẫn còn chút không khí Tết ,Tết ùa vào lớp quần áo dày có ,mỏng cũng có của mọi người ,Tết luồn vào cả những chỗ sâu thẳm nhất ,rừng rậm nhất ,nhìn ai cũng thấy đầy Tết ,đúng là Tết con khỉ có khác .
    Buổi họp thật tốt lành nhờ sự có mặt của Nokia2910 ,những tiểu ban hoạt động được đưa ra như Thái Phiên Audio chuyên tổ chức biểu diễn ,Thái Phiên cầm ô , Thái Phiên đạp xích lô ... gì gì đó không nhớ hết .Đặc biệt ,sự xuất hiện của 4 thành viên mới trong cuộc họp đã làm tính chất nóng bỏng của nó phình lên to tướng .2 cô gái cực kì xinh đẹp đang học Thái Phiên ,đó là trai_tim_vo_tinh và thuong_nho_nguoi_dung ,đặc biệt ,nhân vật huyền thoại trong Thái Phiên - 44 năm ghi và kí đã có mặt để dự cùng TPC ,đó là Hoàng Anh .
    Báo của TPC sẽ được phát hành gồm những chuyên mục sau :
    đợi tí. Đang chỉnh sửa

    (anh Hưng vào e*** dòng này rồi thay vào hộ em)
    Ai cũng cảm thấy nóng hổi với những chuyên mục đầy mới mẻ này ,như những linh vồn tha hương được cứu vớt ,như cô Tấm vớt được con cá Bống ,như dang khát gặp chai Cô ca .Tờ báo đang làm lay động hàng triệu ,hàng triệu triệu trái tim .Ai cũng muốn phát hành sớm ,để có báo đọc thường xuyên .Ông bà có nói "Dục tốc bất đạt " ,nhưng ngày xưa ,ông bà yếu kém trăm bề ,nay ,các con các cháu của ông bà đã lớn khôn ,muốn làm cái gì đó góp hương cho đời ,sẽ không quản khó khăn ,gian lao ,dù đổ ra cả tấn máu và nước mắt cũng quyết làm cái gì nên chuyện .
    (Còn nữa )
    [​IMG]
    Được I.O.U sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 30/01/2004
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thằng Kuân hết cảm xúc hay sao mà post bài ngắn thế hả ông giời ơi? Đọc đếk hay như mấy bài trước cái gì cả!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  5. trai_tim_vo_tinh

    trai_tim_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    công nhận là cảm xúc chưa được dạt dào cho lắm
    hay anh Hội viết một bài đi , em vote luôn
    Xin hãy tha lỗi !!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em Thảo xinh gái nhở
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hix... lại đá đểu gì em đấy? hay là anh lại nhầm người roài ... tũi thân quá........
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  8. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Không phải xinh mà cực xinh.Đểu đâu mà đểu,em chỉ nghi oan cho người tốt.
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  9. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    bạn Thảo xinh gái thiệt đấy , chắc bạn của bạn cũng xinh nhẩy
    giới thiệu cho tui 1 bạn nhé
    [​IMG] Tôi yêu Lavabo
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuhuhu.... em xin các pác 2 chữ bình yên.... huhuhuhuh......... cả nhà nỡ nhìn em bị bắt nạt như thía lày àh....helppppppppppppppppppppppppppppppppp
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này