1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí các cuộc tập trận chung (offline) lớn-nhỏ của Hội Gà Hà nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí các cuộc tập trận chung (offline) lớn-nhỏ của Hội Gà Hà nội

    Từ khi Hội gà sống lại cho đến nay , có biết bao nhiêu cuộc tập trận lớn-bé mà mọi người cùng được tham gia thưởng lãm , cùng được chia sẻ niềm vui với bà con . Nhưng em chẳng thấy ai ghi lại các cuộc chiến đấu này lại cả , mà chỉ toàn những bài hát , câu hò...truyền miệng . Thế thì nói làm gì chứ . Con cháu sau này nó nghe kể lại cười khẩy , kêu rằng các cụ xưa có làm thế này thế nọ đek đâu mà cứ oang oang khoe chứ -> thế có bực không .
    Cho nên , tinh thần của Hội gà là rất quan trọng , không kể lúc vui lúc buồn , và chúng ta nên trân trọng , ghi chép lại đầy đủ những cảm nghĩ , những diễn biến tâm trạng của các thành viên (lẽ dĩ nhiên đi ọp là có nguyên nhân) .
    Khi vào topic này để miêu tả , yêu cầu các bác tuân thủ một số nguyên tắc sau hộ em nhá , để mọi người biết rõ hơn mà thôi :

    - Ghi rõ ngày tháng năm , giờ giấc ọp lai
    - Ghi số lượng người tham gia (có tên thì càng tốt , nhất là các cuộc bắn tỉa ấy)
    - Ghi diễn biến của cuộc ọp
    - Và ghi chú gì thêm thì tuỳ các bác


    Nào , mời các bác trổ hoa tay hén



    Tố Như vẫn khóc đêm trường

    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du

  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Với một niềm vui ko quá lớn nhưng với sự tò mò đến tột độ hôm qua vào hồi 20h con bé em của thằng conhuighe đã bám đuôi thằng anh đi ngó mặt các bậc bề trên mà nó lỡ một lần phạm trọng tội lớn tiếng coi khinh các bậc ấy.
    Trên con đường quen thuộc của mình nó lại được thấy cảnh khói toả nghi ngút từ những đám đông người sừng sững. Bình tĩnh một chút nó mới nhận thấy những luồng khói ấy luồn lách từ những ống bô chứ không phải người ta nóng quá mà bốc hoả cũng như ko phải do căn bệnh "dễ tiêu" hay gặp .
    Từ từ, chờ em té đi với bêcon có việc gấp rồi lại mặt zới các cụ, há!!!!!! (209)
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 26/12/2003
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài này của Hằng viết lâu rồi, khi Hằng mới tham gia box Gà của mình, tớ post ra đây cho cả nhà cùng đọc. Ai có mặt thì có cơ hội để nhớ lại "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" nhé
    2h30 phút sáng ngày 5.11
    Chiều qua lên toà soạn lĩnh lương, vừa ngồi ôm cái máy một tí mà gặp bao nhiêu bạn bè cũ. Mọi lần vẫn để Invisible nên chẳng thấy ai gọi cả. Hội cấp 3 hẹn thứ 7 tuần này gặp mặt.Mà con bạn cũng tệ, không để số phone thì làm sao mà gọi được,quên chưa kịp add thì nó chuồn mất, mình cho nó số phone rồi không biết cuối tuần nó có gọi không. Một cô bạn tưởng mình đi Sapa nên í éo đòi quà.Một ông bác gửi cho một tài liệu về xuất khẩu vì mai mình phải đi phỏng vấn ở một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản xuất khẩu đồ nội thất.Một ông bác vừa đi du học về lâu rồi cũng không gặp, cà kê được đôi câu thì phải đổi máy.Vừa log in được vào máy khác thì một ông bác nữa gọi ới ời. Hội gà nhẩy vào tíu tít gọi nhau đi ăn xôi. Lên đón tớ đi, hôm nay mới lấy nhuận bút, tớ hứa sẽ có dịp tớ khao mọi người rồi mà. P đến đón liền. Chỉ được cái bốc phét, có mỗi ba mống mà cũng kêu là có 5 đứa rồi. Tưởng chúng nó chat hội đồng với nhau,hoá ra có mỗi P và Z sau đó gọi mình. Còn đâu cứ di động ríu rít cho hội kia cả. Chẳng hiểu sao Z lại mua cho mình một bó hoa thạch thảo cơ chứ. Loài hoa mình yêu thích và thầm mong được ai đó tặng suốt thời sinh viên nhưng mà chưa ai và chưa bao giờ tặng quà đúng sở thích của mình cả, mà cứ thích gì thì mình toàn tự đi mua. (Z ơi, lâu lắm rồi có lẽ hơn một năm rồi tớ không có thói quen cắm hoa.Cảm ơn Z nhé.)M nhắn tin tiếc hùi hụi,sao mọi người đi ăn xôi đột xuất thế.Tớ phải thi mới tiếc chứ. Một người nữa lại vắng nhà, còn 209 bảo chờ nhá, tớ đang nấu cơm cho mẹ. Hị hị, mấy đứa cười nhăn, ẻo ơi, con trai gì mà chăm thế. Mãi sau mới thấy 209 mò tới vẫn còn ngậm tăm, tớ ăn rồi, thôi, các cậu ăn đi tớ ăn xôi ngó cũng được.Xong cả hội leo tít lên tầng 4 của một quán cà phê trong phố cổ, nơi Z thường lui tới thời sinh viên. Cả hội bàn tán vui vẻ về việc chuẩn bị các buổi nhậu nhẹt sắp tới.Tự dưng thấy đi chơi với hội này trẻ ra mấy tuổi. Ban đầu thấy mặt đứa nào cũng già câng nhưng mà trẻ con gấp mấy lần mình. Lâu lắm lắm rồi, từ hồi còn học phổ thông,mình luôn tránh các cuộc đi chơi tập thể và cứ thơ thẩn một mình, bây giờ quả là vui khi cách nghĩ, cách sống của mình thay đổi, đi chơi với bạn bè cùng tuổi vô tư và hồn nhiên hơn. Yêu đương làm gì mấy ông bác già khọm, mệt người lắm. Tự dưng đang nói chuyện P lại hỏi, hỏi thật mọi người ở đây có bao nhiêu mối tình rồi. Cả bọn cười ồ. P bảo tớ cũng có một mối tình nhưng giờ thì tởn đến già. Mình và 2 tên còn lại hùa theo mấy câu vui vui. Yêu đương gì, bây giờ phải lo kiếm ăn thôi.8h mình đòi về. Lúc trước phải gọi cho bố một cuộc ở cơ quan và một cuộc lấy di động của P gọi. Tính bố hay cẩn thận nên mình cũng cẩn thận thế. Giá bố biết những buổi tối mình được về muộn muộn một tý như thế có vui không.Tâm trạng thoải mái, mà cần phải gặp gỡ bạn bè mới hiểu thực ra mình đang là ai và mình cần phải làm gì.

    Mấy hôm nay sức khoẻ mình không được tốt.Có hôm thì ngủ li bì, có hôm nằm mãi mà chẳng ngủ được.Mình đang suy nghĩ rất nhiều. Mình không biết nên lựa chọn cho mình hướng đi như thế nào. Nếu bây giờ học tiếp sẽ không có thời gian viết để kiếm tiền.Mà nếu viết để kiếm tiền thì kiến thức của mình thật mong manh và chẳng biết đến bao giờ mới có một việc làm ổn định.Mình biết trong mình có vô vàn ý tưởng, chỉ cần kiên nhẫn ngồi một chút gõ leng keng là ra ngay. Nhưng mình cũng ham học tiếng Nhật, mà sau khi thi xong lần này cũng phải đầu tư học tiếng Anh nữa. Thú thực là sức khoẻ của mình yếu.Chỉ cần quá sức một chút là phờ phạc ra ngay. Thôi bây giờ giữa hai việc,văn chương và tiếng Nhật, cái nào dành đất cho mình trước thì mình sẽ đi theo, vì trước mắt mình đang cần tiền để sống. Nói chung bây giờ mình sẽ cố làm cả hai việc song song,vừa viết vừa ôn thi tiếp.Mình không có gì để buồn rầu cả nên mình nghĩ rằng từ nay mình có thể làm được một số điều mà mình mong muốn. Nghĩ vậy,mình dậy bật máy viết. Mà lần này mình sẽ làm tự do cho tất cả các báo chứ không cố định ở báo nào cả. Cứ chỗ nào mình thấy bài mình phù hợp mình sẽ gửi, đơn giản vì mình đọc cùng một lúc 5, 6 loại báo nên mình biết báo nào cần cái gì.Thực ra mình không nên viết tiếp NK, vì bây giờ cái mạng này cũng có một số biết mình,mà không nên để người ta hiểu hết suy nghĩ của mình,nhưng mình vẫn sẽ thỉnh thoảng viết, viết lên để có ai đó đã từng làm mình buồn, hiểu rằng, không có người ta, mình chẳng sao cả. Và mình sẽ sống một cuộc sống vui vẻ,hạnh phúc hơn những tháng ngày vừa ra trường lơ ngơ và bé dại. Đã viết những điều buồn rồi, chả lẽ những điều vui không đáng để viết hay sao. Tính mình hay thế.Hay thích được kiêu hãnh, vì đã trải qua nhiều buồn rầu nên tôi xứng đáng được hưởng niềm vui. Một niềm vui đầy thấm thía. Chiều nay công ty xuất khẩu kia gọi đi phỏng vấn.Lần này không biết có qua không...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    28-12-2004 : Lại một phát bắn lẻ nữa . Hix , vụ say rượu này có thể sánh gần ngang với vụ Noel , mặc dù chỉ có ít người đi với nhau . 1 lít rưỡi dành cho mấy người , kể cũng là kha khá rồi đó . Kẻ say , người tỉnh , nhưng chẳng ai là không cảm thấy thoải mái cả .
    Một phi vụ đáng nhớ .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một vụ say rất hay và cực vui. Chưa bao giờ thấy vui và nhẹ nhõm đến thế. Cuộc sống đôi khi cũng cần thế, để xả bớt buồn phiền. Mà làm sao sánh được với Noel say, hehe, vẫn đúng mực - Tớ chưa bao giờ quá ngưỡng . Mà rượu vẫn còn, để xem bao giờ có bạn hiền nữa
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    1-1-2004 : lúc 2h00 : Cuộc tập trận hôm nay là một trong những cuộc tập trận đại qui mô của Box Gà . Ít nhất là 15 mạng đã lần lượt theo đuôi nhau , sau khi đã đợi đủ ở Vườn Hông_lăng Bác , nhảy xuống...hồ ! Hơ , nước Hồ tây hôm nay xanh oé , một màu xanh xám lạnh của mùa Đông miền Bắc Việt Nam . Ấy thế mà một lũ cả mái lẫn trống quang quác ở giữa Hồ tây (đã thế còn trêu mấy đôi nữa chứ , may mà bọn nó không cho cả lũ bò ra hồ , hè hè) . Lúc sau thì thêm 3 con gà nữa cùng tiến quân ra (trong khi quân ta tiến quân...vào) , hì hục một lúc sau thì bở hơi tai và bò về .
    Sau khi bơi chán ngoài hồ (gà cũng bơi được đấy nhá) , cả bọn mò đi tìm cái ăn . Ôi chao , cái cũi (ấy quên , cái chuồng mới phải) thân thương lại ở kia rùi . Theo như lời công chúa thì cái chuồng này rộng rãi , tha hồ...thoải mái . Như mọi người đều biết , đặc trưng của họ nhà Gà là giỏi buôn dưa lê , bán kẹo lạc...cho nên không lạ lẫm gì khi mà cả lũ chỉ ngồi độ 5 phút sau đã lật ngửa ván bài ra rùi (tức mở hàng buôn dưa lê , cà pháo ngay lập tức) . Đủ mọi chuyện trên trời dưới đất được lôi ra , lại còn hơi rượu , mùi thức ăn quyện vô mũi nữa chứ -> Thảo nào nói hăng thía .
    Trong bữa tiệc này , thằng conhui , không biết ăn phải thuốc gì (hay là thuốc súng) mà nó cứ đòi...kiểm tra chân gà . Hahaha...nó kêu rằng toàn hội Gà phải giơ hết...2+1 chân lên nó kiểm tra . Không biết hôm qua thu hoạch được gì chưa , vì đúng lúc nó đi kiểm tra thì mình phải ra ngoài đón mụ Nicô làm con tin (hay là mụ thuốc lá nhể) . Lại một mụ mái nữa , chuồng gà thêm xôm tụ , nhất là Hội độc thân , vì đây là Trưởng ban Tư pháp mà . Chưa đến mà đã đánh trống đánh mõ rõ to rồi , hì , câu kết cùng Hội trưởng 209 -> không bít giữa hai người này có bí mật gì không nữa .
    Sau khi táng xong một đống thức ăn , cả lũ quay ra hò . Một lũ gà lục tục kéo nhau vào Ngõ Cẩm Hội để tự thưởng thức chất giọng của mình , tự khen lẫn nhau (khéo thay con hát mẹ khen hay) . Hix , giọng đứa nào cũng như vịt đực tìm vịt mái ấy .
    Kết thúc lúc 9h15 (gần như dự kiến là 9h00) , một bữa tiệc vui vẻ , ai nấy đều cảm thấy thoải mái ra về mà không phải lo cái này cái nọ (ví dụ cái say chẳng hạn) .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm qua, núc chúng bay nê nết vào bờ hết, còn mỗi thuyền bọn tao do Minh pam cấm nái tiến thẳng ra giữa hồ, đến khu vực vắng vẻ gặp một cặp đang "gây gổ" tình cảm với nhau, tức cảnh sinh nắm nời, cả nũ nói với nhau chuyện tình cảm, mình ôn nại về vụ đi trêu mấy đôi như vậy, chằng biết do vô tình hay cố ý mà mấy tiếng "hôn đê" và " cố nên" của mình nại đập chan chát vào tai đôi kia, thế nà 3 đứa bị soi như 3 con quái vật, chả sao cả 3 vẫn cười nhe răng, đôi kia xấu hổ quá hay sao ấy mà hì hụi đạp vịt chạy một mạch xa khỏi 3 con quái vật. Kả nũ nại nói cười hỉ hả tiếp tục hành trình.....
    Ghóp vui chút
    [​IMG]

Chia sẻ trang này