1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Có những ngày như tập trung tất cả mọi rắc rối vào mình. Bắt đầu bằng việc dắt xe máy qua 1/2 cầu Chương Dương vì hết xăng, tối qua mình vừa dắt xe hết đường Nguyễn Biểu cũng vì hết xăng xong. Cáu thật. Kết quả là chỉ đi làm muộn nửa tiếng thôi. Hôm trước phòng mới họp chấn chỉnh về việc đi làm đúng giờ xong......... Và từ 9h sáng cho đến lúc đi về, chỉ toàn là KH lên khiếu nại thôi..... Không biết có phải là KH rủ nhau không nữa. Mình và sếp ra công giải thích, e*** lại tất cả cái đống hỗn loạn ấy...... Phù, may mà mọi chuyện đã qua......
    Xả stress bằng cách đi xem phim. Kể ra đi xem Love Story k phải đi cùng người yêu thì hơi phí thật. K phải đi một mình là tốt rồi.....
    CN tuần này Fansland chiếu Cuốn theo chiều gió đấy.... Nhà mình có bác nào đi xem không nhỉ?
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Muốn máy chạy bền thì phải chịu khó chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Các cụ nói của bền tại người mà. Máy của tớ đời 81 sản xuất tại Hải Duơng, đã được kiểm nghiệm, tạt tieu chuẩn quốc tế.
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn là chỉ cần biết cách thì thế nào cũng được các bác Vinacontrol cho qua vụ kiểm định. Thế thì làm sao tin được vào tính nghiêm túc và công bằng của chất lượng kiểm định cơ chứ....
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ĐÓi + mệt + buồn ngủ
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Không bao jờ kiểm định qua mấy anh bạn này, mất công kiểm dịnh thì thuê hẳn bọn châu Âu. Yên tâm, gầm cao máy tốt, nước sơn gin, tiếng nổ ngon....
  6. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    các bạn chú ý: khi quote lại chỉ nên quote phần cần reply thôi,đừng quote lại toàn bộ sẽ rất khó nhìn và dài
    tôi nhắc nhở trước như vậy,vì nếu không chúng tôi buộc phải e*** lại bài của bạn,và nếu còn tái phạm buộc phải xử lý với tội danh... spam
    Thanks!!!
    Dark_Cloud
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 18/01/2007
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ phải hiểu chữ kiểm định này thế nào nhỉ
  8. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Sáng, bình thường
    Chiều, bực mình
    (lí do: cãi nhau)
    Tối: Hoặc quên mọi chuyện, hoặc cãi nhau tiếp
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bực làm gì Nở ơi, làm với anh bát cháo cá chép hành này, à thêm chén rượu nữa nhé. Anh vừa lấy bên cụ Bá đấy!
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, có ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi chứ. Có bao giờ tự hỏi mình "Làm thế này thì được cái gì" không??? Tại sao không chọn cho mình một ngã rẽ bình yên, tại sao không làm theo những lời khuyên đầy kinh nghiệm của người thân và bạn bè, mà mình cũng đã từng nghĩ như thế cơ mà. Cuộc sống luôn luôn đầy bất ngờ và mới mẻ và cũng nhiều những chuyện không hay nữa. Mà mình thì rất giỏi trong việc tìm gặp những chuyện không hay ấy. Chuyện này thì không hẳn là không hay chỉ có điều là không đúng lúc, đúng người. Chỉ cần một chữ không là đã không hay rồi. Ngày mai, ngày kia, tuần sau.... mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp trong tương lai gần. Biết thế là được rồi. Không nghĩ ngợi xa xôi làm gì cả.
    Và tại sao lại buồn trong khi vẫn còn có thể cười tươi được nhỉ. Tại sao lại bi quan trong khi vẫn muốn đi xem một bộ phim, vẫn thấy nao lòng khi nghe một bài hát cũ, vẫn thích được đi quanh Hà Nội khi trời trở rét, vẫn thèm ăn ốc, vẫn muốn làm nnnnnnnnnn việc nữa.......... Ôi cuộc sống tươi đẹp..........
    Life is good.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này