1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  2. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đỡ dở hơi hơn rồi đấy, nhưng lại hơi nhạt đi thì phải. Chẹp, chẹp
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt khi nhìn vào máy tính, bệnh của luời làm đây. Từ sáng tới giờ không làm được việc gì ra hồn.
    Nào thì Let''s go nào
  4. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bạn ở chi tiết trên, mình phải đúng là mình! Tuy nhiên, bạn, giờ hãy vứt buồn phiền đi mà sống! Chúc bạn luôn vui vẻ!
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    To Quamcoi: Thực ra là đang dở hơi hơn bao giờ hết. Còn độ nhạt thì vẫn thế thôi. Tưởng là không còn nhớ gì đến bạn bè hết. Hôm qua vợ của người yêu cũ gọi điện cho tớ. Hỏi thăm này nọ. Hoá ra là hôm nọ đã đến nhà người yêu cũ của tớ chơi rồi àh? Thế mà chẳng rủ mình gì cả. Đến để tối về còn có 30p ghen tị......
    To Vitawa: Hôm nọ đi dự snhật Quick&Snow show hay ghê cơ. Biết là có người đang vui vẻ nên chẳng rủ nữa......
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Đang định lập thêm một nick để giải toả bức xúc mà không tài nào login được. Hôm nay là một ngày cực kỳ khó chịu.... Không thể nào tưởng tượng nổi là có thể có ngần ấy lỗi trong một hồ sơ.... Mà rõ ràng là những lỗi mình đã chỉnh sửa hết rồi. Đi khiếu nại thì mọi người bảo k tìm thấy bản báo cáo ấy của mình..... Ôi trời ạh. Cảm giác như mình là nhân viên cực kỳ kém cỏi. Và đồng nghiệp thì thật là "đáng yêu"..... Cũng may đó không phải là lỗi của riêng ai, lại là lỗi tập thể.....
    Ôi Lily Pháp - tình yêu của tôi......
  8. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, cô ghen tị có 30'' là quá ít đấy. Tôi đây này, tôi ghen tị mất đúng 1 đêm, mà tôi còn được tiếng là vững vàng và mạnh mẽ đấy. Không rủ cô đến là vì sợ cô ghen tị quá mất khôn thì chết.
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Có ghen tị thì mới cố gắng lên được chứ. Tôi chuẩn bị tinh thần rồi mà. Hoá ra hôm qua nó rủ mình đến để khoe àh. Ra là thế. Được rồi, để hôm nào rảnh sẽ qua ngó nghiêng lâu đài hạnh phúc của anh yêu.
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hai cô vào đây để bình luận vớ vẩn gì thế?
    Cuộc sống của tôi vất vả hơn, nhiều chuyện phải lo hơn, phải chịu đựng nhiều hơn, đâu được như ai, vợ chồng ở độc lập, thoải mái, thích làm gì thì làm.
    @ motkengongcuongdangyeu: Cô toàn đánh lẻ thế? Tôi không biết chứ, nếu không cũng bon chen. Vào blog của Quick&Snow Show thèm quá đi.
    @ quamcoi: Dù có ghét thế nào đi nữa, đó cũng là gia đình mới của tôi, từ giờ trở đi, đó là 1 phần trong cuộc sống của tôi. Hai cô là bạn thân của tôi, hai cô cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vậy thì cô phải thay đổi suy nghĩ đi chứ?
    Mong 2 cô luôn bên tôi để giúp tôi vượt qua mọi khó khăn nhé!!!
    Rất tin tưởng & hy vọng vào 2 cô.
    Yêu!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này