1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ạh, một sự hiển nhiên là trong cuộc thi này tôi là người đạt giải ba rồi Hai cô đi mà tranh nhau chức quán quân nhé.....
    @Viatwa: Tôi tưởng lúc này tôi mới là người cần có hai cô bên cạnh chứ nhỉ.... Lúc nào cũng đi về một mình, ăn cơm xong thì đi ngủ, cuộc sống nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần ...... Đấy, thế mà còn có người đòi so sánh với mình cơ đấy, tủi thân quá đi.
    Còn vụ ăn lẩu của bọn mình thì sao nhỉ, bao giờ thì các cô rỗi đây? Nhanh lên không tôi lại hết tiền bây giờ........
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới lại đến, ngày cũ cuối cùng cũng qua đi. Nhưng những gì mình gây ra trong ngày hôm qua thì sáng ra lại phải giải quyết, không biết tình hình sẽ sao đây, hy vọng sẽ tốt đẹp. Mít sẽ hiểu mình hơn.
  3. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến tết lúc nào mà chẳng rỗi, bày đặt hỏi vớ vẩn nhỉ.
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi!!!
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là đỏ mặt vì xấu hổ, mình là người Hải Dương, làm Lữ hành nhưng chưa một lần đến khu du lịch nổi tiếng nhất tỉnh ta-Kôn Sơn, Kiếp Bạc. Thế mà mỗi lần dẫn khách đến Vịnh Hạ Long khi đi qua đó mình vẫn giới thiệu về vùng Lục Đầu Giang như là đã đến đó rất nhiều lần rồi ấy. Hết 3 tháng lễ hội này nhất định sẽ phải khám phá khu vực Lục Đầu Giang này mới được. Bác nào có máu "lượt phượt" không, sau tháng 3 tập chung một vụ để off nhỉ!??
    Kính mong các bác ở Chí Linh chỉ đường, để trong vòng một ngày có thể đi được các điểm của các con sông giao nhau, rồi thông tin về khu vực Kôn Sơn-Kiếp Bạc nhé. Kảm ơn các bác nhiều.
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nào có đủ người thì gặp nhau thôi, cứ tưởng mọi người bận rộn lắm cơ đấy. Nhớ No.1 quá rồi, không hiểu anh yêu lấy vợ xong có bị mụ vợ ấy hành hạ quá đáng không, lại gầy đi thì khổ, xót lắm .....
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 23/01/2007
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 23/01/2007
  7. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Điêu thế không biết
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang tự nhiên mình lại có cảm giác muốn nghe bạn Ngông Kuồng ngâm thơ.
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì đang muốn share cái tâm trạng bức bối này với ai đó. Phòng mình dạo này có tiết mục everyday complaint... cuối giờ làm việc thế nào cũng tập trung nhau lại để chia sẻ kinh nghiệm đối phó với khách hàng............... nhưng mà thế vẫn chưa ăn thua gì, vì hôm nay định về sớm để đi chơi thì lại bị KH lên gặp gỡ chào hỏi giữ mình ở lại đến 6h mới cho về........ kiểu đâu người ta gần về rồi mới lên, quá đáng thật ........ Mà KH nhà mình lắm chiêu lắm cơ, mỗi ngày một kiểu để thử thách sự kiên nhẫn và lòng nhiệt tình của các nhân viên mẫn cán trong phòng mình.........
    Đi lang thang chả muốn về nhà nữa. Kết quả là khi về đến nhà phải ngồi ăn cơm một mình, buồn chết đi được..........
    Vui vẻ một chút nhỉ, ai lại giữ bộ mặt cau có thế này mà đi ngủ cơ chứ, rồi lại mơ ác mộng mất thôi.....
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá ngiêng che
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    "Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi..."
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người...!
    Không biết mình có nhớ chính xác bài này không nhỉ?
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 24/01/2007
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngông Kuồng đáng yêu quá cơ!​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này