1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có người thích thơ kìa cô ơi, hay quá còn gì. Bổ sung cho cô mấy bài để ngâm cho "tri kỷ" nghe nhé.
    Hạ Vũ
    Viết cho người đến với em sau anh
    Có thể rằng anh là người đến sau
    Nhưng sẽ không vì thế mà em yêu anh ít hơn người trước
    Tình yêu em dành cho anh sẽ vẫn không thể nào đo đếm được
    Yêu anh nghĩa là em yêu em
    Có thể là trong em vẫn nhớ một cái tên
    Vẫn có lúc một mình đi trên con đường cũ
    Vẫn có những khi buồn vô cớ
    Nhưng thế không có nghĩa là em yêu anh ít hơn
    Cái cô đơn đôi khi để lọc sạch tâm hồn
    Đi qua nó trở về em sẽ yêu anh nhiều hơn trước đấy...
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho mấy cô bài thơ, tôi thấy thích thích, cũng chép trên TTVN nhà mình thôi mà:
    BIỂN BỜ
    - Đinh Thu Hiền -
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm?.
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái cách các cô chứng tỏ các cô đang stand by me đây hả??? Có mà phá đám thì có, để yên cho tôi nhờ đi.
    Mà dạo này mọi người thấy cần phải an ủi mình hay sao ấy nhỉ, nghe hai từ đáng yêu sao mà thấy đáng buồn thế..... Đáng yêu nếu có thì cũng chia động từ ở thì quá khứ mất rồi......, cũng may là vẫn đủ tỉnh táo để biết đó là một từ khá phổ thông khi người ta muốn an ủi động viên ai đó....
  4. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tự tin thế cô em, đã bao giờ "đáng yêu" giây phút nào trong đời chưa mà nói đó là "quá khứ" ?. Chúng tôi có lòng tốt giúp đỡ mà lại bị nhận thái độ vô ơn thế hả. Đúng là cái đồ "ngông cuồng", bỏ ngay cái chữ "đáng yêu" đi cho tôi nhờ với.
    "Bình sinh ta vốn ưa làm bậy
    Nhưng sợ đời dị nghị, nên thôi..."
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui vì về Sở Thương mai và Du lịch lấy cái thẻ Hướng dẫn viên. May quá các bác ấy đúng hẹn.
  6. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Oài, về nhà lâu roài mà hôm nay mới có dịp lênmạng.
    Ối trời ơi, về bắc lạnh quá, không cả dám rửa chân tay...
    Rét quá, rét xoăn hết cả ..... (một thứ)
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hic hic về quê mấy ngày, mất điện ko vào mạng đc. Hum nay lên HN mới online đc vào ngay box nhà mình thấy các pác trên này cũng ít wa, chắc lý do cũng là MĐ roài
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chú này lười tắm lắm nhé!
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình cũng gặp rắc rối với mấy cái vụ mất điện này. Nhà mất điện cả ngày mà không biết, cứ thế là chui vào bathroom. Kết quả là đang gội đầu thì hết nước nóng....... , vui vẻ ghê cơ.....
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Mình không có duyên với bộ phim Máu rồng thì phải. Tối nay là lần thứ hai đi xem phim ấy mà không được. Đi từ rạp Dân Chủ qua NCC rồi vớt vát qua cả Tháng Tám mà không được. Cáu thật đấy...... Phim ấy chắc gì đã hay bằng đọc truyện nhưng không xem được vẫn thấy ấm ức vô cùng. Thuê đĩa về xem vậy.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này