1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, giọng điệu của ai nghe cứ như tuổi "teen" ấy nhỉ?
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ?!!!
  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mình càng nghĩ càng tội ông bà già ở nhà, nhà tớ hiếm hoi được có 5 anh em-được 3 ông con trai. Người ta nói "trẻ thì cậy cha, già thì cậy con" nhưng nhà tớ mỗi người một nghề và ai cũng phải đi xa nhà. Riêng tớ là con út, 25 cái tết ở nhà rồi, bắt đầu từ năm nay chính thức vào nghề du lịch vậy là "cứ người ta nghỉ thì mình làm và người ta làm thì mình nghỉ" Đôi khi chẳng được như vậy vì tớ phục vụ cả khách Việt, Trung, Anh thế nên luc nào cũng đi. Tết này, nhận một tour dài quá, xuyên cả tết chẳng về nhà được. Bố mẹ ơi, đừng buồn nhé hết 3 tháng xuân con lại về thăm bố mẹ.
  4. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Không phủ nhận
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    sao HD mình vắng te tua thế này. Em về quê mấy ngày lên vẫn thấy vậy, chắc vụ mất điện ở HD vẫn chưa qua chăng .
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tinh hình điện ở tỉnh ta tệ thế sao?
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @ dark_cloud: Sếp đang nói xấu nhân viên nhé. Đề nghị sếp nâng cao tính cẩn thận lên, vì TK đã tìm được một đồng minh cực kỳ lợi hại và tâm đầu ý hợp, đảm bảo là đủ sức thêu dệt lên một số câu chuyện hay ho và theo thiển ý của TK thì còn có thể ảnh hưởng đến hoà bình thế giới cơ.....
    @.......: Tớ đang cảm thấy rất vinh dự vì có hẳn một anti-club dành cho tớ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những gì tớ viết nhé. Mong là mọi người trong thời gian tới tiếp tục phát huy phong trào ném đá, chọc gậy để tớ còn biết sửa đổi để không bị tụt hậu quá xa so với mọi người.....
    Trước khi đi ngủ bao giờ mình cũng cảm ơn cuộc sống vì đã cho mình những người bạn đáng yêu đến thế, từ tối nay mình sẽ cảm ơn hai lần vì những người không chỉ là bạn mà còn là ..............
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 30/01/2007
  8. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vitawa ơi, bọn mình ở trong cái vàng vàng ấy nhỉ. Thế còn ai ở trong cái chấm chấm ấy thế?
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hai cô là ở trong cái chỗ vàng vàng ấy àh???? Thế mà từ trước đến giờ cứ tưởng lầm............ Mà người ta nói là cần phải đề phòng những người vẫn nói là thuộc thành phần vàng vàng ấy hơn là đề phòng kẻ thù thì phải....
    Sao cô cứ có ý định lật tẩy ý đồ của tôi là thế nào nhỉ. Tôi nghĩ là cô có nhiều việc thú vị để làm hơn là quay mũi dùi sang tôi cơ đấy. Đã chẳng giúp gì người ta lại còn phá đám, để hôm nào tôi kêu ca với No.1... Bao giờ No.1 ra thì nhắn cho tôi nhé, đang muốn gặp anh yêu quá đi, mình còn nhớ anh yêu thế này không biết là có người còn nhớ đến thế nào nữa nhỉ ...........
    Tuần sau gặp nhau đi, tôi đang có một niềm vui nho nhỏ, cần phải khao, trả nợ luôn thể..........
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 31/01/2007
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá đi mất thôi, mình ốm ở nhà mà chả ai đến thăm gì cả, lại còn bị bỏ đói nữa ...... Tình hình mà cứ thế này thì chiều đến phải dậy để đi làm thôi.......
    Cũng may là có một vài niềm vui nho nhỏ để gặm nhấm cho qua ngày. Một trong những niềm vui ấy là một người bạn hết sức đáng yêu (-----> tinh thần đỡ buồn chán), niềm vui kia là ............ (k thể nói được vì bây giờ chưa đủ tiền khao mọi người)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này