1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đáng lo đấy bạn này đã ốm lại còn đòi uống rươu nữa. Anh bạn Dark_cl này, có bình rượu cần mới lấy ở Hoà Bình về mà cất kĩ thế!
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ạh, bạn nói thế nào ấy chứ............ bạn có nhầm tớ với ai không thế.... Đang có ý định cưa cẩm mấy bác ở box HD mà lại chơi nhau thế này thì hỏng hết cơm cháo rồi..... Mà cũng oan cho cả dark_cloud nữa, bình rượu ấy là của tập thể , không thuộc quyền sở hữu của riêng ai cả nên đương nhiên là không thể public được rồi.....
    Sếp ơi, lên tiếng bênh TK đi, TK hiền ngoan thế này mà bạn ấy nói cứ như TK là bợm nhậu ấy ....... , không phải thế sếp nhở.....
  3. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Phải cuối tuần sau No 1 mới ra cơ, có được ko? Nếu được thì CN tuần sau nhé (hình như là 24 tết thì phải).
    Alo, alo
  4. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Ắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiíi
    Sáng cứ hắt xì hơi liên tục lại tưởng có thằng nào nó mong Chiều thêm sổ mũi nữa mới giật mình, hình như mình dính cúm vịt mất roài
    Tối, chiến 1 bát bún vịt, dùng độc trị độc thía này may ra mới hẹo quẻ
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nở ơi, có cốc rượu anh vừa lấy trộm bên cụ Bá em uống tý cho hết cúm này!
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là phải đợi anh yêu của tôi rồi. Hôm ấy cũng được. Bữa trưa hay bữa tối, ở nhà cô hay ra quán.... Tôi đề nghị bữa trưa và ở nhà cô đi. Cô thì chắc thế nào cũng được rồi còn Bé nữa thôi. Confirm đi Bé. Hôm ấy cố gắng rủ No.1 trốn việc nhà đi chơi với bọn tôi đi.
  8. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    , thks Phèo, ngon thật, của đi ăn trộm lúc nào cũng chất lượng hơn, giảm hẳn sổ mũi. Ấy rưng cái họng lại đau mà nhờ Phèo lấy trộm nữa thì ngại nhở?
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Ôi thoải mái quá, được một hôm trốn việc ra ngoài chơi.... Thoát khỏi cái VP bé tí teo ngột ngạt ấy thật là sung sướng.... Cảm giác được hoà vào dòng người trên phố trong khi những người khác vẫn đang cặm cụi trong VP thật là vui......
    Sắp đến Tết rồi, được ăn Tết gần 30 năm rồi mà năm nào vào những ngày giáp Tết mình vẫn thấy náo nức vui vẻ, ngay cả khi trong lòng buồn thảm nhất mình vẫn thấy yêu cái không khí ngày Tết. Thích nhất là đến Tết được theo bố về quê, năm nào cũng phải gạ bố cho qua chợ ở quê để mải mê ngắm những thứ đồ xanh đỏ, ngắm những đồ vật mà không thể tìm thấy ở chợ Tết thành phố, để sống trong không khí Tết của ngày xưa. Có một năm mình tha đầy câu đối đỏ về treo khắp nhà, bị bố cằn nhằn mãi, nhưng mà bố mình cũng thích như vậy thì phải, hết Tết rồi mà chưa thấy cụ dỡ nó đi. Quê bố mình ở ngay gần HN nhưng chợ ở quê không hề giống chợ ở HN hay HD. Khi cuộc sống còn khó khăn thì người ta sẽ chú trọng đến ngày Tết hơn thì phải......
    Ôi, phải quay lại VP rồi....... Còn phải làm việc 14 ngày nữa mới được nghỉ Tết........................................
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng năm nay bạn sẽ có cái khác gì đó, lấy chồng chẳng hạn!>>>>>>>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này