1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAIDUONG_LOVE

    HAIDUONG_LOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    minh nghe ban gai kia ke ve cai tet cua ban ay vui nhi?.Minh tiec rang bao nhieu nam nay minh chua duoc cai tet nao vui nhu ban ay,vay minh chuc cho ban ay nam nay an tet vui ve?, chuc cho ban ay nam nay an duoc nhieu banh'' tru*ng voi thit. quay nhe.....hihihihi
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tết nào đối với tớ cũng vui cả. Ngày bé thì vui vì có tiền lì xì. Lớn một chút thì vui vì được đi chơi với bạn bè. Bây giờ thì bớt vui một chút vì không được ai lì xì nữa nhưng lại có nhiều niềm vui khác thay thế (là gì ấy nhỉ?????????????). Bánh chưng đúng là món tớ thích đấy................... có điều là mấy năm rồi không ăn một miếng nào. Tớ đang đợi năm nay có người gói bánh để xin vài cái ăn thử xem sao
    @karakapuri: Năm nay chắc không kịp rồi, còn 2 tuần nữa là Tết rồi hic hic.....Nhưng sang năm nhất định mời box HD đi ăn mừng (kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của tớ đến sang năm là kết thúc mà, kiểu gì cũng phải đạt kế hoạch chứ..............). Còn nếu không thì lại có kế hoạch 5 năm lần thứ n............... Ai mà biết được.
  3. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà các người cứ đùn việc liên lạc cho tôi thế hả? Chán mớ đời. Mà cô ăn nói cho cẩn thận nhé, No1 làm gì bao giờ phải làm việc nhà đâu mà phải trốn (Khiếp, nói đến đây thấy rùng cả mình ). Còn Bé thì hôm trước tôi có ướm hỏi thử xem hôm ấy có bận làm hàng không thì không thấy trả lời, cũng ko biết thế nào.
    Mà tôi thấy dạo này cô có vẻ "trẻ ra" đấy nhỉ.. Lại có thêm nhiều cạ hợp gu rồi. Chủ nhật tới này khao luôn cả thể nhé.
  4. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nữa là tết, công việc vẫn ngập đầu mà cơ thể lại bị cúm, chán không muốn làm gì cứ lướt TTVN mãi thôi.
    Lại một tết nữa tới, nghĩ tới mấy ngày tết mà thấy ớn, lại đi chơi chúc têt họ hàng vẫn phải cười cưòi nói nói và bao biện cho việc mãi k lấy vợ...
    Chán như con gián. Bác nào cho biết HD mấy ngày tết có chỗ nào chỉ dành cho 1 mình đi chơi k ( Hic, em ở tít trong quê do vậy không biết nhiều về TPHD)
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Quái sao Box HD mấy hôm nay vắng thế nhỉ, chắc sắp tết rồi các bác lừng phừng hết.
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, tớ vừa đi off với Box Du lịch ở Mẫu Sơn về đây. Về đến nhà an toàn rồi, thở phào nhẹ nhõm , đang rất mệt muốn đi ngủ lắm nhưng vẫn phải đợi ......... vì thế tranh thủ post bài góp vui với các bác.
    Dù xe mình bị xoè một lần lúc đi và lúc về suýt bị công an tóm (chả hiểu sao bác áo vàng tuýt còi bắt dừng lại rồi lại vẫy cho đi (?????????????) Chắc là trông xe mình rách nát quá........ và một vài sự cố bất ngờ nhưng theo đánh giá sơ bộ thì chuyến đi như thế là thành công tốt đẹp.
    Box du lịch tổ chức chuyến này linh đình và náo nhiệt quá, mình đang định bon chen để học hỏi kinh nghiệm nhưng mải chơi quá chả để ý được gì. K biết hôm tới off box HD có được bao nhiêu nhân mạng nhỉ????????? Đề nghị cả nhà mình ai có thì cho "trẻ em" đi kèm hết cho đông vui náo nhiệt.............
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sáng đầu tuần - Chuối dã man
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu
    Cái thoáng chốc của một thời tuổi trẻ
    Cái dè dặt tuổi già rớm lệ,
    Cái mênh mông hiện tại êm đềm.
    Em bao giờ cũng vẫn là em,
    Là ngọn nến chẳng bao giờ tắt,
    Thứ ánh sáng điềm nhiên hiu hắt,
    Điềm nhiên đi thốc giữa tim người!
    Anh có lúc thấy mình buốt lạnh,
    Tìm đâu ra ngọn lửa mồ côi?
    Em vo tròn tất cả những nụ hôn,
    Vắt kiệt hết nỗi buồn gởi bão...
    Trăng soi đến bao giờ tìm được đời nhau,
    Và bão rớt lạnh run ngoài thềm cửa.
    Vai kề vai sẽ cháy bùng ngọn lửa.
    Thu sáng trưng con mắt có anh rồi,
    Thu hồng hào từng giọt mật lứa đôi,
    Mặc cá quẫy chuồn bay và nến sáng.
    Mưa cứ rơi đều đều và nhẹ hạt.
    Hà Nội thu còn lại hai người.
    Hà Nội thu về anh thân yêu ơi!
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    HUYỀN THOẠI TRONG TAY
    Ngày xưa Trọng Thuỷ nắm tay Mị Châu thế nào
    Mà Cổ Loa chìm trong dâu bể
    Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế
    Hoá kiếp ngọc trai mà còn đau đáu một chuyện tình
    ...
    Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
    Hoặc cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
    Khi Orpheé cố giữ người yêu đừng tan biến mất
    Mở tay ra chỉ còn thấy một chút hư không
    ...
    Có một lần sau tất cả những chờ mong
    Anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
    Từ thuở ấy Prométhée mang lửa
    Xuống trần gian sưởi ấm trái tim người
    ...
    Em lang thang suốt một cõi đời
    Lạnh như mùa đông, vô hình như gió
    Vẫn rải lông ngỗng bằng lau thu rực đỏ
    Để nhớ đường về tìm hơi ấm một bàn tay...

    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 06/02/2007
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 06/02/2007
  10. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Lập xuân rồi mà chả thấy thời tiết xuân tẹo nào. Đau đầu quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này