1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Híc, đêm nay mà có trăng đẹp thì tuyệt quá nhỉ. Mỗi tội là trời không trong
    Đêm nay nhất định phải đợi lúc nào trời trong sáng để ngắm trăng mới được
    "Thức cùng trăng sao để nhớ về em yêu"
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây giờ có ai đó để mình có thể rủ đi uống rượu nhỉ? buồn quá
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giá như..............thì đang uống rượu đây. Giá như...
  4. davy_don83

    davy_don83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rút gươm chém xuống nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Không nói sớm, anh vừa từ HD lên lúc tối. Tiếc tật mấy khi em HTT cáo tâm trạng vậy?
    Thôi mời em 1 vậy
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Có ý gì nhắc nhở tới mình k đấy nhỉ?????????
    Nếu như không tại một người đi ăn cơm bụi giá cao thì hôm nay mình cũng đang ......................
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đúng là 1 ngày buồn như con chuồn chuồn, chán như con rán. Chẳng muốn ăn uống nghĩ ngợi gì nữa, vậy mà chưa nay vẫn ăn hết gần 1 suất cơm hêê hihi. Mọi kế hoạch cứ thay đổi soành soạch như này làm mình đau hết cả đầu, rõ chán cho mấy ông ko rứt khoát gì cả. Ngưòi mình đã đau nhừ hết cả lên vì vụ hôm qua hý hà hý hửng đi trượt PT ngã lên ngã xuống. Ở nhà giờ này có 2 ngưòi mà im thin thít thế này, ko ai nói với ai 1 câu thấy ngột ngạt quá, chẳng nhẽ lại lấy xe đi lang thang đến tối sao. Thui chắc phải đi đâu đó chứ ko tình hình này tối nay cái mẹt nó lại ủ rũ ko cười đc lên thì chết. Hôm nay lại là ngày phải cười nhiều chứ , cười lên nèo bà già ơi hêh
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà
  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật, mình lạc hậu mất rồi. Bây giờ nhìn ngôn ngữ của bọn trẻ đã không hiểu lại đến mấy đồng chí già cũng học đòi viết sai chính tả, e không theo kịp cái văn minh của thời đại mất.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sáng nằm ốm 1 trận, đến 16:00 mới dậy được. Thế là cả ngày chẳng làm được gì. Chỉ có ngủ và ngủ.
    Dạo này sao thấy mệt mỏi ghê. Không có hứng thú gì với công việc. Không có chút lãng mạn nào về cuộc sống. Toàn những câu cộc lốc, không có ý nghĩa gì. Khi nói xong mà chẳng biết mình nói gì. Hay thật đấy!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này